Làm giàu chính đáng sau vấp ngã

Từng mắc sai lầm phải nhận án tích tù tội, cuộc sống hoàn lương gặp không ít bất trắc nhưng nhờ ý chí quyết tâm và nghị lực kiên cường, Hoàng Quốc Duy (1988, cụm 6, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ) đã minh chứng cho cuộc đời thấy có quyết tâm, niềm tin vào bản thân và xã hội thì không điều gì là không thể làm được.

Năm 2002, thuở mới vào đời, Hoàng Quốc Duy mang trong mình án tích 30 tháng tù giam vì sự nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ. Mọi điều tưởng chừng như đã kết thúc với anh, vì đơn giản với những người mang án tích, làm sao có thể trở về xã hội một cách dễ dàng.

Thế nhưng, nhận thức được sai lầm của bản thân, ngay từ trong quá trình chấp hành án, Duy đã luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Cũng nhờ cải tạo tốt, anh được giảm án tù trước thời hạn còn 10 tháng.

Anh Hoàng Quốc Duy.

Ra tù năm 2004, khi trở về với cuộc sống đời thường, cũng như bao người lầm lỗi hoàn lương khác, anh gặp rất nhiều khó khăn vì sự kỳ thị của xã hội, vì mặc cảm của chính mình. Nhưng nhờ sự giúp đỡ, động viên của gia đình, bạn bè và chính quyền địa phương, anh thay đổi cách nghĩ, quyết tâm làm lợi cuộc đời bằng chính ý chí, nghị lực bản thân.

Từ đó mà anh quyết định cùng gia đình làm trang trại chăn nuôi cá, nhưng sau một thời gian, thấy hiệu quả kinh tế không cao, anh bàn với bố mẹ mạnh dạn vay ngân hàng một số vốn để đào ao, san lấp mặt bằng lấy diện tích trồng nhãn và bưởi. Xác định những năm đầu chưa có nguồn thu, với mục đích lấy ngắn nuôi dài, anh trồng xen canh cây chuối để lấy thêm nguồn thu nhập.

Hai năm sau, với sự táo bạo của tuổi trẻ, Duy quyết định xây dựng thêm diện tích chuồng trại, nuôi lợn và vịt. Thế nhưng, vì chưa có kinh nghiệm chăn nuôi, lại vào đợt dịch, cả nguồn vốn ngày ấy nhiễm dịch chết hết, tổn thất kinh tế không hề nhỏ.

Chính từ sự vấp váp đó, anh biết mình cần tìm hiểu thông tin, “phải có hiểu biết mới có thể làm được”, Duy đọc sách, báo, xem tivi, tích cực tham gia các buổi hội thảo về trồng trọt, chăn nuôi do các phòng, ngành, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức. Khi đã có kinh nghiệm, anh lại mở thêm diện tích chuồng trại, nuôi thêm 50 con lợn nái và lợn thương phẩm, nuôi thêm 3.000 con vịt.

Nhiều khó khăn, vất vả vẫn tiếp tục tới, nhưng nhờ sự cần cù, tỉ mỉ cũng như ý chí không ngừng học hỏi, nay anh Duy đã cùng gia đình làm chủ một trang trại với dịch tích hơn 7.000 m2, nuôi lợn, vịt thương phẩm cũng như trồng bưởi và nhãn, cho thu nhập mỗi năm hơn 400 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở đó, ngoài nâng cao thu nhập cho gia đình, chính trang trại của anh còn giải quyết việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập hơn 3 triệu đồng/tháng.

Từ một người mang án tích, từng bị xã hội nhìn bằng ánh mắt dè chừng thế nhưng, sau bao nhiêu cố gắng, chàng thanh niên bồng bột ngày nào đã khẳng định được bản thân, xóa mờ đi vết nhơ thời bồng bột. Chẳng những đứng thẳng trên đôi chân của mình, anh còn khiến nhiều người khác nể phục về ý chí sắt đá. Hy vọng rằng, anh sẽ là một tấm gương, là động lực để cho những người từng mắc phải sai lầm có thêm niềm tin, nghị lực, phấn đấu hoàn thiện bản thân, trở thành công dân tốt cho gia đình và xã hội.

Hồng Hải

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/lam-giau-chinh-dang-sau-vap-nga-50774.html