Lâm Chấn Huy và những nỗi oan 'nhớ đời'

(Zing) - Có một người xưng là Lâm Chấn Phong không biết vì lý do gì mà gây sự rồi đánh công an, đến khi bị công an bắt giải về đồn thì khai là em ruột Lâm Chấn Huy...

Vẫn biết khi đã chấp nhận dấn thân vào nghiệp cầm ca là sẵn sàng đương đầu với tất cả sóng gió, tin đồn, rắc rối… thế nhưng Lâm Chấn Huy - chàng ca sỹ gốc Hà Tĩnh chuyên hát các ca khúc buồn vẫn không ngờ được rằng chính anh phải đối diện với nhiều nỗi oan nhớ đời như thế. Những nỗi oan cứ như “họa bất thình lình” đổ ập xuống bản tính vốn hiền lành, nhút nhát của Huy khiến anh bị “sốc” mà không thể làm gì để thanh minh cho mình. Lâm Chấn Huy Bị nhại nghệ danh Nhìn gương mặt đượm buồn, chân chất, có chút gì đó hơi khắc khổ rất đặc trưng của dân miền Trung mặc dù Lâm Chấn Huy đã khoác trên mình những “bộ cánh” rất đắt tiền, ai cũng nghĩ những người như Lâm Chấn Huy chắc cả đời chẳng bao giờ scandal tìm đến đâu mà mà oan với khuất. Ấy vậy mà có ngồi nói chuyện với Huy mới hiểu hết sự tình “khó nói” của chàng ca sĩ này. Huy tâm sự, lần đầu tiên trong cuộc đời ca sỹ anh đã phải đối diện với một nỗi oan ức rất “trên trời” mà cho đến bây giờ khi mọi việc đã qua rất lâu nhưng mỗi lần nghĩ lại là vừa thấy buồn cười mà cũng thấy thương cho chính mình. Đó là lần Lâm Chấn Huy vừa ra album Anh không muốn làm người thứ ba, lúc đó khi album ra được một thời gian thì trên thị trường âm nhạc xuất hiện hàng loạt “nghệ danh” của những ca sĩ “vô danh” nhại theo nghệ danh của Lâm Chấn Huy như: Lâm Chấn Hòa, Lâm Chấn Linh, Lâm Chấn Phong… Việc nhại nghệ danh này rõ ràng nhằm mục đích lợi dụng tên tuổi đang hót của Lâm Chấn Huy để các bầu show ở các điểm ca nhạc nhỏ lẻ của các vùng ngoại tỉnh bán vé, câu khách đến xem chương trình thế nhưng đã gây không ít phiền toái cho chàng ca sỹ này trong những lần đi diễn. “Có lần đang đi diễn thì Huy nhận được rất nhiều cú điện thoại của fan và khán giả yêu nhạc ở các nơi gọi về mắng chửi té tát. Huy không hiểu mình đã làm gì có lỗi với mọi người mà bị mắng chửi nhiều đến thế. Đến lúc cất công điều tra thì mới biết do những người nhại tên tuổi của Huy hát quá dở, gây thất vọng cho khán giả nhưng họ lại nghĩ những người đó là Huy nên gọi điện về và “thiên nhiên” mắng chửi” - Lâm Chấn Huy thật thà chia sẻ. Thậm chí, ở Cần Thơ, có một người xưng danh là Lâm Chấn Phong không biết vì lý do gì mà gây sự rồi đánh công an, đến khi bị công an bắt giải về đồn thì người này khai là em ruột của Lâm Chấn Huy. Công an tỉnh Cần Thơ đã ngay lập tức đánh công văn về công ty và khi nhận được công văn cả Lâm Chấn Huy lẫn mọi người trong công ty đều hết sức bất ngờ. Sự việc được làm sáng rõ khi người đó khai thật là do quá hâm mộ Lâm Chấn Huy nên đã nói bừa là em của Lâm Chấn Huy để uy hiếp cho công an sợ?! Bị mang tiếng ăn cắp bản quyền Ca khúc Không thể yêu em được nữa nằm trong album Anh không muốn làm người thứ ba do Lâm Chấn Huy sáng tác phần lời đã một thời làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc và lọt vào một trong những ca khúc top hit của các trang nghe nhạc mạng. Thế nhưng rất người biết rằng để có được ca khúc này anh đã phải bị mang tiếng là kẻ ăn cắp bản quyền. Số là mặc dù do chính mình sáng tác phần lời cho ca khúc này nhưng chính Lâm Chấn Huy cũng đã đích thân đến gặp nhạc sỹ sáng tác nhạc của ca khúc này để mua độc quyền bản quyền phần nhạc. Bẵng đi một thời gian Lâm Chấn Huy phát hiện ra trên tạp chí Giai điệu xanh có một bài báo nói mình ăn cắp bản quyền ca khúc này một cách trắng trợn không xin phép. Lâm Chấn Huy đã rất bàng hoàng trước sự việc này: “Huy vô cùng sửng sốt và bàng hoàng khi đọc được những gì người ta nói trên bài báo bởi sự thật là công cuộc mua bán đều được thỏa thuận rõ ràng, vẫn còn văn bản ký kết giữa công ty và người nhạc sỹ đó vậy mà người ta lại có thể lên báo để nói là Huy lấy bài hát không hề xin phép… Sự việc này đã gây nên rất nhiều hiểu nhầm từ phía một số đồng nghiệp khiến Huy cảm thấy hết sức buồn”. Cũng may sau đó công ty của anh đã đưa văn bản mua bản đó ra đối chất để minh oan cho Lâm Chấn Huy. Bị oan vì fan quá nhiệt tình Cho đến bây giờ khi nhắc lại sự tình này với phóng viên thì Lâm Chấn Huy vẫn chưa hết “sốc”. Lúc đó, Lâm Chấn Huy đã hoàn toàn suy sụp, ăn không ngon, ngủ không yên và thậm chí suýt chút nữa là anh phải vào bệnh viện cấp cứu vì bị stress nặng. Sự việc xảy ra trong lần Lâm Chấn Huy tham gia chương trình Những gương mặt âm nhạc được khởi động vào tối 4/7 tại Giảng Võ, Hà Nội với tư cách khách mời đặc biệt. Trong chương trình này Lâm Chấn Huy được phép biểu diễn hai ca khúc. Sau khi đã thể hiện xong ca khúc Nụ hôn và nước mắt, theo thói quen vốn có Lâm Chấn Huy lại đưa mic về phía khán giả để hỏi xem khán giả thích nghe ca khúc gì tiếp theo. Khán giả ở dưới sân khấu lúc đó hô to yêu cầu Lâm Chấn Huy hát rất nhiều ca khúc quen thuộc như Không gì có thể thay thế em, Anh không muốn làm người thứ ba, Lỡ yêu… “Huy muốn làm không khí buổi biểu diễn mềm hơn nên đã đề nghị có khán giả nào thuộc một trong ba ca khúc trên thì lên sân khấu hát cùng Huy cho vui. Khi Huy hỏi điều đó thì ở dưới sân khấu đã có rất nhiều cánh tay giơ lên xung phong, trong lúc Huy chưa biết phải mời ai, ở đâu lên sân khấu cùng hát với mình thì có một fan ở bên phải sân khấu vừa giơ tay vừa tự động chạy lên sân khấu luôn. Lúc bạn fan đó chạy lên sân khấu Huy không thể làm gì khác ngoài việc mời bạn đó cùng hát chung ca khúc Không gì có thể thay thế em” - Lâm Chấn Huy giải thích. Không biết có phải vì quá phấn khích hay không mà sau khi hát xong ca khúc đó nam khán giả kia còn xin được hát thêm với Huy một ca khúc Lỡ yêu. Bạn khán giả ấy tâm sự rằng bạn rất thần tượng Lâm Chấn Huy và để được nghe Lâm Chấn Huy hát, bạn đã cùng với sáu người bạn của mình lặn lội từ Hải Dương cùng cô giáo dạy nhạc của mình và đến đây từ sớm. Trước sự việc này, Lâm Chấn Huy đã rất bối rối không biết phải xử lý như thế nào nên đã quay lại phía sau xin phép nhạc sỹ Đức Trí và đã được nhạc sỹ Đức Trí đồng ý. Lâm Chấn Huy và bạn nam đó hát thêm với nhau ca khúc Lỡ yêu. “Lúc đó, Huy đã rất vui và hạnh phúc vì không ngờ khán giả miền Bắc dành cho mình nhiều tình cảm đến thế. Nhưng Huy không ngờ rằng những việc đó đã bị một số người hiểu lầm và quy chụp cho Huy là cài cắm người để dàn dựng nên màn hát với fan một cách đầy lố bịch trên sân khấu." Cũng từ sự cố này, Lâm Chấn Huy đã bị các bầu sô tại miền Bắc gọi điện đến than rằng: “Cậu làm thế sao chúng tôi dám để tên cậu trên băng-rôn quảng cáo”. Chính nhạc sỹ Đức Trí trong một bài báo sau này cũng đã thừa nhận rằng việc tự phát của fan là không hề có trong chương trình và không ai muốn điều đó xảy ra. Một điều mà không ít người thấy dễ dàng sẻ chia và cảm thông với chàng ca sĩ này đó là dù có bất cứ nỗi oan khuất nào anh cũng im lặng chịu đựng một mình, bản tính hiền lành vốn có cứ ngăn cản anh mỗi lần anh muốn đứng dậy thanh minh cho mình.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/nhac-viet-nam/lam-chan-huy-va-nhung-noi-oan-nho-doi/a60278.html