'Làng hài mở hội': Đội Tỷ Muội lấy nước mắt Việt Hương, Trấn Thành

(iHay) Đưa người xem đến với cuộc sống buồn bã, tẻ nhạt của viện dưỡng lão nghệ sĩ qua đó nhấn mạnh tình mẫu tử thiêng liêng, đội Tỷ Muội đã lấy nước mắt giám khảo Trấn Thành, Việt Hương và khán giả.

Việt Hương, Trấn Thành rơi nước mắt vì tiết mục của đội Tỷ Muội

Đêm chung kết Làng hài mở hội bảng B, chủ đề Tự do đã khép lại với nhiều cảm xúc. Lấy bối cảnh và câu chuyện về cuộc sống neo đơn, buồn tẻ tại viện dưỡng lão của các nghệ sĩ, đội Tỷ Muội mang đến tiết mục Niềm vui tuổi già.

Nội dung tiết mục xoay quanh cô gái trẻ và người mẹ tại viện dưỡng lão. Câu chuyện nghề tiếp nối nghề cùng với phần trình diễn múa và nuốt lửa của hai thành viên trong đội đã khiến trường quay nhiều phen thót tim. Bên cạnh đó, Trấn Thành và Việt Hương liên tục lau nước mắt trước tinh thần yêu nghệ thuật của Tỷ Muội.

Không kiềm chế cảm xúc, Việt Hương bày tỏ: “Các bạn thật sự là đội chị em đáng gườm khi vừa lấy đi tiếng cười, vừa lấy nước mắt của tôi”.

Đến với đội Đồng Dao, các thành trong nhóm mang lại một gam màu cảm xúc tươi vui với bối cảnh đồng quê đậm chất đờn ca tài tử. Đây là vở kịch nói về các xung đột xoay quanh những mối quan hệ khắc khẩu nhau. Bên cạnh đó, Đồng Dao còn phô diễn thế mạnh của mình bằng việc hát cải lương.

Phần trình diễn của nhóm nhận được nhiều lời khen từ phía ban giám khảo. Phương Trinh Jolie nhận xét rằng: “Cám ơn đội Đồng Dao đã có tiết mục rất dễ thương. Trinh rất thích khi vừa được nghe các anh chị hát, vừa được cười thoải mái, thả ga”.

Tỷ Muội mang đến tiểu phẩm về viện dưỡng lão nghệ sĩ cùng phần trình diễn múa lửa nguy hiểm

Trong khi đó, Trấn Thành lại đưa ra góp ý: “Hôm nay đội này quá đáng yêu, đoạn đầu mô típ hơi cũ đến phần sau mới thực sự tạo được tiếng cười. Hy vọng lần sau mọi người sẽ tạo được kịch bản chặt chẽ hơn”.

Mang cả một lực lượng hùng hậu lên sân khấu, đội Dí Dỏm ghi điểm với ban giám khảo và khán giả bằng việc kết hợp chặt chẽ, đoàn kết qua tiểu phẩm Sức mạnh vĩnh cửu.

Thông điệp chính “lao động là vinh quang” tại bộ tộc thiếu muối, kết hợp với những mảng miếng hài hước cùng những tình huống “dở khóc dở cười” khiến giám khảo thích thú. Giám khảo Trấn Thành nhận xét: “Tiểu phẩm của các bạn rất chỉn chu, xem dễ chịu chỉ hơi tiếc là thiếu sự bùng nổ”.

Đồng Dao mang lại tiểu phẩm nói về cuộc sống đồng quê

Tiếp lời Trấn Thành, Việt Hương cho rằng đội Dí Dỏm cần phải nghiêm túc, chú tâm tập luyện nhiều hơn để tạo được sự bùng nổ trong từng đêm thi.

Không may mắn như 3 đội trên, Lớp học cá biệt của đội Đại Gia Đình được đánh giá là chủ đề mang tính thời sự cũng như sự kết hợp của cả nhóm hài hước, vui nhộn về câu chuyện cậu ấm, cô chiêu được cưng chiều, không chú tâm học hành. Dù vậy, nhưng tiết mục của đội thiếu sức hút, buộc giám khảo Trấn Thành phải nhận xét: “Tôi thích ý tưởng hài của các bạn vô cùng. Hài là phải nói chuyện đời, gần gũi với cuộc sống. Các bạn cố gắng làm sao cho đời nhất có thể thì sẽ mang lại hiệu quả”.

Dí Dỏm đưa khán giả đến với bộ tộc thiếu muối

“Vô tư thoải mái” là tiêu chí mà VTTM mang lại cho khán giả. Vậy nên tiết mục Giếng cạn (tiết mục mở màn) của đêm chung kết bảng B mang gam màu tươi mới, vui nhộn.

Tiểu phẩm mang thông điệp tiết kiệm nước không nên lãng phí cùng với phần trình diễn hài hước qua cách “cứu hỏa” của cả nhóm đã khiến khán giả cười không ngớt.

Tuy nhiên, điểm nhấn của phần thi này không thuộc về phần trình diễn của đội mà là sự bất đồng ý kiến của Trấn Thành và Việt Hương.

Đại Gia Đình chọn tiểu phẩm mang tính thời sự về ngành giáo dục

Nếu Việt Hương nhận xét: “Từng mảng miếng hài nhỏ của các bạn chưa đủ đắt nên cười chưa đã. Lần đầu tiên chúng mình gặp mặt nên tôi sẽ du di cho các bạn”. Thì lập tức Trấn Thành liền lên tiếng: “Tôi có ý kiến khác chị Hương một chút. Tôi thấy phần trình diễn vừa rồi vì các bạn đang diễn như chính kịch, không thể hiện được sự hài hước nên người xem mới không cười. Lần sau, hãy diễn làm sao khi bạn nói ra một câu thì phải khiến khán giả cười liền. Phần thi hôm nay không tốt nhưng tôi thấy được sự nghiêm túc, nhiệt huyết và lòng đam mê khi các em ra sân khấu, đó là yếu tố quan trọng nhất của người diễn viên. Còn khả năng tôi nghĩ các em vẫn còn có thể thay đổi sau các tuần”.

Dù là đội thi có số điểm thấp nhất nhưng Hồn Nhiên với tiểu phẩm Coi đi rồi biết đã khắc họa cho khán giả về mảng tối đằng sau cuộc sống showbiz qua đó gửi đến thông điệp “không đam mê thì khó có được thành công”

VTTM mang lại thông điệp tiết kiệm nước qua tiểu phẩm Giếng cạn

Phần thi của đội chưa thành công và nhận lời góp ý từ phía giám khảo. Giám khảo Trấn Thành nhận xét: “Cách đặt vấn đề hài hước của các bạn hơi thô sơ, diễn hời hợt quá”.

Kết thúc đên chung kết bảng B với chủ đề Tự do, các đội Tỷ Muội về nhất với 39,8 điểm, tiếp theo là đội Dí Dỏm với 38,2 điểm. Đội Đồng Dao kém may mắn hơn khi về sát nút Dí Dóm với 38,1 điểm, đội Đại Gia Đình với 36,1 điểm. Các đội không giành được điểm cao là đội VTTM với 35,6 điểm và về cuối là đội Hồn Nhiên với 35,2 điểm. Hai đội này bị rơi vào vòng thi nguy hiểm, buộc phải lựa chọn Chiếc tàu hoặc Hoàng cung để xử lí tình huống trong đêm thi sau.

Bốn đội: Tỷ Muội, Dí Dỏm, Đồng Dao, Đại Gia Đình sẽ bước vào đêm thi tiếp theo với chủ đề Diễm lệ ngôn tình.

Tập 14 của Làng hài mở hội sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 3.8.

Hồn Nhiên khắc họa mảng tối đằng sau hào quang showbiz

Triệu Dủ
Ảnh BTC

Nguồn iHay: http://ihay.thanhnien.com.vn/sao/lang-hai-mo-hoi-doi-ty-muoi-lay-nuoc-mat-viet-huong-tran-thanh-61693.html