Lễ hội “Mừng lúa mới”

QĐND - Ngày 18-8, tại thị trấn Tơ-Viêng (huyện Tây Giang, Quảng Nam) đã diễn ra lễ hội “Mừng lúa mới”.

Theo tục truyền, đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất của đồng bào dân tộc Cơ Tu ở huyện miền núi Tây Giang, là dịp để họ tạ ơn Giàng (Trời) và các đấng thần linh đã giúp đỡ dân làng bội thu mùa màng, có cuộc sống bình yên. Đây còn là dịp để bà con cầu mong những điều tốt lành sẽ đến trong mùa rẫy sau. Bên cạnh lễ hội mừng lúa mới, còn có lễ hội đâm trâu thể hiện nét văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc của người Cơ Tu. Trong lễ hội, con trâu là vật hiến tế lớn nhất. Họ quan niệm rằng khi già làng và các đấng thần linh nhận con trâu làm lễ vật sẽ giúp dân làng tránh được rủi ro, tai nạn và mùa màng bội thu. Cũng trong dịp này, ông Trần Minh Cả, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã trao Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh về Cụm địa đạo ANông cho lãnh đạo huyện Tây Giang. Đây là công trình tiêu biểu thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất của người dân Tây Giang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Tin, ảnh: LÂM ANH) * Việt Nam đạt 4 giải nhất tại cuộc thi Âm nhạc hàn lâm quốc tế Đây là lần thứ ba cuộc thi Âm nhạc quốc tế Jakarta (In-đô-nê-xi-a) được tổ chức dành cho piano và violon quy tụ 110 thí sinh đến từ 12 quốc gia, Việt Nam có 12 em được chọn lọc kỹ từ các cuộc thi quốc gia, tham dự cuộc thi âm nhạc quốc tế này. Kết quả, Đỗ Hoàng Linh Chi (12 tuổi) đạt giải nhất piano bảng thi dưới 13 tuổi; ở bộ môn violon có 3 thí sinh đoạt giải nhất là: Hoàng Hồ Khánh Vân (12 tuổi), Nguyễn Thiện Minh (16 tuổi) và Trần Quang Duy (18 tuổi). * Phát hiện bia đá Chăm Pa Ngày 18-8, Phó giám đốc Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch Phú Yên, ông Phan Đình Phùng cho biết: Đoàn khảo sát của Sở và Phòng văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Sông Cầu vừa khai quật được một tấm bia đá Chăm Pa cổ, nhiều khả năng có giá trị văn hóa lớn tại xóm Mò O thuộc thôn Hòa Thạnh, xã Xuân Cảnh. Tấm bia được tạc trên một phiến đá granite có chiều cao 170cm, rộng 60cm và dày 25cm. Trên mặt bia có 8 dòng chữ Chăm Pa cổ hàng ngang. Bia bị vùi dưới đất ngay gốc cây bồ đề cổ thụ hàng trăm năm tuổi, nằm trên bờ đầm Cù Mông. Bia đá vừa được phát hiện là tấm bia ký thứ 2 của người Chăm Pa cổ được tìm thấy tại Phú Yên. (TTXVN) * Lý Mỹ Kỳ đóng phim kinh dị Lý Mỹ Kỳ (Maggie Q) người Mỹ gốc Việt, sẽ tham gia bộ phim hành động của Hollywood, chuyển thể từ truyện tranh kinh dị “Priest” của nhà văn Hàn Quốc-Min Woo Hyung. Truyện tranh Priest kể về một chuyên gia nghiên cứu ngôn ngữ cổ. Ông tình cờ làm một ác quỷ sống lại từ địa ngục. Ông buộc phải bán linh hồn cho con ác quỷ để sửa chữa sai lầm của mình.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/6/36/36/86651/Default.aspx