Làng bạch tạng: Nơi ẩn náu cho những số phận đáng thương

Số phận bi thảm của những người bị bạch tạng thường là sẽ bị giết chết khi mới sinh ra, bị hiến tế, bị mổ xẻ để lấy chân tay và nội tạng, hoặc bị hãm hiếp bởi niềm tin rằng điều đó sẽ chữa khỏi bệnh AIDS.

Tanzania - một đất nước ở bờ biển phía Đông châu Phi, là nơi có tỉ lệ người bị bạch tạng rất cao, kéo theo đó là vấn nạn bắt cóc và buôn bán người bạch tạng hết sức man rợ.

Việc giết hại và buôn bán người bạch tạng bắt nguồn từ niềm tin rằng các bộ phận cơ thể của họ có khả năng truyền sức mạnh kỳ diệu. Bên cạnh đó, cũng có những người bạch tạng sẽ bị tẩy chay hoặc tàn sát bởi những kẻ tin rằng họ đã bị nguyền rủa và mang lại điều xui xẻo.

Ở một số nơi, họ bị giết chết ngay khi mới sinh ra, bị trở thành vật hy sinh cho các nghi lễ hiến tế, hoặc bị hãm hiếp, bởi vì người ta tin rằng quan hệ với một người bạch tạng có thể chữa khỏi bệnh AIDS.

Chính phủ Tanzania hiện đang nỗ lực xây dựng các khu trung tâm nhân đạo để bảo vệ những người bạch tạng. Tuy còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn, nhưng ít nhất thì những người bạch tạng sống trong các trung tâm này có thể tránh được những cái chết thảm khốc do sự mê tín và thiếu hiểu biết của cộng đồng.

Tại trung tâm này, khoảng 100 người bạch tạng đang sống chung với những người khuyết tật.

Cô Epafroida có ước mơ làm chủ một doanh nghiệp dệt may. Điều này rất cần thiết vì người bạch tạng luôn cần quần áo nhiều hơn bình thường.

Da của một người bạch tạng có rất ít hoặc không có melanin, điều này khiến cho họ rất dễ bị tổn thương dưới ánh nắng. Những trẻ em này phải đeo kính râm và mũ để bảo vệ mình.

Chính phủ Tanzania đã thiết lập các trung tâm bảo vệ đặc biệt dành cho người bị bạch tạng, sau khi có quá nhiều người bị bắt cóc. Có cả những người không bị bệnh nhưng vẫn sống ở đây cùng với các thành viên bạch tạng trong gia đình.

Bác sĩ da liễu Luis Rios đang đo kích thước một khối u của cậu bé Dada Molel tại Trung tâm Da liễu ở Moshi, một trong số ít những nơi cung cấp trợ giúp về y tế cho người bạch tạng.

Hội Bạch Tạng Tanzania có khoảng 8.000 người, nhưng số lượng thực tế còn lớn hơn vì có những người bạch tạng không được đưa về đây trú ẩn.

Hai đứa trẻ tết tóc cho nhau trong một góc tường để tránh ánh nắng mặt trời.

Điều kiện sống ở đây còn nhiều thiếu thốn, nhưng ít nhất những người bạch tạng có thể sống trong sự an toàn.

Grace Manyika đang kiểm tra các lọ sản phẩm trước khi gửi đến trung tâm phân phối tại Moshi.

Thời gian tắm sẽ bắt đầu vào lúc hoàng hôn, vì đây là thời điểm an toàn nhất trong ngày mà da của người bạch tạng tránh được ánh nắng mặt trời.

Có một loại kem chống nắng dành riêng cho những người bị bạch tạng.

Aisha Adam là một trong số ít những đứa trẻ được sống tại trung tâm với gia đình gồm có mẹ và ba anh em.

Cô bé Zawia có mong ước được trở thành một giáo viên tại chính nơi ẩn náu này.

Những người phụ nữ này đã hi sinh cả cuộc sống để bảo vệ và chăm sóc con.

Các bác sĩ đang áp dụng phương pháp dùng hơi lạnh để điều trị tổn thương tiền ung thư trên một bệnh nhân bạch tạng 18 tuổi

Ở nơi đây, trẻ em cũng được đi học và chơi đùa trong một môi trường không có kỳ thị và tránh được các mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng.

Một em bé đang phải đi xin nước từ giếng của bệnh viện.

Trẻ em ở đây không có đồ chơi, chúng tận dụng bất cứ thứ gì mà người lớn vứt bỏ.

Kelen, 11 tuổi rất thích được khiêu vũ trong khu phòng đang xây dở của trung tâm.

Một người phụ nữ với gương mặt buồn bã tại Trung tâm Da liễu dành cho người bạch tạng.

Trung tâm cũng dạy nghề và hướng dẫn những người bạch tạng kiếm việc làm.

Một đứa trẻ đang cố gắng hứng những giọt nước cuối cùng.

Một số nhiếp ảnh gia quốc tế đã tới đây để khắc họa nỗi đau của những người bạch tạng, với mong muốn họ sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn từ cộng đồng.

Họ hy vọng những hình ảnh chân thực này sẽ khuyến khích mọi người lên tiếng và hành động vì những người bạch tạng.

Theo Thảo Yukimoon / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/lang-bach-tang-noi-an-nau-cho-nhung-so-phan-dang-thuong-thoat-khoi-ban-tay-cua-nhung-ke-san-nguoi-20161001135400463.chn