Làm rõ vụ bắt cóc trẻ em tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

(PL&XH)-Với số nợ còn hơn 1 tỷ đồng, anh ta suốt ngày quay cuồng vì bị chủ nợ thúc ép, muốn trốn đi đâu cũng không thoát được. Trong cơn túng quẫn, Duẩn có ý định bán hết đất của ông cha để trả nợ thì bà Bích đã lên nhờ chính quyền can thiệp...

Vốn là một thanh niên chăm chỉ, chất phác, bỗng nhiên Duẩn dính vào lô đề và trở thành con nợ lớn. Bán hết phần đất của mình để trả nợ vẫn chưa "bõ bèn", Duẩn lại tìm cách bán thêm đất của ông cha để lại nhưng vấp phải sự phản đối của bà cô. Tức chí, Duẩn nghĩ cách "giấu" cháu đích tôn của bà cô đi cho "thỏa giận"…

Đứa cháu nội "mất tăm"

Ngày 19-6, mới 7h sáng mà thời tiết đã oi nóng, khó chịu. Vì vậy, thay vì dắt đứa cháu nội là Nguyễn Hoàn Lê, 3 tuổi đi chợ cùng mình như mọi ngày, bà Bích, trú tại xóm Bến, thôn My Dương, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai đã để cháu ở nhà cho chồng trông rồi tranh thủ đi mua ít thức ăn. Khi về nhà, bà gọi các cháu ra chia quà thì không thấy cháu Lê đâu. Hỏi mấy cháu lớn hơn, bà được biết Lê đã được Đào Đình Duẩn, SN 1978, trú tại thôn An Hiền, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội dẫn đi chơi. Biết vậy, bà Bích phần nào yên tâm vì Duẩn là cháu gọi bà là cô ruột.

Nhưng chờ lâu không thấy Duẩn đưa cháu Lê về, sốt ruột, bà Bích bảo con gái sang nhà Duẩn đón cháu. Mọi việc càng khiến bà và gia đình lo lắng hơn khi sang đến nhà Duẩn cũng không thấy tăm tích của cháu đâu. Gọi điện cho Duẩn, anh ta bắt máy nhưng chối phắt việc đã đến nhà bà Bích và đưa cháu bé đi. Đang trong tâm trạng rối bời thì bà Bích nhận được cuộc điện thoại với nội dung: "Cháu bà đang ở chỗ tôi", sau đó người này không nói thêm câu gì mà tắt máy. Biết có sự chẳng lành đã xảy ra với cháu mình, bà Bích cùng người thân trình báo sự việc lên CA huyện Thanh Oai.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CA huyện Thanh Oai đã báo cáo lên Phòng CSĐTTP về TTXH, CATP Hà Nội. Ngay sau đó, gần 50 cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, CATP Hà Nội phối hợp với CA huyện Thanh Oai đã vào cuộc điều tra, chia nhiều mũi xác minh tất cả các mối quan hệ, quen biết với Duẩn để truy tìm tung tích bé. Đến 14h cùng ngày, CQCA nhận được tin Duẩn đang có mặt tại khu vực xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai nên đã cử lực lượng đến nơi, đưa anh này về trụ sở CA huyện Thanh Oai để làm việc.

Tại đây, Duẩn thừa nhận đã đưa cháu Lê đi rồi mang gửi ở một gia đình quen biết thuộc thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Tuy nhiên, qua xác minh ở địa chỉ trên, CQCA không tìm thấy cháu Lê. Biết không thể quanh co, đến 15h cùng ngày, Duẩn buộc phải khai đã đưa cháu bé gửi ở nhà một người bạn mới của Duẩn thuộc phường La Khê, quận Hà Đông. Có mặt tại địa chỉ trên, CQCA đã mang cháu bé an toàn về trao trả cho gia đình.

Đào Đình Duẩn tại CQCA. Ảnh: Linh Anh

Chỉ vì lô đề, cờ bạc

Khi nghe tin hành vi mà Duẩn mới gây nên, người thân của anh ở quê không khỏi giật mình. Họ cho biết, bình thường Duẩn là một thanh niên chất phác, chăm chỉ làm ăn. Ngoài vài sào ruộng, Duẩn còn có nghề phụ là cơ khí, chuyên đi gò hàn mái tôn cho các hộ gia đình và công trình. Duẩn làm nghề này đã vài năm nên có uy tín ở địa phương. Vì vậy, nhiều lúc nhận được công trình lớn, Duẩn còn thuê thợ đi làm cùng. Những khi ít việc, anh ta làm thuê công nhật để tăng thu nhập. Ngoài làm ở xã, Duẩn còn nhận việc tại các khu vực lân cận, có lúc nhận công trình ở xa đi nhiều ngày mới về. Từ khi có vợ và con gái, Duẩn càng cố gắng phấn đấu làm ăn hơn nên chẳng bao lâu đã xây được nhà cửa khang trang, sắm đồ đạc, trang thiết bị tiện nghi. Là cháu cả trong gia đình, Duẩn được bà nội rất chiều chuộng. Khi mất đi, bà để lại mảnh đất của mình cho Duẩn.

Vốn chăm chỉ là thế, vậy mà gần đây, Duẩn sa đà vào cờ bạc, lô đề và thua sạch khiến chẳng những chểnh mảng công việc mà nhà có đồ đạc gì giá trị, Duẩn đem bán hết. Đã vậy, anh ta còn nhượng hết phần đất của mình cho người khác. Từng ấy tài sản đội nón ra đi vẫn không thể giúp Duẩn trả hết nợ. Với số nợ còn hơn 1 tỷ đồng, anh ta suốt ngày quay cuồng vì bị chủ nợ thúc ép, muốn trốn đi đâu cũng không thoát được. Trong cơn túng quẫn, Duẩn có ý định bán hết đất của ông cha để trả nợ thì bà Bích đã lên nhờ chính quyền can thiệp, không cho Duẩn được quyền bán. Điều này khiến "con bạc khát nước" là Duẩn rất cay cú và muốn "dạy cho bà Bích một bài học". Nghĩ mãi, Duẩn chợt nhớ con trai của bà Bích đi lao động bên nước ngoài và anh này có cậu con trai 3 tuổi ở nhà, nhờ bà Bích trông nom. Biết bà Bích yêu chiều đứa cháu đích tôn nên Duẩn đã quyết định "giấu" cháu bé đi vài ngày để bà Bích "hoảng một phen". Duẩn nói, khi thực hiện "phi vụ" trên, anh ta hoàn toàn không có ý định tống tiền gì bà cô của mình. Bị CA bắt giữ, Duẩn cho hay, nếu vì chuyện này mà bị đi tù thì cho anh ta ở tù vài năm cũng được bởi đằng nào cũng phải lo trốn nợ!

Ngày 20-6, Cơ quan CSĐT, CA huyện Thanh Oai cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Đào Đình Duẩn theo quy định của pháp luật.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/2012062109333539p1002c1019/lam-ro-vu-bat-coc-tre-em-tai-huyen-thanh-oai-ha-noi.htm