Lễ tốt nghiệp trong trường đại học bị đánh bom ở Libya

Sinh viên Luật và Kỹ thuật của Đại học Benghazi khiến cả thế giới sững người vì tinh thần hiếu học của họ tại một ngôi trường đổ nát vì chiến tranh.

Sinh viên ngành Luật và Kỹ thuật của Đại học Benghazi trong lễ tốt nghiệp. Ảnh chụp bên ngoài ngôi trường bị phá hủy vì những vụ đụng độ giữa các phe phái ở Libya sau khi chế độ Muammar Gaddafi bị lật đổ.

Tòa nhà của Đại học Benghazi bị phá hủy hồi năm 2014.

Một sinh viên tốt nghiệp chụp ảnh selfie kỷ niệm về ngôi trường đổ nát nơi mình đã học suốt thời gian qua.

Sinh viên vừa tốt nghiệp tham quan lại nơi họ từng gắn bó trong đó có gian phòng để những quả đạn pháo đã từng bắn vào các khu vực quanh ngôi trường.

Họ đi vòng quanh ngôi trường bị phá hủy của mình.

Một sinh viên bùi ngùi trước giờ rời xa ngôi trường.

Nơi đây từng là một trường đại học có cơ sở hạ tầng khang trang với nhiều ngành học hiện đại, tuy nhiên ngôi trường gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Phòng lưu trữ bị đánh bom 1/6/2014.

Khu vực hành chính của trường đại học cũng hoang phế không kém.

Những gì còn sót lại của một phòng học hiện đại sau ngày nó bị đánh bom 1/6/2014.

Giảng viên đại học đang chỉ vết thủng trên trần nhà sau vụ đánh bom 2014.

Phòng máy han gỉ và hư hại.

Một cổng vào của trường đại học.

Người thầy đang đứng trong một lớp học cũ.

Ngôi trường gần như hoang phế này vẫn tiếp tục hoạt động trong 2 năm qua và tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên vào hôm 27/10 vừa qua.

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/le-tot-nghiep-trong-truong-dai-hoc-bi-danh-bom-o-libya-564189.vov