Lập hat-trick ấn tượng, Morata cân bằng kỷ lục khó tin của Diego Costa

Cú hat-trick bằng chân của Alvaro Morata trong trận thắng 4-0 trước Stoke đã giúp anh san bằng thành tích khó tin Diego Costa từng làm được trong những ngày đầu cập bến The Blues.

Làm khách trên sân Bet365 của Stoke, giới chuyên môn dự đoán Chelsea sẽ gặp không ít khó khăn bởi trước đó Mark Hughes cùng các học trò đã hạ gục Arsenal và cầm hòa MU. Ở trận này, Conte tiếp tục cất Eden Hazard trên ghế dự bị sau khi để dành sức cho hai trận đại chiến sắp tới với Atletico Madrid ở Champions League và Manchester City tại giải Ngoại hạng Anh.

Làm khách trên sân Bet365 của Stoke, giới chuyên môn dự đoán Chelsea sẽ gặp không ít khó khăn bởi trước đó Mark Hughes cùng các học trò đã hạ gục Arsenal và cầm hòa MU. Ở trận này, Conte tiếp tục cất Eden Hazard trên ghế dự bị sau khi để dành sức cho hai trận đại chiến sắp tới với Atletico Madrid ở Champions League và Manchester City tại giải Ngoại hạng Anh.

Khó khăn đâu chưa thấy nhưng ngay ở phút thứ 2, thủ thành Butland của Stoke đã phải vào lưới nhặt bóng. Xuất phát từ đường chuyền dài thông minh của Azpilicueta, Morata khống chế một nhịp trước khi ghi bàn thắng bằng chân đầu tiên cho Chelsea. Trước trận đấu này, cựu ngôi sao Real Madrid đã ghi được 3 bàn tại giải Ngoại hạng Anh nhưng tất cả đều thực hiện bằng đầu.

Bị thủng lưới rất sớm nhưng không vì thế mà các cầu thủ Stoke vội vã dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Họ thi đấu tập trung và tạo nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Courtois. Tuy nhiên, lần lượt Choupo Moting, Diouf hay Shaqiri đều không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Loay hoay tìm bàn gỡ hòa, Stoke bất ngờ nhận bàn thua thứ hai khi đồng hồ điểm sang phút thứ 30. Tận dụng đường chuyền hỏng cực nghiệp dư của Fletcher, Pedro nhanh chóng thoát xuống và tung cú dứt điểm về góc xa đánh gục thủ thành Jack Butland. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Tây Ban Nha cho Chelsea trong mùa giải mới.

Tính từ mùa giải 2016/17, chỉ duy nhất Diego Costa (29) in dấu giày trong nhiều bàn thắng của Chelsea ở Premier League hơn Pedro (27 - 15 bàn, 12 kiến tạo).

Hiệp một kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội khách. Thua xa Stoke về thông số dứt điểm cũng như các đường tạt bóng nhưng Chelsea vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội của một nhà vô địch.

Trong 10 bàn thắng đầu tiên của Chelsea tại Premier League mùa này thì có tới 7 bàn được ghi do công của các cầu thủ Tây Ban Nha. Có thể nói "hội đồng hương" xứ bò tót đang trở thành linh hồn trong lối chơi của The Blues.

Những phút đầu hiệp hai chứng kiến một cuộc chiến không khoan nhượng nơi tuyến giữa. Lần lượt Marcos Alonso và N'Golo Kante đều phải nhận thẻ vàng sau những tình huống chơi xấu với các cầu thủ bên phía Stoke. Thậm chí huấn luyện viên Conte còn phải rút Alonso ra nghỉ ở phút 59 do hậu vệ người Tây Ban Nha phải hứng chịu sức ép quá lớn từ các cổ động viên trên sân Bet365.

Trong khi Chelsea tăng cường hàng công bằng Fabregas và Hazard thì bên phía Stoke, tiền đạo cao kều Peter Crouch cũng được huấn luyện viên Mark Hughes đưa vào sân thay cho Jese. Lợi thế chiều cao giúp "Sếu vườn" tạo nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Courtois từ các pha không chiến. Đáng kể nhất phải nói đến tình huống Crouch đánh đầu chuyền bóng cho Mame Diouf nhưng tiền đạo người Senegal lại dứt điểm vọt xà.

Hàng thủ Stoke trận này đã thi đấu quá tệ khi liên tục để lọt Alvaro Morata. Phút 78, Glen Johnson chuyền bóng hỏng tạo điều kiện cho tiền đạo người Tây Ban Nha thực hiện pha đi bóng từ giữa sân trước khi dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Butland.

Thua 3 bàn trên sân nhà, các cầu thủ Stoke dường như không còn động lực thi đấu ở những phút cuối cùng. Chỉ 4 phút sau bàn thắng thứ hai, Morata dễ dàng hoàn tất cú hattrick nhờ đường kiến tạo bằng ngực của Azpilicueta. Pha "dọn cỗ" này cũng đánh dấu lần thứ 4 đội phó Chelsea kiến tạo cho Morata tại Premier League mùa 2017/18.

Từng bị đặt dấu hỏi về khả năng hòa nhập với môi trường bóng đá đậm chất tốc độ và thể lực ở Ngoại hạng Anh nhưng rồi Morata đã đáp trả đầy ngạo nghễ bằng 6 bàn thắng chỉ sau 6 vòng đầu tiên. Với cú hattrick trong trận đấu này, Morata trở thành cầu thủ thứ 17 của Chelsea lập hat-trick tại giải Ngoại hạng Anh. Thành tích của The Blues chỉ còn kém đúng Arsenal (19 cầu thủ).

Số hat-trick của Morata lúc này (1) cũng bằng đúng với số hat-trick của Costa ghi được cho Chelsea sau ba năm gắn bó.

Costa từng là cầu thủ đóng góp nhiều bàn thắng/kiến tạo nhất sau 6 trận đầu tiên chơi cho Chelsea ở Premier League (8). Con số này đã bị Morata san bằng sau trận thắng 4-0 trước Stoke City. Tổng cộng, số 9 của Chelsea đã có 6 bàn cùng 2 đường kiến tạo chỉ sau 6 trận đấu đầu tiên.

Một cầu thủ khác cũng gây ấn tượng mạnh trong chiến thắng 4 sao của Chelsea là Andreas Christensen. Hậu vệ người Đan Mạch thực hiện nhiều đường chuyền thành công hơn bất kỳ cầu thủ nào của The Blues (75/78 - đạt tỷ lệ 96,1%).

Cesar Azpilicueta đạt tỷ lệ 100% ở thông số tắc bóng, không chiến và qua người. Anh có 4 pha phá bóng giải nguy cùng 2 đường chuyền thành bàn. Những con số cực kỳ ấn tượng của đội trưởng bên phía Chelsea.

Không áp đảo về mặt con số thống kê nhưng Chelsea vẫn biết cách vùi dập đối thủ trên chính sân nhà của họ, đó mới chính là bản lĩnh của một nhà vô địch Ngoại hạng Anh.

Anh Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lap-hat-trick-an-tuong-morata-can-bang-ky-luc-kho-tin-cua-diego-costa-post781935.html