Lâm Minh Thắng: Khát khao vai diễn có chiều sâu

(TNTT&GT) Hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh đã gần 5 năm, gần đây lại xuất hiện trên màn ảnh nhỏ liên tục nhưng chàng diễn viên, người mẫu Lâm Minh Thắng vẫn chưa hài lòng về những vai diễn của mình. “Những vai diễn của tôi hầu hết đều nông cạn. Đã từ lâu tôi khát khao một vai diễn có chiều sâu”, Thắng thổ lộ.

Dạo này tần suất xuất hiện trên phim truyền hình của Lâm Minh Thắng hơi bị dày đặc, nào là Ghen, Tuổi yêu, Những mảnh vỡ phù hoa…còn sàn catwalk thì “mất dạng”, Thắng bỏ nghề người mẫu luôn rồi sao? Thật ra nghề người mẫu chỉ là nghề tay trái, còn phim ảnh mới chính là lĩnh vực tôi được đào tạo. Năm 2003, lúc đang học khóa diễn viên trường Cao đẳng SKĐA thì tôi được mời đi diễn thời trang. Thấy cũng hay nên tôi có đi diễn 1 vài lần, nhưng sau thấy chụp giựt quá, không thích, nên tôi nghỉ. Từ đó trở đi chỉ đóng phim, thỉnh thoảng có nhận lời chụp hình quảng cáo. Những vai diễn của tôi hầu hết đều nông cạn. Đã từ lâu tôi khát khao một vai diễn có chiều sâu _Thắng thổ lộ. Vậy ra chỉ vì không thích chụp giựt mà anh không làm người mẫu nữa, nhưng chẳng phải ngành nào cũng có sự cạnh tranh sao? Nghề diễn viên cũng đâu là ngoại lệ? Tôi đang đề cập đến chữ “chụp giựt” chứ không phải chữ “cạnh tranh”. Tôi nhớ một lần, do đi phim nên tôi đến đêm diễn hơn muộn. Tìm mãi chẳng thể nào thấy trang phục diễn của mình, trong khi trước giờ diễn, quần áo của ai cũng đều được treo lên móc cẩn thận và có dán nhãn tên người đó. Nhìn quanh chỉ còn 1 cái quần và một cái áo mang tên người khác. Quần thì rộng thùng thình, áo thì thiếu điều muốn bơi trong đó…Thì ra bộ đồ diễn của mình đã "vừa mắt" bạn diễn khác nên họ không cần quan tâm đến mình…Nản quá, tôi bỏ về. Từ đó không diễn nữa. Lâm Minh Thắng Sinh năm 1981, tại huyện Nhà Bè, TP.HCM Phim đã đóng: Trai nhảy, Ghen, Tuổi yêu, Những mảnh vỡ phù hoa… Vai diễn mới nhất: vai Cang, một tay côn đồ khét tiếng ở cảng tàu, trong bộ phim nhựa Bẫy Rồng sẽ được chiếu vào cuối năm nay. Bạn gái hiện tại: Người mẫu Kim Tiên. Thắng và Tiên quen nhau đã hơn 3 năm, cả hai được đánh giá là cặp đôi đẹp nhất trong các TVC quảng cáo và cả ngoài đời. Thắng cho biết anh và Tiên dự định sẽ cùng nhau mở một shop thời trang vào cuối năm nay. Bên phim ảnh thì từ lúc bắt đầu đóng phim tới giờ cũng đã gần 5 năm, tôi chưa thấy có kiểu chụp giựt như thế, hoặc có thể tôi may mắn chưa gặp trường hợp đó. Còn cạnh tranh công bằng thì quá tốt. Vai diễn hợp với ai thì người đó nhận, điều đó không có gì phải bàn cãi. Nói thế thì xem ra vai phản diện khá... hợp với Thắng. Nào là Vũ Quân trong Ghen, Khanh trong Tuổi yêu, rồi đến Minh Sang trong Những mảnh vở phù hoa, tất cả đều là vai “người xấu”. Không phải vai phản diện hợp với tôi mà là tôi hợp với vai phản diện. (cười). Từ hình thể, cách đi đứng, tác phong và cả khuôn mặt với hàm râu quai nón của tôi có lẽ đã tạo nên cảm giác với mọi người Lâm Minh Thắng là… người xấu. (cười). Vì vậy nếu “lỡ” sau này có đạo diễn nào mời đóng vai thầy giáo hoặc cậu học sinh ngoan ngoãn thì chắc tôi cũng sẽ không nhận lời đâu. Nói vậy chẳng lẽ cả đời anh chỉ đóng vai phản diện? Có lẽ vậy! Nếu không thì phải là một vai phản diện “đáng yêu”. Tôi đang mong chờ một vai diễn có chiều sâu và mang tính thực tế hơn. Các vai diễn của tôi từ trước giờ quá rập khuôn, thiếu sáng tạo và không có chiều sâu. Mà không riêng gì vai diễn của tôi, các vai diễn trong phim truyền hình của ta bây giờ toàn thế, người ác thì toàn làm chuyện ác, người tốt thì lúc nào cũng tốt. Mà con người thì có ai như thế đâu, phải có tốt, có xấu, đâu phải lúc nào rạch ròi đó là tốt, kia là xấu…Nhưng dù sao tôi cũng hy vọng, một ngày nào đó "vai diễn trong mơ" sẽ đến với mình. Chứ không lẽ, đi đóng phim hoài mà mình không có được một vai diễn để tự hài lòng! Lê Vân

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200927/20090704100826.aspx