Lãnh án tù vì thiếu chén canh

Vì thiếu chén canh trong lúc ăn cơm, Cường gây sự rồi đâm chết người.

Ngày 18/10, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Cường (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 12/10/2015, Cường chở chị P. (bạn gái Cường) đến ấp Tân Thời 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM nhậu. Sau khi nhậu xong, Cường lấy trộm một con dao bỏ vào túi rồi ra về.

Bị cáo Cường tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Quang Bình

Đến khoảng 22h cùng ngày, Cường cùng bạn gái đi ăn khuya tại chợ Hóc Môn. Tại đây, khi kêu đồ ăn vì thiếu chén canh nên Cường phàn nàn rồi chửi bới.

Đang ngồi ăn đối diện, chị Nguyễn Thị Kim Chi liền phản ứng lại Cường dẫn đến hai bên cự cãi. Lúc này, chị Chi liền gọi điện kêu đồng bọn đến "xử đẹp" Cường.

Nghe vậy, Cường liền lấy con dao Thái Lan thủ sẵn trước đó đâm chị Chi khiến người này tử vong. Sau khi gây án, Cường cùng bạn gái rời khỏi hiện trường.

Đến 15/10/2015, Cường đến Công an huyện Hóc Môn đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quang Bình

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/lanh-an-tu-vi-thieu-chen-canh-d48316.html