Lận đận “kèo trái”

(Dân Việt) - Như sự ngẫu nhiên của số phận, những cầu thủ tài năng có cái chân trái "dị" xuất hiện trong làng bóng đá Việt Nam thường không gặp may.

Thành Lương (trái) có cái chân trái đáng xem nhất. Thời gian gần đây, thế hệ vàng với những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hoàng Bửu, Lư Đình Tuấn, Hữu Thắng, Công Minh... vẫn làm tốn không ít giấy mực của báo chí trong vai trò HLV. Nhưng cũng có không ít người chìm đi trong dòng chảy thời cuộc, mà điển hình nhất là hậu vệ trái Lê Đức Anh Tuấn (Thừa Thiên - Huế). Thực tế, Tuấn "đầu bò" không mấy có duyên với màu áo đội tuyển, nhưng trong những lần xuất hiện hiếm hoi, anh cũng kịp để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Một người đầy cá tính như Văn Trương cũng phải dành những lời có cánh khi nhắc tới đàn anh: "Với tôi, chưa hậu vệ trái nào ở Việt Nam qua mặt được anh Tuấn - hình mẫu mà tôi hướng tới với những pha xử lý bóng thông minh, tinh tế". So với Anh Tuấn, sau này Văn Trương được coi như người kế cận hoàn hảo nơi hành lang trái của đội bóng xứ Huế cũng như ĐTQG. Những pha đi bóng mềm mại đầy mộng mơ của Trương "Huế" trong màu áo HAGL vẫn là hàng hiếm ở V.League, ngay cả khi anh đã đi qua "cơn bão" tiêu cực SEA Games 2005. Trước thềm AFF Cup 2010, HLV Calisto đã gọi Trương lên tuyển với kỳ vọng tìm được nét mới bên cánh trái nhưng cuối cùng Trương vẫn vô duyên với ông thầy người Bồ. Sau Anh Tuấn, Văn Trương, Thành Lương được coi là cầu thủ có cái chân trái đáng xem nhất V.League hiện nay. Tuy nhiên, để có được những ngày tháng bay bổng, mà đỉnh cao là danh hiệu vô địch AFF Cup 2008 cùng ĐTQG, Lương cũng đã phải trải qua những năm tháng cực nhọc trong vai trò "kép phụ", chuyên bê nước phục vụ các anh lớn hơn ở đội năng khiếu Hà Tây. Thực tế, nếu Quốc Anh (SHB Đà Nẵng) không "dính" tiêu cực SEA Games 2005 cùng với việc phải vật lộn với chấn thương sau khi trở lại sân cỏ, thì liệu vị trí tiền vệ trái có gọi tên Lương? Rồi cả việc những cầu thủ trẻ được coi như những tài năng đầy triển vọng bên cánh trái: Hồng Việt (SLNA), Danh Ngọc bất ngờ "mất tích" theo những cách khác nhau. Phía trước, Hồng Việt chỉ mong được ra sân trong màu áo SLNA ở V.League 2011 khi HLV Nguyễn Hữu Thắng tin dùng trở lại đã là may. Còn Danh Ngọc đang đối diện với việc bị treo giò 18 tháng vì "xé rào" rời Nam Định tới V.Ninh Bình. Những ngày tới, Ban giải quyết khiếu nại VFF sẽ họp để đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp này. Và không biết chuyện những cái chân trái thuộc dạng hàng hiếm vốn đã quá đen đủi có là lý do để giảm án cho Ngọc? Lê Đức

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/31475p1c27/lan-dan-keo-trai.htm