'Làng tôi' trở về

Vở xiếc Làng tôi và đêm nhạc Trịnh Công Sơn Nguyệt hạ là hai sự kiện văn hóa nổi bật cuối tuần này tại Hà Nội.

Hình ảnh trong vở xiếc 'Làng tôi'.Ảnh: BTC

Sau chuyến “chu du” dài đến với khán giả thế giới, vở xiếc Làng tôi trở lại, công diễn trước khán giả Hà Nội. Làng tôi là sự hòa quyện giữa giá trị truyền thống và nghệ thuật cách tân, được nhóm bốn nghệ sĩ gồm Nguyễn Nhất Lý, Tuấn Lê, Nguyễn Tấn Lộc và Nguyễn Lân dàn dựng. Vở diễn kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật xiếc thăng bằng, xiếc uốn dẻo, đu quay, xà cột, đi trên cọc cao, xiếc hình tượng, xiếc tung hứng… Điều đặc biệt là cây tre trở thành linh hồn của vở diễn, bởi hầu hết các đạo cụ được sử dụng trên sân khấu đều bằng tre.

Làng tôi đưa khán giả vào không gian của làng quê VN bình dị với cổng làng, những cây cầu tre, những chiếc đòn gánh, thúng, sọt, chông đũa, ống cơm lam... Trên nền bức tranh làng quê ấy, khán giả được chứng kiến những động tác xiếc và múa hài hòa: những tiết mục nhào lộn, tung hứng, quay gậy, đánh gậy - được mô phỏng theo những trò chơi dân gian, các điệu múa sạp, múa gậy… Không sử dụng những bản nhạc có sẵn, các nghệ sĩ sẽ chơi âm nhạc một cách ngẫu hứng, pha trộn âm sắc của hơn 20 loại nhạc cụ truyền thống như t’rưng, trống đồng, klông pút, cồng, chiêng, đàn môi, sáo trúc, khèn, mõ…

Làng tôi đã được đưa đi lưu diễn quốc tế với hơn 300 suất diễn tại các quốc gia: Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bỉ, Hy Lạp, Hungary, Đức và Hồng Kông. Vở diễn dài 60 phút được tổ chức vào thứ hai và thứ ba hằng tuần lúc 18 giờ. Riêng trong tháng 7, Làng tôi có 6 suất diễn vào lúc 18 giờ các ngày từ 16-19.7 và 25, 26.7 tại Nhà hát Lớn. Giá vé gồm 4 mức: 630.000 đồng; 1,050 triệu đồng; 1,47 triệu đồng; 4 triệu đồng/vé. Khán giả có thể mua vé trực tiếp tại Nhà hát Lớn (số 1 Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm).

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn Nguyệt hạ có sự góp mặt của ba nghệ sĩ: Giang Trang (hát), Lê Thu (guitar) và Lê Thư Hương (sáo). Ba nghệ sĩ sẽ cùng “trò chuyện” với nhau trên những giai điệu và ca từ của âm nhạc Trịnh Công Sơn về “một người đến với mọi người, một thời đến với mọi thời, một nơi đến với mọi nơi”.

Đêm nhạc diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 17.7 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền). Giá vé: 300.000 đồng, 170.000 đồng, 100.000 đồng (dành cho thành viên trung tâm), 80.000 đồng (dành cho sinh viên). Vé được bán tại sảnh tầng 1 của Trung tâm.

Ngọc An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/lang-toi-tro-ve-723776.html