Lật lại vụ án giết người sau 10 năm

Đứng trước vành móng ngựa Vũ Văn Thùy và Trần Hùng Hải đều không thể ngờ đến một kết cục như ngày hôm nay.

Suốt 10 năm kể từ khi gây ra vụ án giết người ghê rợn, cả hai vẫn sống bình thản vì tưởng rằng tội ác đã bị chôn vùi cùng với thời gian. Tuy nhiên bí mật của những kẻ thủ ác đã bị cơ quan công an làm rõ chỉ bắt nguồn từ một chiếc xe vi phạm luật giao thông. Chiếc xe vi phạm và vụ mất tích bí ẩn Ngày 15/3/2009, Nguyễn Trạch Chiến (SN 1989 ở Cụm 2, xã Liên Hà huyện Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 29P5-8572 vi phạm an toàn giao thông bị Công an huyện Đan Phương lập biên bản và tạm giữ chiếc xe mô tô của Chiến. Do nghi ngờ chiếc xe sử dụng biển số giả, Công an huyện Đan Phượng đã trưng cầu giám định chiếc xe. Đối chiếu với hồ sơ lưu trữ, Công an huyện Đan Phượng nhận thấy chiếc xe máy do Chiến điều khiển có số khung, số máy trùng với xe vật chứng do Công an tỉnh Tuyên Quang truy tìm theo thông báo truy tìm từ năm 2001. Ngay lập tức, thông tin về chiếc xe máy được Công an huyện Đan Phượng, chuyển tới cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tuyên Quang. Từ thông tin này, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định chiếc xe là của ông Nguyễn Văn Dũng, trú tại Xóm 9, Hưng Thành, thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố Tuyên Quang), đăng ký ngày 6/9/2000. Nhân thân của chủ xe là ông Nguyễn Văn Dũng cũng đã được làm rõ. Ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1958 nguyên là Phó trưởng Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ngày 24/7/2001 trên đường đến chơi nhà một người bạn, khi đi trên Quốc lộ 37 theo hướng Tuyên Quang – Sơn Dương đã bị mất tích cùng chiếc xe máy. Sau nhiều cuộc tìm kiếm vô vọng, Tòa án nhân dân thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố Tuyên Quang) đã tuyên bố ông Dũng mất tích từ ngày 24/7/2001 (theo Quyết định giải quyết định giải quyết việc dân sự số 01/2005/QĐST ngày 4/02/2005). Tiếp đó, theo đề nghị của người nhà nạn nhân, ngày 25-9-2008, Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang đã ra Bản án số 59/2008 Quyết định giải quyết vụ việc dân sự tuyên bố ông Nguyễn Văn Dũng đã chết kể từ ngày 20/2/2008. Từ đây câu hỏi được đặt ra với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang về sự liên quan giữa chủ nhân chiếc xe máy biển kiểm soát 29P5 - 8572 bị Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) tạm giữ với vụ mất tích tại Tuyên Quang cách thời điểm đó đã gần 10 năm. Lần theo dấu vết của chiếc xe mà Nguyễn Trạch Chiến sử dụng, cơ quan điều tra phát hiện ra trước Chiến có tới 5 đời chủ đã từng sử dụng chiếc xe máy này. Và đầu mối cuối cùng được dừng lại ở hai cái tên Vũ Văn Thùy và Trần Hùng Hải đều trú tại xã Thái Bình huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ngày 20/10/2010, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành bắt khẩn cấp Vũ Văn Thùy và Trần Hùng Hải. Từ đây sự thật về một vụ án giết người đã được làm rõ. Tội ác phải trả giá Vũ Văn Thùy (SN 1982) là con thứ 4 trong một gia đình có 6 anh chị em, được bố mẹ lo ăn học đến lớp 10 thì Thùy bỏ học ở nhà. Trong đám bạn của mình Thùy chơi thân với Trần Hùng Hải (SN1983) là người cùng xã. Do thiếu tiền để ăn chơi, ngày 24/7/2001, Vũ Văn Thùy đã bàn với Trần Hùng Hải về kế hoạch cướp xe máy. Tối hôm đó, Hải đi bộ đến cổng nhà Thùy và được Thùy đưa cho một đoạn gậy tre dài khoảng 80cm để dùng làm hung khi cướp xe. Sau đó Thùy cùng Hải đi bộ dọc Quốc lộ 37 theo hướng Tuyên Quang – Sơn Dương. Trên đường đi, nhằm tăng thêm “dũng khí” Thùy đã vào quán ven đường mua nửa lít rượu để cùng uống. Đến khu vực cột mốc Km9 Quốc lộ 37 thuộc xóm Vinh Quang, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cả 2 dừng lại, Thùy bàn với Hải: “Tao sẽ vẫy xe, nếu người ta dừng lại thì mày dùng gậy vụt”, rồi chúng cùng ngồi chờ ở đó. Khoảng 20h, Thùy và Hải phát hiện có ánh đèn xe máy đi đến, theo kế hoạch, Thùy đứng ra lề đường vẫy xe dừng lại và hỏi đi nhờ lên Tuyên Quang. Người điều khiển chiếc xe mà Thùy vẫy lại chính là ông Nguyễn Văn Dũng. Khi ông Dũng vừa dừng xe và trả lời Thùy thì ngay lập tức Hải từ phía sau lao đến cầm gậy tre vụt vào gáy ông Dũng làm ông Dũng ngã ra đất bất tỉnh. Thấy ông Dũng đã nằm im, Thùy dắt xe dựng ra lề đường, sau đó cả 2 kéo ông Dũng ra bờ sông Lô cách đó khoảng 10m và hất ông Dũng xuống bờ sông. Tuy nhiên, khi bị văng xuống mép nước ông Dũng bất ngờ tỉnh lại và hỏi: “Sao chúng mày lại đánh tao?”. Thấy ông Dũng vẫn còn sống, Hải lạnh lùng dùng gậy tre vụt liên tiếp vào đầu và người ông Dũng cho đến lúc ông Dũng không còn cử động được nữa. Sau khi đoán biết nạn nhân đã chết, Thùy lục túi quần lấy hết tiền của ông Dũng rồi cả hai đẩy xác và ném cây gậy xuống sông Lô. Sau đó cả 2 lên xe đi về Hà Nội và tìm đến nhà Nguyễn Văn Minh (SN 1955) tại tổ 37, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên để nhờ bán hộ xe. Sau quá trình điều tra, ngày 12/8/2011, TAND tỉnh Tuyên Quang đã mở phiên tòa xét xử đối với Vũ Văn Thùy và Trần Hùng Hải. Căn cứ vào hành vi phạm tội, Thùy và Hải bị VKSND tỉnh Tuyên Quang truy tố về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Còn đối với Nguyễn Văn Minh, do thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đã hết nên Minh may mắn thoát được tội “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Như vậy, sau hơn 10 năm phạm tội, Vũ Văn Thùy và Trần Hùng Hải đã phải ra trước vành móng ngựa để trả giá cho những tội ác mà chúng gây ra. Gần 10 năm sống ngoài vòng pháp luật, Thùy đã kịp lập gia đình và sinh được 1 người con còn Hải đã tìm được công việc ổn định và chuẩn bị cưới vợ. Tuy nhiên, “chạy trời không khỏi nắng”, khi mà chúng tưởng rằng tội ác của mình đã bị chôn giấu dưới dòng sông Lô thì sự nghiêm minh của pháp luật đã lên tiếng. Với tính chất nghiêm trọng, hành vi phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng, gây nguy hiểm cho xã hội, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tuyên phạt mức án cao nhất - tử hình cho cả Vũ Văn Thùy và Trần Hùng Hải. Ngoài ra Tòa còn buộc 2 bị cáo phải bồi thường 174,5 triệu động cho gia đình bị hại. Phiên tòa đã khép lại, những kẻ thủ ác đã phải nhận bản án xứng đáng với hành vi phạm tội mà mình đã gây ra. Tuy nhiên, dư âm của vụ án thì vẫn còn để lại. Không ai có lẩn trốn hay được che đậy được tội ác đã gây ra. Tội ác sẽ bị đưa ra ánh sáng và phải trả giá trước pháp luật. Theo ANTĐ

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20110825055544296p0c1005/lat-lai-vu-an-giet-nguoi-sau-10-nam.htm