Lấy người không yêu mình - Bi kịch cả đời

Thanh là thầy giáo mới chuyển công tác về phố huyện nơi gia đình Mỹ đang sinh sống. Hồi ấy, Thanh đã ngoài ba mươi còn Mỹ đang là sinh viên năm thứ nhất đại học sư phạm. Vào dịp lễ tết hoặc nghỉ hè Mỹ mới về nhà, phụ giúp gia đình bán hàng tạp hóa. Cô sinh viên trẻ trung xinh xắn đã khiến Thanh ngày đêm tơ tưởng không yên giấc.

Thanh vẫn biết, Mỹ có người yêu tên Tuấn, là trai gốc Hà Nội, đang là sinh viên đại học Luật. Mỗi lần Mỹ về Tuấn đều đưa về tận nhà dù khoảng cách từ Hà Nội về phố huyện khá xa. Biết rằng mình không thể “chiến đấu” được với “đối thủ” nặng ký là Tuấn, nhưng Thanh vẫn không ngừng yêu Mỹ, bằng tất cả trái tim mình.

Trước khi kết hôn họ rất hạnh phúc

Những ngày Mỹ đi học, Thanh thường ra nhà Mỹ chơi với bố mẹ. Bố Mỹ rất kết Thanh bởi tính cách chững chạc, kiến thức hiểu biết phong phú. Thanh có bằng thạc sỹ và hiện đang là hiệu trưởng của một trường cấp 2 của huyện. Bố Mỹ coi Thanh như người trong nhà và Thanh tự nhận mình là con rể tương lai, bất chấp sự khó chịu của Mỹ. Thanh biết mình không thể chiến thắng bằng cách tán trực tiếp Mỹ nên anh quyết định tán “đổ” phụ huynh của Mỹ.

Vào năm thứ 4 đại học, Mỹ trở về quê mà không có Tuấn. Hai người có trục trặc và đã chia tay nhau. Lúc này, Mỹ mới chịu nói chuyện với Thanh nhưng bằng thái độ rất khó chịu, như thể đàn ông trên thế giới này “chẳng thằng nào ra gì” trong mắt cô. Bố mẹ Mỹ thì khuyên cô nên lấy Thanh, Thanh có thể lo cho cô về dạy một trường tốt ở huyện và gia đình Thanh thì khá giả, Thanh cũng đã tậu sẵn nhà riêng khang trang để lấy vợ.

“Lấy rồi khác yêu, ngày xưa bố mẹ anh, bố mẹ em cũng thế”. Thanh bảo với Mỹ. Đến hè năm ấy, Mỹ đồng ý nhận lời cầu hôn của Thanh, dù hai người chưa một lần hò hẹn. Thanh vui mừng không tả xiết, nhưng anh có biết đâu, Mỹ lấy chồng chỉ vì cho “kẻ kia” biết mặt. Những cô gái trẻ sau khi chia tay với người yêu đều nhanh chóng đi lấy chồng để trả thù một cách nông nổi.

Thanh quá tin tưởng vào sự kiên nhẫn của bản thân mình, sau khi kết hôn nhất định sẽ làm cho Mỹ yêu anh toàn tâm toàn ý. Thế nhưng, anh đã tự rước lấy bi kịch cho chính mình.

Chung sống với Thanh, Mỹ không bao giờ dành cho anh bất cứ sự quan tâm chăm sóc nào, thậm chí mọi lời Thanh thốt ra đều bị Mỹ bắt bẻ với thái độ đối nghịch. Trong chuyện “vợ chồng” Mỹ hoàn toàn đáp ứng một cách hờ hững, chỉ kiếm cớ xa lánh. Thời gian Mỹ giận Thanh nhiều hơn thời gian bình thường. Thanh thường xuyên phải chịu cảnh “nằm đất” dài hạn vì Mỹ cấm vận bởi những lý do lãng nhách nào đó.

5 năm trời, cái hạnh phúc được “hành hạ bởi người mình yêu” khiến Thanh gần như mệt mỏi. Mỹ đã sinh cho anh được hai đứa con, nhưng chuyện tình yêu sau hôn nhân dường như không xảy ra. Có con, Mỹ lại coi thế giới của cô chỉ có ba mẹ con, còn Thanh càng ngày càng trở nên cô lẻ.

Bi kịch bắt đầu khi Tuấn lấy vợ và sống không hạnh phúc. Tuấn buồn bã và tìm đến Mỹ. Cảnh “tình cũ không rủ cũng đến” ứng nghiệm ngay lập tức và Thanh buộc phải chứng kiến cảnh Mỹ và Tuấn ngoại tình lén lút. Thanh không thể bỏ Mỹ vì quá yêu, cũng vì muốn các con anh có mẹ. Còn chung sống thì chẳng khác nào bị những lưỡi dao cứa vào tim. Đôi lúc Thanh chỉ ước, giá như Mỹ chỉ một lần yêu anh thì dù cô có muốn xây lâu đài trên cung trăng anh cũng có thể làm cho cô. Nhưng buồn thay, Mỹ cũng chỉ cần một tình yêu xuất phát từ chính trái tim mình.

→ “Tai nạn” bất ngờ vì hâm nóng bằng ảnh sex

Hải Vân

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/gia-dinh/nep-nha/lay-nguoi-khong-yeu-minh-bi-kich-ca-doi-d104172.html