Lãng phí Pogba chỉ làm Mourinho thêm hủy hoại MU

Paul Pogba đã lên tiếng. Anh muốn một sự thay đổi ở sân Old Trafford. Và mọi thứ nên bắt đầu từ cuộc chạm trán Liverpool cuối tuần này.

Không ai bỏ 110 triệu euro để có một cầu thủ đơn giản nhận nhiệm vụ giành bóng, mở bóng, bẻ gãy nhịp điệu tấn công của đối thủ. Điều đó rất lãng phí. Vậy mà Jose Mourinho, một bậc thầy chiến thuật, lại phí phạm điều đó với bom tấn Paul Pogba.

Bị đặt sai vị trí sở trường, người được kỳ vọng nhất hóa "bom xịt". Pogba thực chất chơi không tồi, nhưng chưa vươn đến sự hoàn hảo của một tiền vệ cầm trịch như Paul Scholes. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác ở mức 83,8% không phải con số lý tưởng cho một tiền vệ điều phối.

Pogba đang bị kìm hãm những giá trị vì không được đá đúng sở trường.

Ngày còn đá cho Juventus, Pogba rất tích cực dâng cao. Chỉ lúc này mọi thế mạnh mới được phát huy hiệu quả. Khi chơi ở 2/3 cuối sân, Pogba có thể kiến tạo và nã đại bác phá vỡ thế bế tắc bất cứ lúc nào. Điển hình như bàn thắng vào lưới Hà Lan trong màu áo tuyển pháp mới đây. Nó đến từ cú sút xa.

Hình ảnh Pogba tài năng chỉ được thấy rõ nhất khi HLV giao phó cho cậu học trò nhiệm vụ toàn tâm phục vụ mặt trận tấn công. Còn tại Manchester United, Pogba phải chơi như một tiền vệ phòng ngự kiểu Nemanja Matic. Những bàn thắng, kiến tạo từ đó bị biến mất.

Hiệu suất thi đấu của cựu sao Juventus giờ được đánh giá bởi số lần tắc bóng, giành bóng, chuyền bóng lên trên. Nhìn Mourinho dùng Pogba, các đội bóng khác cười thầm. “Quỷ đỏ” thật hào sảng, họ bỏ ra 110 triệu euro để đặt một cầu thủ vào vị trí chỉ cần bản hợp đồng tầm 45 hay 50 triệu euro.

Chứng kiến Mourinho lãng phí Pogba, các cựu công thần "Quỷ đỏ" bất bình. Paul Scholes đã lên tiếng. Sau đó có Gary Neville, rồi Rio Ferdinand. Mới đây, đích thân Pogba cũng không thể im lặng. Anh thừa nhận muốn chơi cao hơn trong sơ đồ 4-2-3-1 bởi việc phải lùi sâu đang kìm hãm bản thân.

Tại Juventus, Pogba có một Andrea Pirlo chơi lùi sâu, anh được thoải mái dâng cao tấn công.

"Tôi đã cố gắng thích nghi", Pogba nói với Manchester Evening News. "Tôi thích được dâng cao trong sơ đồ chiến thuật. Trong các trận đấu, tôi luôn lắng nghe chỉ dẫn của HLV. Bản thân buộc phải thu hồi bóng và tham gia phòng ngự rất nhiều".

Pogba không nhắc tới Mourinho, nhưng chủ đích nhắm tới ai không cần phải nhắc lại. Tiền vệ 23 tuổi tin bản thân đang bị lạm dụng. Khái niệm đa năng biến Pogba thành con rối và luôn phải tùy biến theo ý thích HLV.

"Tôi phải chơi giống Andrea Pirlo, đá thấp nơi hàng tiền vệ và thi đấu nhiều hơn vì tập thể. Tôi phải chơi khác đi so với mong muốn, và điều đó làm giảm một chút khả năng tấn công của tôi", bản hợp đồng trị giá 110 triệu cho biết.

Cái lý của Pogba không phải thiếu cơ sở. Trong màu áo Juventus, Pirlo và Claudio Marchisio đảm nhận vai trò "playmaker" (cầu thủ kiến tạo lối chơi) và chơi lùi sâu, điều đó cho phép Pogba và Arturo Vidal hay Sami Khedira (mùa năm ngoái) dâng cao hỗ trợ tấn công.

Pogba đã lên tiếng. Anh muốn được chơi cao hơn.

Juventus đã có một Pogba vươn tầm siêu sao. Nhưng trên nước Anh, giá trị ấy chưa được khai quật. Tất cả vì tư duy của Mourinho. Ông muốn biến cậu học trò thành Paul Scholes thứ hai của "Quỷ đỏ". Nhưng đã 6 trận trôi qua và thử nghiệm toàn thất bại.

Có lẽ tới lúc Mourinho một lần nên lắng nghe nguyện vọng cậu học trò.

Nguyên Trí

Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lang-phi-pogba-chi-lam-mourinho-them-huy-hoai-mu-post689215.html