Lật mặt những kẻ giả danh CSHS cướp tài sản

Thời gian vừa qua, Công an các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã triệt xóa, bắt giữ nhiều nhóm đối tượng giả danh Cảnh sát hình sự (CSHS) để bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt và cướp tài sản.

Qua điều tra, các đối tượng này tự trang bị cho mình còng số 8, vật dụng sinh hoạt đặc thù của lực lượng Công an rồi đóng giả cho giống CSHS thực hiện hành vi trái pháp luật. Đáng chú ý, một số công vụ hỗ trợ được chính các bảo vệ của các công ty kinh doanh dịch vụ này tuồn ra ngoài.

Cảnh sát “rởm” cướp tiền gái bán dâm

Ham chơi nhác làm, đối tượng Nguyễn Văn Sự (22 tuổi) bàn với Bùi Minh Hiếu (20 tuổi) và Ngô Văn Hải (22 tuổi), tất cả cùng ngụ tại tỉnh Đồng Tháp đi cướp tài sản. Trước khi thực hiện, Sự tự trang bị cho mình chiếc còng số 8 và thắt lưng cảnh sát.

Tối 26/3, Sự cùng Hiếu và Hải đến nhà trọ Hoàng Nam (xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh) để tìm gái bán dâm cướp tài sản. Sau vài phút hội ý, Sự liên hệ với T. (ngụ Đồng Tháp), là gái hành nghề bán dâm đến khách sạn mua vui.

Trong lúc đợi T., Sự lấy còng số 8 nhét ra sau lưng và mang thắt lưng cảnh sát vào người. Vài phút sau, T. đến phòng trọ gặp Sự. Trái ngược với tâm trạng của T. tưởng sẽ gặp khách sộp, Sự liền trấn áp: “Chúng tôi là CSHS đang triệt phá các hoạt động mua bán dâm trái phép. Qua theo dõi, chúng tôi phát hiện cô hành nghề mại dâm nên mai phục bắt giữ”. Nói xong, Sự rút còng số 8 ra và kéo áo lên cho T. xem chiếc thắt lưng cảnh sát rồi đòi còng tay đưa về trụ sở làm việc. Nghe đến đây, T. điếng người và răm rắp làm theo lời của Sự.

Thấy “con mồi” thật sự sợ hãi, Sự chớp cơ hội đánh tiếng cho T. nộp tang vật gồm: tiền bạc, điện thoại... mang theo. Khi thấy nạn nhân móc hết ví chỉ có 600.000 đồng, Sự cầm lấy và nháy mắt cho đồng bọn viện cớ ra ngoài và nhanh chân tẩu thoát. Thấy hành động bất thường của Sự, T. cũng sinh nghi. Nhưng lúc đó, vẫn còn cảm giác sợ sệt nên buồn bã trở về nhà trọ.

Nguyễn Văn Sự (áo xanh, bên trái) cùng đồng bọn và tang vật bị thu giữ.

Sáng 27/3, T. đến Công an TP Cao Lãnh trình báo sự việc. Lúc này, T. mới ngớ người nghe các điều tra viên nói đã gặp phải nhóm lừa đảo cướp tài sản. Từ tường trình của T., lực lượng trinh sát nhanh chóng vào cuộc.

Qua công tác khoanh vùng đối tượng, 16h cùng ngày, Công an TP Cao Lãnh đã mời cả 3 CSHS “rởm” về trụ sở cùng tang vật là chiếc còng số 8, thắng lưng cảnh sát… Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Ngày 29/3, qua củng cố hồ sơ Công an TP Cao Lãnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sự để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản. Riêng 2 “đồng sự” của Sự hiện đang được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại.

Mạo danh CSHS đòi tiền con bạc

Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang thụ lý vụ án mạo danh cảnh sát hình sự để bắt giữ người trái pháp luật rồi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, ngày 25/2, Đội CSHS đặc nhiệm Công an TP Cần Thơ tiếp nhận trình báo của anh Hồ Hữu A. (ngụ thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) về việc bị một nhóm người do Chương Thị Cẩm Dung (21 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) cầm đầu có hành vi mạo danh CSHS bắt giữ người trái pháp luật, buộc anh phải trả hơn 20.000.000 đồng.

Trước thái độ hung hăng của bọn chúng, anh A phải đi cầm xe và mượn bạn bè trả trước cho bọn chúng 12.000.000 đồng. Số tiền còn lại, Dung buộc anh A. phải trả trong vòng một tuần lễ nếu không sẽ bị xử theo kiểu xã hội đen. Quá bức bách, anh A. làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Sáng 27/2, khi Dung đang nhận 8 triệu đồng của anh A. ngay trước cổng Trường ĐH tại chức TP Cần Thơ thì lực lượng CSHS bắt quả tang.

Nguyễn Tấn Thành.

Qua đấu tranh, Dung thừa nhận có đánh bài với nhóm bạn của anh A. thua gần 20 triệu đồng nên Dung đã gọi cho Nguyễn Tấn Thành (tự Út Sáu Công, 33 tuổi, có 3 tiền án về hành vi cưỡng đoạt tài sản), là tay anh chị chuyên đòi nợ thuê ở quận Ninh Kiều.

Khi đó, Thành đã điều Đặng Minh Tuấn (26 tuổi, cùng ngụ quận Ninh Kiều) đến gặp Dung để tìm A. đòi tiền. Sau khi gặp, Tuấn yêu cầu anh A. lên xe để đi tìm nhóm bạn cùng đánh nhưng không gặp. Tuấn ghé quán café Happy 4 trên đường Nguyễn Văn Linh mượn của

Lê Quang Vinh (nhân viên bảo vệ) chiếc còng số 8. Sau đó, Tuấn chở anh A. vào con hẻm trên đường Lê Lợi (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) tự xưng là CSHS lấy còng số 8 còng 2 tay anh A. đưa về nhà số 21/16 đường Hoàng Văn Thụ (phường An Cư, quận Ninh Kiều) uy hiếp, buộc nạn nhân trả số tiền hơn 20.000.000 đồng.

Sau đó, Tuấn gọi cho Vinh đến mở còng số 8, thả nạn nhân về nhà. Qua truy xét, Cơ quan CSĐT đã lần lượt bắt giữ Nguyễn Tấn Thành, Đặng Minh Tuấn, Trương Thị Cẩm Dung và Lê Quang Vinh. Tại cơ quan điều tra, Vinh khai nhận, chiếc còng số 8 là do làm bảo vệ nên được công ty trang bị.

Thượng tá Trần Văn Sáu – Trưởng phòng CS QLHC về TTXH (PC64) Công an TP Cần Thơ cho biết, các công ty kinh doanh bảo vệ tự trang bị còng số 8 mà không thông qua cơ quan chức năng là vi phạm pháp luật. Hiện trên địa bàn TP Cần Thơ, có 42 doanh nghiệp, công ty tổ chức kinh doanh dịch vụ bảo vệ nhưng vẫn chưa cấp phép đơn vị nào sử dụng còng số 8.

Các đơn vị này có văn bản đề nghị xin mua và sử dụng còng số 8 trong hoạt động bảo vệ, nhưng qua kiểm tra các đơn vị này vẫn chưa bảo đảm được việc quản lý các công cụ hỗ trợ có tính đặc thù nên cơ quan chức năng chưa cấp phép.

“Việc các đối tượng lợi dụng việc tự trang bị còng số 8 để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật”, Thượng tá Trần Văn Sáu nói

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2013/4/196601.cand