Làm giả vé số trúng thưởng rồi đi lừa đảo người tàn tật

(Công lý) - Bằng thủ đoạn cạo mờ, cắt, dán… những con số sai trong tờ vé số không trúng thưởng, trong phút chốc Chín đã có trong tay tờ vé số “trúng” giải tư.

Anh Nguyễn Văn Cầu (SN 1983, ngụ huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết, khoảng 15 giờ ngày 20/5, một người đàn ông dáng người to cao, đeo khẩu trang, đi xe mô tô đến chỗ anh mua vé số. Ông ta nhờ anh Cầu dò vé số của đài Quảng Bình ngày 19/5. Sau khi dò, anh Cầu phát hiện người đàn ông này có một vé trúng giải tư, số 04123.

Cũng như những người trúng số khác, người đàn ông đề nghị anh Cầu đổi vé trúng thưởng giúp ông ta, vé trúng thưởng trị giá 2.500.000 đồng.

Tiếp đó, cũng khoảng 15 giờ ngày hôm sau, một người đàn ông to cao, đeo khẩu trang, đi xe máy màu xanh đến đề nghị anh Cầu đổi cho anh ta một tờ vé số trúng thưởng giải tư. Nghe nhiều người cảnh báo chuyện lừa đảo và thấy người đàn ông này giống người đàn ông đổi vé trúng thưởng hôm qua nên anh Cầu nghi ngờ. Lấy lý do không có đủ tiền để đổi, anh Cầu từ chối. Người đàn ông chạy xe tiếp một đoạn khoảng 50m, dừng lại chỗ chị Nguyễn Thị Thu Hà để đổi tờ vé số trúng thưởng.

Đối tượng Nguyễn Văn Chín tại cơ quan công an

Sau khi người đàn ông này đi, anh Cầu đến nói những nghi ngờ của mình thì chị Hà mới giật mình. Tuy nhiên, kiểm tra tờ vé số, chị không phát hiện điều gì khả nghi. Khi đưa tờ vé số trúng thưởng cho đại lý cấp hai, chị có nói chuyện vé số trúng thưởng giả và nhờ họ kiểm tra nhưng mọi người đều khẳng định đó là tờ vé số thật.

Một tuần sau, anh Cầu được đại lý vé số thông báo, tờ vé số trúng thưởng mà anh chuyển cho đại lý là tờ vé số giả. Hai tuần sau đó, chị Hà cũng nhận thông tin tương tự.

Không chỉ riêng anh Cầu và chị Hà, đã có rất nhiều người bán vé số rơi vào bẫy lừa đảo bằng hình thức đổi vé số trúng thưởng này. Điều xót xa nhất, hầu hết các nạn nhân là những người khuyết tật và số tiền bị mất là số tiền lớn đối với họ.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, chỉ một tháng sau, Công an TP. Tam Kỳ đã xác định được gã đàn ông “nhiều lần trúng thưởng”là Nguyễn Văn Chín (SN 1972, ngụ thôn Lạc Thành Tây, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Anh Nguyễn Văn Cầu, một trong những nạn nhân của Chín

Theo đó, bằng thủ đoạn dùng lưỡi lam cạo mờ những con số sai của tờ vé số gần giống với giải tư nhất, Chín cắt lấy con số của tờ vé số khác dán vào con số đã bị cạo mờ để tạo ra tờ vé số có dãy số đúng như kết quả xổ số đã được công bố. Mỗi giải tư này có trị giá giải thưởng là 2,5 triệu đồng

Có tờ vé số “trúng thưởng” trên tay, Chín đề nghị những người bán vé số “đổi vé số trúng”. Để không bị phát hiện, Chín luôn đeo kín khẩu trang và thường xuyên thay đổi xe máy. Không những thế, đối tượng mà Chín thường nhắm đến những người bán vé số già, tàn tật, bởi họ sẽ khó truy đuổi được hắn.

Nguyễn Văn Chín khai, hắn chọn giải tư để làm vé trúng thưởng giả, bởi giải Tư chỉ có vài con số, giá trị ít nên bất kỳ người bán vé số dạo nào cũng có thể đổi tiền thưởng. Nếu chọn giải nhiều tiền hơn, những người bán vé số sẽ không đủ tiền để đổi, còn đến đại lý đổi thì Chín sợ bị lộ. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, Chín đã thực hiện trót lọt 6 vụ dùng vé số trúng thưởng giả trên địa bàn TP. Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-ninh-hinh-su/lam-gia-ve-so-trung-thuong-roi-di-lua-dao-nguoi-tan-tat-165538.html