Lễ khai mạc Olympic London 2012: Những bí mật được hé lộ

(VOV) - Theo báo chí Anh, rất có thể David Beckham sẽ nhận vinh dự châm đuốc khai mạc Thế vận hội 2012.

Hôm nay (27/7), sự kiện thể thao quan trọng nhất thế giới năm nay là Olympic London 2012 sẽ chính thức khai mạc. Cuộc tranh tài đỉnh cao lại sắp bắt đầu với sự quy tụ của hàng vạn VĐV cùng theo đuổi một giấc mơ mang tên Vinh quang.

Từ khi được công bố là chủ nhà Olympic 2012, London đã nỗ lực hết mình dù cái giá bỏ ra không nhỏ. Bất chấp nền kinh tế này cũng như châu Âu đang hứng chịu tác động của cuộc suy thoái toàn cầu, đặc biệt là vấn đề khủng hoảng nợ công khu vực eurozone, Anh vẫn “dốc túi” vì một Olympic để đời. Con số ngân sách chính thức cho đại hội thể thao này lên đến 9,3 tỷ bảng (tương đương 14,5 tỷ USD). Đây là mức cao gấp 4 lần so với con số dự kiến năm 2005, thời điểm công bố chủ nhà Olympic 2012.

Riêng chi phí cho an ninh đã tăng gấp đôi, lên tới 553 triệu bảng. Từ sau sự kiện khủng bố đẫm máu 11/9 ở Mỹ, an ninh luôn là tiêu điểu tại các giải thể thao lớn trên thế giới. Thậm chí khi một nhà thầu về an ninh tuyên bố giờ chót không đáp ứng được về nhân sự, ngày 24/7 vừa qua, Chính phủ Anh đã nhanh chóng thông báo triển khai thêm 1.200 binh lính. Như vậy, riêng lực lượng quân đội huy động phục vụ Olympic 2012 đã lên tới 18.200 người.

Đó là những điều kiện không thể thiếu khi 10.490 VĐV từ khắp thế giới tề tựu về London, tranh tài ở 26 môn thể thao trong tổng cộng 302 hạng mục huy chương. Không chỉ có vậy, London còn đón tiếp khoảng 2 triệu du khách quốc tế tới thành phố này tận hưởng bầu không khí Olympic. Dù đã có một quá trình chuẩn bị khá kỹ lưỡng, ban tổ chức vẫn thừa nhận còn không ít lo ngại với hệ thống giao thông công cộng của London. Nguy cơ quá tải khá cao, buộc lễ khai mạc ngày 27/7 cũng bị rút ngắn thời lượng để đảm bảo sau khi kết thúc, tất cả khán giả có thể về nhà trong an toàn, trật tự, đúng giờ.

Trong khi những ngày tranh tài quyết liệt còn đang ở phía trước, lúc này, mọi sự chú ý đổ dồn về lễ khai mạc, một sự kiện quan trọng của các kỳ Olympic. Lễ khai mạc Olympic London được dàn dựng bởi đạo diễn lừng danh Danny Boyle (từng đạo diễn các phim nổi tiếng như “Triệu phú khu ổ chuột”…), với ngân sách lên tới 27 triệu bảng. Truyền thông đang sôi sùng sục các thông tin được hé lộ về kịch bản lễ khai mạc khiến đích thân Boyle phải lên tiếng kêu gọi trên Twitter rằng “hãy giữ bất ngờ đến phút chót”.

Tuy nhiên, đạo diễn đoạt giải Oscar này có lẽ cũng hiểu trong thời đại thông tin và tràn ngập các mạng xã hội như hiện nay, bảo mật kịch bản một sự kiện được chú ý như lễ khai mạc Olympic là quá khó khăn, nhất là khi có tới 10.000 người tham gia biểu diễn, hàng nghìn nhân viên an ninh và hàng vạn nhà báo, phóng viên đã sớm hiện diện ở London. Lễ khai mạc được cho là mang chủ đề “Hòn đảo kỳ diệu” (Isles of Wonder), lấy cảm hứng từ vở kịch lừng lẫy “Cơn bão lớn” (The Tempest) của William Shakespeare. Theo đạo diễn Boyle, lễ khai mạc sẽ là một bức tranh rực rỡ sắc màu về rất nhiều khía cạnh của nước chủ nhà. Trong khi đó, những tin đồn cho rằng lễ khai mạc đầy ắp chất Anh như một nhân vật đóng vai Điệp viên 007 sẽ nhảy dù xuống sân vận động mở màn buổi lễ! Thậm chí có cả sự góp mặt của những nhân vật cổ tích truyền kỳ như “Alice ở xứ sở thần tiên”, “Peter Pan” lẫn đương đại như… “Chúa tể Hắc ám Voldemort” trong loạt chuyện Harry Potter!

Có lẽ, điều bí ẩn cuối cùng của lễ khai mạc là người vinh dự thắp ngọn lửa Olympic lên đài đuốc và bằng hình thức nào là chưa bị tiết lộ. Nhưng sau show diễn này, sự quan tâm chú ý sẽ trở lại với những cuộc tranh tài nảy lửa của các đoàn tham dự. Olympic Bắc Kinh 2008 đã chứng kiến lần đầu tiên Trung Quốc vượt Mỹ trên bảng tổng sắp, đem lại niềm tự hào cho châu Á. Còn lần này, khi không có lợi thế “sân nhà”, liệu thể thao châu Á có tiếp tục được màn trình diễn rực rỡ như vậy? Câu trả lời sẽ có vào ngày 12/8./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/le-khai-mac-olympic-london-2012-nhung-bi-mat-duoc-he-lo/20127/218803.vov