Lễ viếng đẫm nước mắt ở quê nhà phi công Trần Quang Khải

Mong ngóng cả ngày người con anh hùng, người dân phố Giỏ òa khóc nức nở khi xe tang đưa linh cữu phi công Trần Quang Khải về tới nơi.

Theo dự kiến, đến cuối giờ chiều, đoàn xe chở linh cữu phi công Trần Quang Khải mới về đến nhà ở phố Giỏ (thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang). Tuy nhiên, công tác chuẩn bị hậu sự ở quê nhà đã hoàn tất từ sớm. Thỉnh thoảng, người thân, họ hàng lại vào kiểm tra bàn thờ, chỉnh vòng hoa, vị trí đặt di ảnh. Mỗi người một việc, ai cũng trầm ngâm, cố nén tiếng thở dài.

Bên ngoài, công tác chuẩn bị cũng hoàn tất. Đội tiêu binh thỉnh thoảng lại dượt lại đội hình. Họ nghiêm trang khi nghe tin anh Khải sắp về đến nhà.

15h45, di hài phi công Trần Quang Khải về tới nơi.

Hàng trăm người bật khóc nức nở.

Anh Khải sinh ra trong một gia đình đông anh em, họ hàng. Nói về anh, ai cũng khẳng định anh là người con gương mẫu, là tấm gương để con em noi theo.

Người con của Bắc Giang về trong niềm tiếc thương của hàng trăm hàng xóm, thân nhân và đồng đội.

Nhiều người lặng lẽ đứng một góc nén nước mắt.

Hàng xóm ở phố Giỏ lặng lẽ nhìn sang. Bà con tiểu thương ở chợ Giỏ cũng nghỉ họp chợ để viếng anh Khải.

Thay mặt Ban tổ chức lễ tang, đại diện Quân chủng phòng không - không quân đọc điếu.

Bé Khánh Vân (con gái phi công Khải) cùng đoàn xe vượt gần 400 km trong nắng nóng về quê nội.

Em còn quá nhỏ để hình dung mất mát mà mình phải chịu đựng.

Hàng chục đoàn người chờ hai bên đường đến lượt viếng phi công Khải.

Hơn 17h, đại diện gia đình phi công Nguyễn Hữu Cường tới viếng. Anh Cường là đồng đội trên chiếc Su-30MK2 số hiệu 8585 gặp nạn ngày 14/6. Sáng 15/6, anh được ngư dân cứu vớt khi đang lênh đênh trên vùng biển Nghệ An - Hà Tĩnh.

Anh Trần Minh Hùng, em trai liệt sĩ Trần Quang Khải đại diện gia đình vái tạ.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/le-vieng-dam-nuoc-mat-o-que-nha-phi-cong-tran-quang-khai-post659352.html