Làng túc cầu thế giới giã biệt hai tượng đài

Philipp Lahm, Xabi Alonso chính thức chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng những người yêu bóng đá đẹp.

Ngày 20/5/2017, vòng 34 Bundesliga, sân Allianz Arena rực rỡ sắc màu hưởng ứng trận đấu cuối cùng của mùa bóng 2016/17. Trên khán đài, người hâm mộ Bayern Munich sử dụng hàng chục nghìn miếng giấy đỏ trắng xếp thành những mảng màu ấn tượng.

Tổ ấm Bayern Munich hôm nay chứng kiến màn chia tay xúc động của người đội trưởng huyền thoại Philipp Lahm. CĐV Hùm xám chuẩn bị sẵn những tấm banner vẽ hình Lahm theo dòng thời gian. Có thể nhận ra ngay bức ảnh người đội trưởng cầm loa hô hào CĐV ăn mừng (đặc sản của Bundesliga), hình ảnh nâng cao cúp vô địch Champions League lần thứ năm và cầm cúp vô địch thế giới các CLB.

Ban lãnh đạo đội bóng tặng hoa và tranh ghép cho Philipp Lahm. Hậu vệ người Đức trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Bayern và cống hiến gần cả sự nghiệp cho “Hùm xám”. Lahm là một trong những cầu thủ Đức thành công nhất mọi thời đại với chức vô địch World Cup, Champions League và 7 danh hiệu Bundesliga.

Xabi Alonso đưa các con đến sân tham gia lễ chia tay. Tiền vệ 35 tuổi gia nhập Hùm xám từ hè 2014, đến nay anh đã có tròn 80 trận khoác áo CLB, đoạt 3 đĩa bạc Bundesliga, 1 cúp quốc gia Đức và 1 Siêu cúp.

Ngôi sao người Tây Ban Nha nhận hộp quà lớn từ ban lãnh đạo Bayern.

Được thay ra ở phút 82, Alonso và người thầy Ancelotti dành cho nhau cái ôm thắm thiết.

Anh nhận tràng pháo tay nhiệt liệt của CĐV Bayern Munich.

Phút 87, đến lượt Philipp Lahm rời sân. Anh giơ cao hai cánh tay, ngón cái duỗi ra như muốn hẹn ngày tái ngộ CĐV Bayern trên cương vị khác.

Trong hơn 10 năm qua, Lahm là biểu tượng của sự chuyên nghiệp và ổn định ở Bayern lẫn đội tuyển Đức. Khi HLV Pep Guardiola lên nắm quyền ở sân Allianz Arena hồi mùa hè 2013, ông đã làm việc với không ít ngôi sao siêu hạng như Lionel Messi, Xavi hay Andres Iniesta. Nhưng Pep vẫn mô tả Lahm là “cầu thủ thông minh nhất mà tôi từng đào tạo”.

Người ta từng nghĩ rằng chỉ những thủ lĩnh mạnh mẽ, dữ dội như Beckenbauer hay Matthaus mới có thể đưa tuyển Đức tới bến bờ vinh quang. Nhưng Lahm, một cầu thủ nhỏ con, nhẹ nhàng và điềm đạm cũng đã làm được điều phi thường đó. Ở phương diện CLB, Bayern vừa phải tiễn biệt hậu vệ cánh xuất sắc nhất trong lịch sử đội bóng và một trong những đội trưởng thành công nhất. “Hùm xám” đã có một giải pháp thay thế đáng tin cậy là ngôi sao trẻ Joshua Kimmich. Nhưng có lẽ ở sân Alianz Arena, Lahm sẽ mãi mãi là một tượng đài sừng sững.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lang-tuc-cau-the-gioi-gia-biet-hai-tuong-dai-post748041.html