Lấy chồng là canh bạc cuộc đời, hãy làm người chơi giỏi

Chị em mình vẫn hay nói với nhau rằng: 'Lấy chồng như đánh 1 canh bạc, thông minh xinh đẹp không bằng may mắn'.

Hôn nhân là chuyện cả đời người, nó thực sự quan trọng và càng quan trọng hơn đối với chị em phụ nữ. Vì vốn dĩ nếu hôn nhân không hạnh phúc, đổ vỡ thì người phụ nữ luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất.

Tôi quen rất nhiều người lấy chồng khi vừa quen được vài ba tháng, thấy anh chàng ăn nói dễ nghe, buông những lời thề ước nên cứ ngỡ mình đã gặp được định mệnh của cuộc đời. Nhưng rồi khi bước vào cuộc sống vợ chồng họ mới vỡ mộng, hối hận mới thốt lên những từ nuối tiếc “giá như”.

Vì thế con gái ơi xin đừng mù quáng, đừng tin vào những lời đường mật thay vào đó hãy nhìn vào những hành động mà anh ta làm cho bạn.

Hãy lấy một người có thể chạy đi mua thuốc và chút cháo cho bạn ăn khi bạn ốm thay vì cái người chỉ biết nhắn tin: “Em nhớ mua thuốc uống thuốc đầy đủ nhé”.

Hãy tin tưởng 1 anh chàng dù vượt qua sóng gió thế nào cũng sẽ nắm tay bạn cùng bạn cố gắng chứ đừng tin vào mấy anh chàng chỉ biết nói miệng còn gặp khó khăn là biến mất, yên bình mới xuất hiện.

Tôi có 2 người bạn đều thông minh xinh đẹp như nhau. Cô thứ nhất gặp 1 anh chàng bóng bẩy, đi xe ga rất ga lăng. Cô ấy luôn ca ngợi người khác hết lời.

Cô thứ 2 có anh người yêu có hình thức bình thường, đi xe số nhưng đổi lại rất chăm chỉ. Ngày thấy bạn mình là cô thứ 2 đưa người yêu đi giới thiệu, cô thứ nhất cứ bĩu môi chê bai bạn mình không có mắt nhìn người nhưng cô ấy chỉ mỉm cười không nói gì.

Quen nhau được 4 tháng thì cô thứ nhất gật đầu lấy anh chàng công tử hào hoa kia mặc kệ mọi người khuyên lơn. Sau 2 năm kết hôn, cô thứ nhất từ 1 người xinh đẹp trở nên tàn tạ vì suốt ngày bị chồng đánh.

Bao nhiêu tài sản trong nhà anh ta đưa đi cắm để đánh bài và đi gái hết. Còn cô thứ 2, tuy thời gian đầu vất vả hơn nhưng may mắn được ông chồng hết sức thương yêu, anh ấy rất c

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lay-chong-la-canh-bac-cuoc-doi-hay-lam-nguoi-choi-gioi-a250609.html