Lào Cai: Hàng trăm phu vàng lầm lũi rời khỏi Mà Sa Phìn

Bãi vàng Mà Sa Phìn nằm ở độ cao 1.800m so với mực nước biển, thuộc thôn Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Từ lâu, nơi đây đã là điểm nóng khai thác vàng. Ngoài công nhân làm việc chính thức cho doanh nghiệp, số lượng “thổ phỉ” hoạt động tại đây đã lên đến con số hàng trăm người.

Từ sau vụ mưa lũ gây sạt lở núi tối 19/8, vùi lấp nhiều lán trại, cuốn trôi nhiều công nhân, phu vàng đã rời khỏi Mà Sa Phìn. Họ hầu hết là những thanh niên trẻ, được chủ bưởng vàng thuê làm việc. Nhưng không ai có Hợp đồng lao động, khi làm việc cũng không có đồ bảo hộ và đau đớn nhất là khi về cũng không được nhận tiền công.

Những phu vàng lục tục tháo chạy khỏi khu vực sạt lở.

Những phu vàng tại đây đều rất trẻ, họ đã bị đói và khát nhiều giờ sau khi thoát khỏi “bãi vàng chết chóc”.

Em Dương Văn Thắng, SN 1997, quê ở Bảo Lâm, Cao Bằng (cởi trần) cùng 2 người bạn vừa đi bộ từ bãi vàng ra cho biết: “Em đã vào làm ở bãi vàng được gần 1 năm. Bọn em làm thuê cho một chủ bưởng vàng tư nhân và không ai có Hợp đồng lao động”.

Cậu bé này khoảng chừng 15,16 nhưng đã theo người thân đi làm phu vàng.

Một mẩu quặng có chứa cả vàng, titan và Vonfram do các phu vàng đánh rơi trên đường tháo chạy.

Những phu vàng lầm lũi ra về sau trận lũ quét kinh hoàng.

Tuyến đường từ trung tâm xã Nậm Xây đến khu vực khai thác vàng Mà Sa Phìn dài 22km. Nhiều đoạn đã bị núi sạt lở, đè lấp.

Nhóm phóng viên phải đi bộ 8 tiếng đồng hồ mới đến được hiện trường.

Cao Tuân – Đình Việt

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/lao-cai-hang-tram-phu-vang-lam-lui-roi-khoi-ma-sa-phin-20160826103907594.htm