Làm lồng đèn Trung thu (dự thi)

Tôi thích đi làm lồng đèn, chuẩn bị quà và tổ chức chương trình cho các em cơ nhỡ, khó khăn hoặc các bệnh nhi.

Trương Thị Sim
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')

1. Hình ảnh đồ vật nào gợi nhắc bạn nhớ đến Tết Trung thu nhiều nhất?
- Chiếc lồng đèn ông sao nhiều màu sắc.

2. Người có kỷ niệm Trung thu đáng nhớ với bạn là?
- Lớp C7b1b (Trường Cao đẳng Tài chính hải quan- niên khóa 2007).

3. Hãy định nghĩa Trung thu theo cách của riêng bạn?
- Lúc bé, Trung thu là để được ăn bánh Trung thu, đi rước đèn ông sao cùng bạn bè và xem kịch chị Hằng, chú Cuội. Lớn hơn thì Trung thu là dịp để đoàn viên với gia đình, chia sẻ với những trẻ em khó khăn không được đón một cái Tết Trung thu trọn vẹn.

4. Món ăn bạn mê mẩn nhất trong Tết Trung thu là?
- Bánh Trung thu kèm với nước trà.

Ảnh: Xemanhdep.

5. Bạn thích hoạt động nào nhất mỗi dịp Trung thu về?
- Đi làm lồng đèn, chuẩn bị quà và tổ chức chương trình cho các em cơ nhỡ, khó khăn hoặc các bệnh nhi.

6. Năm nay, bạn mong muốn đón Trung thu như thế nào và cùng ai?
- Năm nay mình muốn có một cái Tết Trung thu ấm áp cùng các trẻ em bất hạnh.

7. Kể tên các món quà bạn muốn nhận nhất trong ngày Tết này?
- Những nụ cười và có thể là một chiếc lồng đèn ông sao be bé.

8. Việc làm theo bạn tự đánh giá là ý nghĩa và đáng nhớ nhất mà bạn đã thực hiện trong các dịp Tết Trung thu là?
- Cùng các thành viên lớp C7b1b mang một chiếc đèn ông sao thật to đến chùa Sùng Đức tổ chức Trung thu cho các em nhỏ và cùng rước đèn với các em. Nhìn thấy các em cười mà lòng ấm áp đến lạ. Hôm ấy là rằm tháng 8 năm 2008 khi tổ chức xong Trung thu cho các em, bọn mình về lại ký túc xá thì trời mưa rất to nhưng không hề lạnh.

9. Chia sẻ kỷ niệm vui (buồn) nhất của bạn khi nhớ về ngày rằm tháng 8?
- Lúc học cấp một đi rước đèn cùng lớp, gió thổi làm cây nến trong đèn bị nghiêng, làm cháy mất cái đèn ông sao mà mình đã hì hục dán giấy kính đủ màu lúc bố làm xong cho bộ khung trước đó vài ngày. Thế là khóc, làm cho thầy giáo phải dỗ mãi và cho thêm một cái bánh Trung thu mới thôi khóc.

10. Với cá nhân bạn, Trung thu có ý nghĩa thế nào?
- Với cá nhân mình, Trung thu là một câu chuyện cổ tích có chị Hằng, chú Cuội. Và cả những câu chuyện cổ tích giữa đời thường khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười trong trẻo của các bé, cho dù bây giờ đã lớn, phải lo toan công việc, vẫn mong được cầm đèn ông sao và hát "rước đèn ông sao sao năm cánh tươi màu.

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/2012/09/lam-long-den-trung-thu-du-thi-212088/