Lật thuyền, một nữ sinh lớp 12 bị lũ cuốn trôi

Đang trên đường bơi thuyền đưa con gái đi học thì thuyền bị lật. Người cha may mắn sống sót, còn con gái đã bị lũ cuốn trôi.

Sáng nay 2/11, nước lũ ở sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã rút, chỉ còn một vài thôn đang ngập cục bộ. Tại xã Sơn Thủy - rốn lũ của huyện Lệ Thủy, sáng nay anh Dương Văn Đen (thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy) bơi thuyền đưa con gái Dương Thị Kim Anh (học sinh lớp 12, Trường THPT Hoàng Hoa Thám) về trường để theo học. Không ngờ trên đường bơi thuyền từ thôn Vinh Quang đến thôn Mỹ Hòa (cách trường 4km) thì hai cha con bị lật thuyền, người cha may mắn sống sót, còn con gái bị mất tích. Báo Dân Việt đưa tin.

Nước lũ chảy xiết, nhiều người dân vẫn cố vượt qua. Ảnh: Phan Phương

Ngay sau khi nhận được tin Báo , Ban Chỉ huy PCLB - TKCN huyện Lệ Thủy đã huy động ca nô và các lực lượng gần 100 người tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, đến thời điểm 10h cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy nạn nhân . Báo Tiền Phong đưa tin.

Theo người thân của nạn nhân, mặc dù nước ở nhà chưa rút hết, nhưng Kim Anh cứ đòi cha đưa đi học vì sợ bỏ lỡ chương trình học. Năm nay Kim Anh học lớp 12, cháu lo lắng cho kỳ thi sắp đến. Không ngờ tai ương lại ập đến gia đình, khiến cô bé bị lũ cuốn trôi.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, đợt mưa lũ ngày 31/10 và 1/11, Quảng Bình có hơn 7.000 ngôi nhà bị ngập, 71 nhà bị tốc mái, hư hỏng ở xã Phú Thủy, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy.

Hiện các cơ quan chức năng tại địa phương đang ra sức hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Nguyễn Hà (tổng hợp theo báo Tiền Phong, Dân Việt)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/lat-thuyen-mot-nu-sinh-lop-12-bi-lu-cuon-troi-d83972.html