Lê Cát Trọng Lý: "Yêu nhiều lắm rồi, không nhớ nổi đâu"

(24h) - Gặp Trọng Lý ngoài đời khó có thể tin được đây là cô gái 22 tuổi. Vì Lý trẻ lắm, nhìn giống con nít hơn là 1 cô gái. Mái tóc ngắn xoăn, đôi mắt to tròn, làn da nâu trông Lý như con nít 13 tuổi vậy. Nhưng khi nói chuyện với Lý thì Lý lại lớn hơn cái tuổi 22 của mình từ cách suy nghĩ đến cách trò chuyện tự nhiên và thẳng thắn lắm!

Chào Lý, dạo này có vẻ bạn sụt ký đúng không mà sao người gầy và bé tí tẹo thế? Lý bệnh suốt mà, sức đề kháng yếu lắm nên dễ mắc bệnh. Cũng chính vì bệnh mà Lý đã 3 lần phải tạm dừng công việc học của mình lại, đến nay vẫn là sinh viên năm thứ nhất Nhạc viện. Mấy hôm tưởng bị cúm vì biểu hiện y chang luôn nhưng may quá đi khám thì không có vấn đề gì cả. Bị sút khoảng 2 ký so với 1 tháng trước. Lê Cát Trọng Lý. Nhiều người nói Lý trẻ hơn nhiều so với tuổi 22 của mình chứ? Có chứ, ai ai cũng nói thế. Lý bé mà, người bé tí tẹo ấy mà nên ai ai cũng nghĩ mình chỉ có 15 tuổi, thậm chí như con nít 13 tuổi vậy. Đối với nhiều người thì sẽ gây cản trở trong việc phát triển hình ảnh của mình nhưng với Lý thì không. So với bạn bè Lý bao giờ cũng trẻ hơn. Sau khi nhận giải thưởng trong chương trình Bài hát Việt 2008, mọi thứ đối với Lý có thay đổi nhiều không? Cười, không có gì thay đổi cả. Với nhiều người thì giải thưởng giúp họ được nhiều nhưng với Lý thì không. Hơn nữa Lý cũng không hợp tác với công ty nào cả, Lý đi theo con đường riêng là làm nhạc thôi. Đơn giản chỉ là hát những gì thuộc về sáng tác của mình thôi chứ không muốn phát triển thành ca sĩ. Vì trở thành ca sĩ khó lắm. Lý lại không tốt trong khâu biểu diễn, thu hút khán giả về phía mình nữa. Mỗi lần lên sân khấu là run lắm, cầu trời khấn phật hoài à. Vậy nên Lý thích viết và hát những bài của mình thôi. Nếu tìm được người hát hợp thì để cho người ta hát, không thì mình hát cho đỡ phiền hà người ta. Lý vẫn thấy run khi lên sân khấu. Nghe nói Lý đang làm album? Đúng thế, Lý đang kết hợp với nhạc sĩ Lê Thanh Hải để thực hiện album. Hiện tại Lý đang có mấy ca khúc mới, nhưng cũng chưa thu demo nữa. Ngoài ra thì không có gì mới mẻ ngoài việc ngày đi học, tôi đi hát tại phòng trà. Còn chuyện tình yêu của Lý thì sao? Ồ, Lý chia tay bạn trai cách đây 1 năm rồi mà. Chuyện qua lâu rồi, đến giờ thì vẫn cứ một mình thôi. Anh bạn của Lý dễ thương lắm, hơn Lý 6 tuổi, làm kiến trúc sư, tóc cũng xoăn xoăn như Lý này mà tính tốt lắm…Mà Lý chưa bao giờ gặp 1 người tốt như vậy đó, gương mặt khá là giống với Lý. Nói chung dễ thương lắm! Lý vẫn nhớ "người xưa" lắm! Nghe nói thì mọi thứ đều ổn khiến người khác tò mò về nguyên nhân 2 người chia tay đó? Thì có gì đâu. Anh nói đến chuyện kết hôn vì anh hơn mình tới 6 tuổi mà, đủ chín chắn để ổn định gia đình nhưng mà Lý thì chưa nghĩ đến chuyện đó bây giờ. Vậy nên chia tay để anh ấy không khổ, yêu 1 cô khác rồi cưới. Mà có khi yêu người khác, lấy người khác anh ấy sẽ hạnh phúc hơn đó. Vì người ta sẽ chiều anh ấy hơn. Lấy mình khổ lắm. Nói như Lý có nghĩa bạn không chiều người yêu mình? Không phải là không chiều, yêu nhau thì phải chiều và quan tâm đến nhau thôi nhưng nó phụ thuộc vào mức độ tình cảm mình dành cho người ấy thôi. Yêu nhiều thì sẽ quan tâm, chiều chuộng và có thể hy sinh vì người ta. Còn chưa yêu nhiều thì mình sẽ khó có thể vượt qua được khi 2 người giận nhau. Lý từng yêu mấy người rồi? Lý yêu nhiều lắm rồi, không nhớ nổi đâu. Mỗi người đều là những kỷ niệm, những bí mật muốn giữ cho riêng mình. Mối tình đầu của Lý bắt đầu từ năm 18 tuổi. Khi đó là những tình cảm đầu đời, đẹp và lãng mạn lắm. Tuy nhiên mối tình đó chỉ kéo dài 9 tháng thì bạn mình phải đi xa, đi không trở về nữa. Tất nhiên không phải là người đó... chết nha, chính vì vậy mà bọn mình đã chia tay. Sau đó thì Lý cũng gặp 1 chuyện tình cảm buồn với 1 người, người đó lại yêu nhỏ bạn thân của mình. Chuyện qua rồi, mình chỉ buồn về người bạn thân thôi chứ không trách bạn trai mình. Trên cuộc sống còn nhiều người con trai khác mà nhưng người bạn thân thì khó lắm. Tuy nhiên, chuyện đó lâu rồi, bây giờ cô bạn thân của mình đang đi du học ở Mỹ rồi, thi thoảng vẫn hay chia sẻ và tâm sự cùng mình. Lý cũng gặp những chuyện buồn trong tình cảm. Lý cá tính quá, những người bạn trai của Lý có mệt mỏi để chiều bạn không? Nhìn Lý cá tính thế này thôi nhưng cá tính mà lại không ngông cuồng đâu nhé, Lý hiền lắm, dịu dàng lắm. Sự dịu dàng của mình có lẽ không cần chứng minh đâu, ai yêu mình sẽ cảm nhận được điều đó thôi mà. Lý cá tính thế này nên những người bạn trai của Lý thường là những người hiền lắm, tốt lắm. Lý nói yêu nhiều lắm rồi, vậy trong tình yêu Lý có phải là người chung thủy không? Lý không dám nói mình có chung thủy hay không? Lý không dám quả quyết về điều đó. Nhưng nếu mình yêu thương ai thì mình hy sinh, sẽ làm được nhiều việc hay ho hơn nhiều người. Lý là người sống tình cảm mà, vui vì mình không bao giờ sống sắp đặt, thích gì thì làm. Lý thi vào nhạc việc cũng chỉ vì bạn trai Lý muốn như thế chứ ngày trước Lý mong trở thành luật sư, 1 doanh nhân thành đạt cơ. Mà kỳ lắm, Lý không bao giờ hát cho người yêu nghe, chỉ hát cho bạn bè và khán giả thôi. Đơn giản vì Lý không muốn gom mọi thứ về 1 người, họ sẽ mệt mỏi. Hơn nữa họ có thể thích nhạc khác hay 1 ca sĩ nào khác chứ, đâu phải cứ yêu nhau là phải thích những ca khúc do mình sáng tác và mình hát. Lý chưa bao giờ hát cho người yêu nghe. Mà thôi không nhắc tới tình yêu nữa, hiện tại thì tình yêu cũng không quan trọng lắm với Lý. Hay bị bệnh, không có bạn trai, làm gì cũng chỉ có 1 mình từ việc bị ốm hay đi diễn… Lý có thấy cô đơn không? Có chứ, nhiều người nghĩ Lý cá tính thế này chắc không buồn, không cô đơn nhưng Lý cảm thấy cô đơn nhiều chứ. Lý lại hay sợ ma, sợ bong tối nữa. Mà khi bị ốm tinh thần Lý sa sút, không làm được việc gì cả. Con gái cá tính, bố mẹ Lý nói gì không? Không, bố mẹ không nói gì cả. Lý nghe lời bố mẹ lắm, có bao giờ cãi mẹ đâu. Mà hồi nhỏ Lý nhạt lắm, lớn lên thì cá tính hơn. Cảm ơn Lý về cuộc trò chuyện. Chúc bạn ngày càng có thêm nhiều sáng tác hay hơn nữa.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/news/detail/73/250531/le-cat-trong-ly-yeu-nhieu-lam-roi-khong-nho-noi-dau.24h