Lạnh người lời khai của kẻ đổ xăng thiêu sống vợ cũ ở quán cà phê

Vì không được vợ cũ đồng ý hàn gắn tình cảm, Sơn đã tự tay mua xăng và tới quán cà phê thiêu sống nạn nhân.

Liên quan tới vụ một người phụ nữ bị đổ xăng thiêu sống tại quán cà phê, theo tin tức mới nhất , sáng ngày 28-4, đối tượng gây án đã ra đầu thú.

Cụ thể, vào khoảng 14h cùng ngày, Nguyễn Văn Sơn (SN 1974), trú xã Sơn Thủy, Lệ Thủy (Quảng Bình) đã đến Đồn công an Lệ Ninh (thuộc công an huyện Lệ Thủy) tự thú về hành vi đổ xăng đốt chị Phan Thị Lan (SN 1979, trú số 17, đường Ngô Gia Thiều, thuộc khu phố 3, phường 1, TP. Đông Hà).

Chị Lan bị chồng cũ bất ngờ đổ xăng châm lửa thiêu sống khi đang ngồi uống cà phê cùng bạn.

Khoảng 17h cùng ngày, Công an thành phố Đông Hà đã di lý Nguyễn Văn Sơn từ Quảng Bình về Quảng Trị để tiếp tục làm rõ hành vi và động cơ, đồng thời thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà Sơn.

Theo thông tin đăng tải trên báo Người Đưa Tin, tại cơ quan công an, Sơn khai nhận y chính là người đã mua xăng và thiêu sống nạn nhân là chị Phan Thị Lan (SN 1979), trú tại đường Nguyễn Gia Thiều, TP Đông Hà (Quảng Trị).

Theo lời khai ban đầu, Sơn và chị Lan đã ly hôn hơn 1 năm. Tuy nhiên, Sơn nhiều lần muốn hàn gắn nhưng bất thành, cùng với những mâu thuẫn trong quá trình hôn nhân chưa được giải quyết dẫn đến suy nghĩ và hành động tiêu cực, báo Dân Trí đưa tin.

Như đã đưa tin, vào khoảng 9h30 sáng 28-4, chị Phan Thị Lan đang ngồi uống cà phê cùng với bạn tại quán cà phê Tiếng Xưa (số 23, đường Đào Duy Từ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thì bị kẻ lạ mặt xông vào tấn công, dùng xăng châm lửa đốt khiến chị này bị bỏng nặng.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ người, chị Lan phải nằm xuống sàn. Những người trong quán cà phê đã nhanh chóng lấy nước dập lửa nhưng khi dập được thì chị Lan đã bị cháy gần hết áo quần.

Chị Lan đã được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bỏng nặng, cháy ở vùng mặt, cổ, cánh tay.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/lanh-nguoi-loi-khai-cua-ke-do-xang-thieu-song-vo-cu-o-quan-ca-phe-105529.html