Lazio áp sát Inter

Với chiến thắng 1-0 trên sân của Chievo, Lazio đã leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, bằng điểm nhưng kém về hiệu số so với đội đầu bảng Inter. Trong khi đó, Fiorentina đã tìm được chiến thắng đầu tiên khi vượt qua Parma với tỷ số 2-0.

Trước khi bước vào mùa giải này, Lazio không được đánh giá cao bởi họ chỉ đứng thứ 12 ở mùa giải vừa qua. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn với đội bóng của HLV Edy Reja khi họ ra quân thất bại trước Sampdoria. Thế nhưng, cựu HLV của Napoli đã biết cách đưa mọi chuyện trở lại quỹ đạo. Ông yêu cầu các cầu thủ Lazio phải thi đấu chặt chẽ hơn và chuyển sang sử dụng đội hình 4-4-2 cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Sự thay đổi của Reja đã mang lại hiệu quả khi đội bóng thành Rome thắng 2 và hòa 1 trước khi bước vào cuộc đối đầu với Chievo. “Lừa bay” có cơ hội lên ngôi đầu bảng ở vòng đấu này nếu giành trọn 3 điểm trong trận đấu đêm qua. Tuy nhiên, đội chủ sân Bentegodi đã gặp phải một đối thủ tinh quái. Trong hầu hết thời gian của trận đấu, Lazio nhẫn nhịn phòng thủ để chờ thời cơ. Họ đã tung ra đòn quyết định vào phút 69 khi Stefano Mauri có một đường chuyền dài, tạo điều kiện cho Mauro Zarate bứt phá và dứt điểm thành công. Ngay sau khi đội nhà có được bàn thắng, HLV Reja đã rút Zarate ra sân và chỉ đạo các học trò tử thủ để bảo vệ tỷ số. Cuối cùng chiến thuật này đã thành công và giúp Lazio giành trọn 3 điểm. Trong một trận đấu khác, với các bàn thắng của Ljajic và De Silvestri, Fiorentina đã vượt qua Parma. Chiến thắng này đã phần nào làm giảm áp lực trên vai HLV Sinisa Mihajlovic. Trong các trận đấu trước đây, đội bóng thành Florence đã bị chính khán giả nhà chê bai và đã có thông tin cho rằng ban lãnh đạo CLB này bắt đầu tìm kiếm một ứng viên để thay thế nhà cầm quân người Serbia. Chắc chắn với chiến thắng này, Mihajlovic và các học trò sẽ có thêm sự tự tin để tiếp tục cải thiện thành tích của mình. Chiến thắng đậm nhất ở vòng đấu này thuộc về Napoli khi họ đánh bại tân binh Cesena với tỷ số 4-1. Những tưởng thầy trò Walter Mazzarri sẽ gặp khó khi Parolo mở tỷ số cho đội chủ nhà ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, Lavezzi, Hamsik rồi Cavani lần lượt lập công giúp Napoli có được chiến thắng thứ hai từ đầu giải. Trong khi đó, Udinese vẫn chưa thể tìm được niềm vui chiến thắng. Sau 4 trận thua liên tiếp, đội bóng thành Udine đến làm khách trên sân Sampdoria. Dù đã rất nỗ lực nhưng thầy trò Francesco Guidolin đành phải hài lòng với kết quả hòa không bàn thắng. Hải Lâm

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201040/20100927090814.aspx