Lần theo dấu vết của kẻ sát hại chủ tiệm tạp hóa rồi cướp tài sản

Giữa trưa, kẻ gian đột nhập vào cửa hàng tạp hóa sát hại bà chủ rồi kéo xác vào nhà tắm phi tang. Sau đó, hắn bình tĩnh lấy tiền mặt, điện thoại di động và xe máy của chính nạn nhân bỏ trốn.Theo dấu kẻ tình nghi

Án mạng nghiêm trọng

Ngày 30/10, thông tin từ Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM là đơn vị đang phối hợp cùng với các cơ quan liên quan điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân xấu số bị sát hại là bà Nguyễn Thị T. (43 tuổi, chủ cửa hàng tạp hóa trên địa bàn ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Trao đổi với PV, những nhân chứng tại hiện trường vụ việc cung cấp thông tin, vào khoảng 16h30 ngày 28/10 một người hàng xóm ghé quán tạp hóa của bà T. mua đồ nhưng thấy cửa khóa ngoài. Đang định quay về, nhân chứng phát hiện phía trong nhà có nhiều vết máu. Nhìn qua khe cửa, người này nhận thấy vết máu kéo dài vào tận phía sau nhà. Quá hoảng sợ, vị khách gọi mọi người xung quanh đến quan sát đồng thời báo cho công an địa phương.

Hiện trường vụ án

Hiện trường vụ án

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành phá khóa cửa vào trong. Theo vết máu loang lổ vào tận phòng tắm của gia đình, mọi người tá hỏa phát hiện xác bà T.. Trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương nghi do vật cứng tác động. Hiện trường vụ án mạng nhanh chóng được phong tỏa. Hay tin, nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến vây quanh ngôi nhà nhỏ bàn tán xôn xao. Đang làm việc ở trung tâm thành phố, ông Trần Văn Th. (48 tuổi), chồng nạn nhân, nhận được hung tin liền vội vã trở về. Công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường kéo dài đến tận đêm cùng ngày. Qua kiểm tra, ông Th. xác nhận chiếc xe máy của vợ cùng điện thoại di động, một số tiền mặt trong nhà đã biến mất. Ông Th. khẳng định vợ ông làm ăn buôn bán lương thiện, không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai. Nghi vấn lớn nhất là kẻ gian đã đột nhập vào nhà giết người, cướp tài sản.

Một số nhân chứng cung cấp thông tin quan trọng, khoảng gần 13h cùng ngày, có người phát hiện một gã thanh niên lạ mặt chạy chiếc xe máy của bà T. từ trong nhà đi ra. Cho rằng gã thanh niên là chỗ quen biết với vợ chồng nạn nhân nên các nhân chứng không can thiệp. Nhiều người phân tích có thể nghi phạm lợi dụng thời điểm buổi trưa, trời lại mưa nên vắng người qua lại để ra tay hành động. Sau khi dùng hung khí đánh chết bà T., đối tượng kéo thi thể người phụ nữ xấu số vào nhà vệ sinh che giấu. Hắn còn bình tĩnh lục lọi lấy tài sản và xe máy rồi mới bỏ trốn. Trước khi đi, kẻ thủ ác còn dùng khóa khóa ngoài cánh cửa, mục đích là để khách đến mua hàng nghĩ rằng gia chủ đang đi vắng.

Theo ghi nhận của PV, khu vực vợ chồng bà T. sinh sống khá hoang vắng, xung quanh chỉ có 3-4 căn nhà. Đường Đông Thạnh 1-3 chạy ngang nhà nạn nhân dẫn ra khu cánh đồng hoang thuộc địa phận huyện Củ Chi, TP.HCM. Do vậy khi bị tấn công, dù bà T. có la hét, cầu cứu cũng khó có ai nghe thấy. Ông Tám, người lái xe ba gác, cho biết: “Đây là địa bàn giáp ranh, ít dân cư nên khá phức tạp. Tại đây, bọn nghiện ngập, giang hồ đã từng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên xảy ra vụ án giết người ghê sợ như vậy. Chúng tôi hy vọng cơ quan điều tra sớm bắt kẻ thủ ác, buộc hắn phải đền tội để cô T. có thể ra đi thanh thản, đồng thời trả lại sự yên bình trong khu dân cư”.

Nạn nhân là người hiền lành

Những người hàng xóm cho biết, vợ chồng bà T. chỉ mới mua nhà và dọn đến đây sinh sống khoảng 7 tháng nay. Thường ngày, ông Th. làm đầu bếp cho một nhà hàng trong nội thành, đêm mới về. Bà T. ở nhà một mình, mở cửa hàng tạp hóa buôn bán nhỏ và ít khi ra khỏi nhà. Nữ nạn nhân là người gần gũi, hòa đồng. Hàng xóm chưa bao giờ nghe thấy vợ chồng bà cãi vã hay mâu thuẫn.

[mecloud]ZgxRVq8IJo[/mecloud]

Dù chưa có kết luận chính thức từ phía cơ quan điều tra nhưng chồng nạn nhân và phần lớn người dân địa phương đều cho rằng đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Sau khi xác định các mối quan hệ của gia đình bà T., cơ quan công an đã triệu tập một số đối tượng cộm cán trong khu vực lên làm việc. Theo nhận định của cơ quan điều tra, kẻ gây án phải là người thông thuộc địa bàn, nắm rõ quy trình sinh hoạt của nữ chủ quán. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, xã Đông Thạnh là vùng hẻo lánh, phức tạp, có nhiều đối tượng nghiện ngập khiến quá trình điều tra gặp không ít trở ngại.

Về phần nạn nhân, sáng 29/10, ông Th. và các thành viên khác trong gia đình, đông đảo bà con chòm xóm đang tiến hành nghi lễ mai táng cho bà T.. Dù khẳng định vợ bị kẻ xấu giết chết nhưng ông Th. lại không nghi ngờ bất kỳ ai. Ông nói: “Từ trước đến nay vợ chồng tôi sống lương thiện, hòa đồng nên tôi chắc chắn không có chuyện người ta giết bà ấy vì tư thù. Đối tượng chỉ có mục đích duy nhất là cướp tài sản. Hắn giết người nhằm bịt đầu mối. Tuy nhiên, tôi cũng không võ đoán. Tôi hy vọng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, cơ quan điều tra sớm đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng”.

Theo chia sẻ, vợ chồng ông Th. quê gốc ở Thái Bình vào TP.HCM lập nghiệp cách đây nhiều năm. Trước đây, hai ông bà phải đi thuê trọ, sống cuộc sống vất vả cực nhọc. Nhờ tằn tiện tích góp và vay mượn từ người thân, họ mới có đủ tiền mua được ngôi nhà ở xã Đông Thạnh. Hiện tại, ông bà còn chưa trả hết tiền vay mua nhà nhưng nay bà T. đã ra đi. Ông Th. buồn bã nói: “Từ ngày về nhà mới, tôi bận với công việc nên thường để bà ấy ở nhà một mình. Ngôi nhà luôn vắng người. Giờ bà ấy lại ra đi mãi mãi để lại mình tôi cô quạnh...”.

Ông Th. cho biết thêm, ông và bà T. có 2 đứa con nhưng cả hai đều đang sống với ông bà nội ở quê. Bà T. từng bàn với chồng sắp tới sẽ đưa các con vào TP.HCM để gia đình đoàn tụ. Bà đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho cuộc sống của hai con. Người phụ nữ tội nghiệp đó đã không còn cơ hội gặp lại 2 đứa con yêu dấu. Bà T. mất, người nhà đưa 2 cháu vào Nam để tiễn biệt mẹ. Nhìn những đứa trẻ ngây ngô đứng thẫn thờ bên quan tài mẹ, mọi người rưng rưng nước mắt. Trước khi về quê, mẹ còn dặn chúng phải chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà rồi mẹ sẽ đón vào, mua thật nhiều quà cho. Giờ đây, các cháu đã không còn được nghe tiếng mẹ...

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, đại diện Công an huyện Hóc Môn cho biết: “Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra đang khẩn trương lần theo dấu vết của kẻ tình nghi. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm tìm ra kẻ thủ ác”.

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Tô Hương Sen

Video hot nhất: [mecloud]qvBOqNFWU9[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/lan-theo-dau-vet-cua-ke-sat-hai-chu-tiem-tap-hoa-roi-cuop-tai-san-a168558.html