Làm tình trên xe với hai sinh viên, 'công tử con quan' thiệt mạng

Người chết là Lệnh Cốc, con trai độc nhất của Lệnh Kế Hoạch (được đổi tên thành Vương Tử Vân), khi vụ tai nạn xảy ra nghi đang chơi trò 'rung xe' tay ba (làm tình trên xe) với hai mỹ nữ sinh viên.

Lệnh Kế Hoạch và ông Hồ Cẩm Đào

Lệnh Kế Hoạch và ông Hồ Cẩm Đào

Theo tạp chí “Tiền Tiêu” số tháng 9/2012, lúc đầu là ngành quản lý giao thông thành phố bị “cơ quan liên quan” nhắc nhở cấm đi sâu vụ việc, tiếp đến các thông tin trên mạng nhanh chóng bị gỡ bỏ. Quách Kim Long đang bị cuốn vào trung tâm vòng xoáy trở nên nhạy cảm đặc biệt.

Với vị trí quản lý của mình, Quách nhanh chóng làm rõ vụ việc thông qua các cơ quan quản lý đô thị, y tế, mai táng: Người chết là Lệnh Cốc, con trai độc nhất của Lệnh Kế Hoạch (được đổi tên thành Vương Tử Vân), khi vụ tai nạn xảy ra nghi đang chơi trò “rung xe” tay ba (làm tình trên xe) với hai mỹ nữ sinh viên.

Bị gây khó dễ

Thời gian đầu, Quách báo cáo tường tận với “bang chủ” (họ Giang). Theo điều tra của Quách, Lệnh Cốc - 24 tuổi có tất cả 101 chiếc xe các loại, chiếc Ferrari bị biến thành sắt vụn trị giá 5,6 triệu tệ, là chiếc xe giá hạng trung trong bộ sưu tập xe khổng lồ có tổng trị giá khoảng 500 triệu tệ.

“Bang chủ” lập tức chỉ đạo: Lấy đó làm đột phá khẩu, từ chủ xe tìm ra đăng ký xe, bãi để xe, lần tìm tiếp xe thuộc cơ quan nào, nghiệp chủ là ai…theo dây tìm dưa, tìm đến cùng, nhổ tận gốc rễ.

101 chiếc xe của Lệnh công tử để rải rác trong bãi xe của gần 90 doanh nghiệp khác nhau nằm trong các tòa chung cư có giá trên trời hoặc các biệt thự độc lập hay các hầm xe của các tòa cao ốc sang trọng. Các nghiệp chủ đều là thân tín của 4 anh em nhà họ Lệnh (Lệnh Lộ Tuyến, Lệnh Chính Sách, Lệnh Phương Châm, Lệnh Hoàn Thành) và phu nhân Cốc Lệ Bình.

Tiếp đó là “lấy lầu xét lầu”: Căn cứ danh sách các nghiệp chủ họ Lệnh và họ Cốc và tên tuổi các thành viên lãnh đạo cấp cao của các công ty họ khống chế để truy tìm mối quan hệ lợi ích với các hãng địa ốc…Và đến nay bước đầu xác định gia tộc họ Lệnh có ít nhất 350 tỷ NDT.

Cuối tháng 6, trước thềm Hội nghị Bắc Đới Hà, hội nghị Thành ủy Bắc Kinh chuẩn bị nhân sự khóa mới sắp họp, Bí thư Thành ủy “siêu tuổi” Lưu Kỳ thân tín của cựu Tổng bí thư Giang không trụ được nữa, “bang chủ” họ Giang của Quách Kim Long quyết định tung “bom tấn”.

Bị bất ngờ, Lệnh Kế Hoạch cứng họng, Tổng bí thư họ Hồ ớ người ngạc nhiên. Cựu thủ tướng Chu Dung Cơ thốt lên “Không ngờ, thật không thể ngờ…” và phê phán Lệnh Kế Hoạch “vô nhân tính”.

Ông Hồ Cẩm Đào vốn định sắp xếp Lệnh Kế Hoạch làm Bí thư Thành ủy Bắc Kinh sau đó làm bàn đạp để vào Thường vụ Bộ Chính trị. Lúc này phe Giang tung ra đề nghị không thể phản bác: Quách thị trưởng đã có 5 năm kinh nghiệm ở Bắc Kinh là nhân sự thích hợp nhất cho vị trí Bí thư. Thế là, Quách Kim Long - 65 tuổi, vì “lập công được thưởng”, không phải về hưu mà bất ngờ leo lên ghế Bí thư Bắc Kinh.

Bà Cốc Lệ Bình

Tưởng Khiết Mẫn – người hai mặt

Tháng 9/2013, nhiều báo đưa tin Tưởng Khiết Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban tài sản quốc gia, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia (CNPC) bị điều tra cũng liên quan đến “vụ xe Ferrari” do sau vụ tai nạn, có mấy chục triệu tệ được chuyển từ tài khoản của CNPC tới tài khoản của 2 cô gái bị thương nặng.

Báo Trung Quốc đưa tin, Tưởng Khiết Mẫn là đồng minh thân thiết của Chu Vĩnh Khang, Chu Vĩnh Khang bị cáo buộc đã kiếm được lợi ích không chính đáng qua các vụ giao dịch dầu khí. Nhưng Tưởng Khiết Mẫn sao lại cam nguyện rót hàng chục triệu tệ thay cho Lệnh Kế Hoạch? Thì ra cũng giống như Hoạch, ông ta “hai chân trên hai con thuyền”, thờ cả hai chủ.

Tạp chí “Tiền Tiêu” số tháng 12/2013 viết, tổng hợp lời khai của Tưởng Khiết Mẫn và Chu Vĩnh Khang lại thì được biết, sau vụ tai nạn xe hơi, Hoạch đã cầu viện Khang giúp dẹp yên vụ việc, che giấu sự thật.

Chu 3 lần sử dụng ngành công an sửa chữa thông tin giấy tờ cá nhân của Lệnh Cốc, dùng thủ đoạn giám sát mạng, cho người thao túng tài khoản cá nhân của Lệnh Cốc để đưa thông tin giả về Cốc vẫn còn sống.

Nhưng Chu không biết là khi đó, cựu thủ hạ của mình là Tưởng Khiết Mẫn cũng đã chắp nối quan hệ với Lệnh Kế Hoạch. Theo yêu cầu của Hoạch, Mẫn chuyển mấy chục triệu tệ của CNPC cho hai cô gái người Tạng để bịt miệng, đưa ra các lời cung giả và bù đắp mọi chi phí điều trị.

Sau khi chân tướng vụ tai nạn được phơi bày, mùa hè 2012, Tưởng Khiết Mẫn bị gọi hỏi. Khi đó Mẫn là Chủ tịch CNPC, nhưng nửa năm sau, tại Đại hội 18, ông ta lại thăng lên 1 cấp, trở thành Chủ nhiệm Ủy ban Tài nguyên quốc gia, được vào Trung ương.

Ngày 31/8/2013, trong cơn lốc “đánh Hổ dầu khí” của ông Tập Cận Bình, Tưởng ngã ngựa, cuối cùng đã khai báo khoản tiền hối lộ lớn không được ghi trong sổ sách tài vụ cũng như không có hóa đơn bình thường này.

Chu Vĩnh Khang đang bị điều tra cũng bị hỏi cùng một vấn đề, đã viết bản “báo cáo tình hình” dài mấy ngàn chữ, nói sau khi Tưởng Khiết Mẫn rời khỏi mỏ dầu Thắng Lợi, trong nhiều năm hai người không còn liên hệ với nhau nữa; có nghe chuyện Lệnh Kế Hoạch trả mấy chục triệu tệ “phí bịt miệng” cho 2 cô gái, nhưng không biết ai cung cấp, cũng không nghĩ là tiền lấy từ “kho vàng” CNPC của Mẫn.

Thực ra Tưởng Khiết Mẫn dựa vào Lệnh Kế Hoạch khi đó tuy đã ngồi trên đống lửa nhưng vẫn “bàn tay che mặt trời”, vẫn vào Trung ương thuận lợi và vẫn sắp xếp để Mẫn thăng tiến thuận lợi.

Giết người diệt khẩu

Để dẹp yên vụ tai nạn, Lệnh Kế Hoạch còn bị nghi định giết người diệt khẩu. Nửa năm sau vụ tai nạn, cô gái Dương Cát được chữa trị kịp thời, đang trong quá trình hồi phục đột nhiên tử vong. Bệnh viện nói là đột tử, nhưng tờ “Tuần san châu Á” số tháng 10/2012 nghi ngờ có chuyện mờ ám.

Báo này cho biết, Dương Cát bị thương khá nặng, tính mạng một thời gian còn trong tình trạng nguy cấp; nhưng sau khi được bệnh viện dốc sức cứu chữa, các bác sĩ thông báo người nhà: Cô gái đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, đã giữ được tính mạng, nhưng có thể tàn tật suốt đời.

Nằm trên giường, cô dùng Iphone nhắn tin, chát chít với bạn bè ở ngoài. Tháng 9/2012, Dương Cát cảm thấy khó thở, sau khi bác sĩ tiêm cho một mũi thì... hôn mê rồi sau đó không tỉnh lại nữa. Có ý kiến trên tờ “Tuần san châu Á”:

Người nhà quan to dám đầu độc giết cả người nước ngoài (ám chỉ Cốc Khai Lai vợ Bạc Hy Lai giết chết thương gia Anh Neil Heywood), có cả quan chức công an cấp cao tham gia che đậy, thì một công dân Trung Quốc có sá gì đối với họ. Người ta nghi ngờ nguyên nhân chết có điều mờ ám, nhưng bất lực vì thi thể cô gái đã bị hỏa thiêu.

Quách Văn Quý, người tặng chiếc Ferrari

Tủ đá giấu xác

Ngoài điều động lực lượng Cục Cảnh vệ TW, sử dụng hàng chục triệu tệ để bịt miệng và bị nghi ngờ giết người diệt khẩu, Lệnh Kế Hoạch còn dùng “Tủ đá giấu xác” để kêu oan, nói con trai bị mưu sát để trả thù chính trị.

Tạp chí “Tiền Tiêu” viết, thực ra đối với kẻ coi chức quyền cao hơn mạng sống như Lệnh Kế Hoạch thì so với sự được - mất về chính trị, con trai chỉ là một công cụ, nếu trở ngại đến kế sách quan lộ, ông ta sẵn sàng gạt sang một bên không hề do dự. Chính vì là công cụ, nên nếu dùng được vào việc “kỵ hung chặn tai”, ông ta cũng chớp ngay lấy cơ hội.

Sau hơn 1 năm, sự kiện “Ferrari” dần đi vào lãng quên thì Lệnh Kế Hoạch bỗng “nhân tính quy hồi”, lớn tiếng kêu oan. Thông qua những người bên cạnh, Lệnh Kế Hoạch truyền lời cho báo chí hải ngoại, nói chuyện “dùng tên giả hỏa thiêu” chỉ là chuyện bịa đặt, thi thể con trai ông hiện vẫn được bảo quản trong tủ đá ở nhiệt độ 20 độ âm, khẳng định Lệnh Cốc không phải xảy ra chuyện do “rung xe” mà là xảy ra sự cố trên đường đến chỗ hẹn; rằng vụ tai nạn này có uẩn khúc, quyết không phải vụ tai nạn xe hơi bình thường mà là vụ mưu sát chính trị có tính báo thù sau khi đe dọa không có kết quả.

Lệnh Kế Hoạch kêu lên trung ương, yêu cầu tiến hành điều tra về cái chết của con trai, lôi ra hung thủ đứng đằng sau. Ông ta thề nếu ngày nào chân tướng sự việc chưa được làm rõ thì vẫn quyết giữ thi thể con trong tủ đá.

Đầu năm 2016 lại có thêm một thông tin do báo chí hải ngoại đưa: Chiếc Ferrari xảy chuyện là do thương gia Hà Nam Quách Văn Quý tặng để lấy lòng Lệnh Kế Hoạch. Tối hôm xảy ra tai nạn, chính Lệnh Cốc lái xe chở hai mỹ nữ đến Bàn Cổ Đại quan lâu của Quý để dâng cho Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia Mã Kiện.

Ngày 16/1/2015, Mã Kiện bị công bố điều tra. Báo chí hải ngoại đưa tin Kiện có liên quan đến 2 vụ án Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch và lợi dụng nghiệp vụ để rửa tiền thông qua người Hoa ở nước ngoài. Kiện còn bị cáo buộc tung tin giả, hãm hại cao quan và gian dâm với nhiều phụ nữ…

Một vụ tai nạn xe hơi diễn biến thành những tình huống ly kỳ, bộc lộ những mối quan hệ phức tạp như thế, có lẽ là điều mà Lệnh Kế Hoạch không ngờ tới.../.

(Mời xem tiếp trên Pháp luật 4 phương số 67, ngày 22/8/2016)

Lan Hương – Thu Thủy (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ho-so-vu-an/lam-tinh-tren-xe-voi-hai-sinh-vien-cong-tu-con-quan-thiet-mang-289626.html