Lại bị nói chả biết hát nhưng thở thôi cũng biết đó là Britney Spears

Chỉ trích mãi chuyện Britney hát nhép, cho rằng cô không có giọng hát tốt nhưng nhìn mà xem, chỉ cần cất giọng thôi cả thế giới đã biết đó là Britney rồi.

Chỉ trích mãi chuyện Britney hát nhép, cho rằng cô không có giọng hát tốt nhưng nhìn mà xem chỉ cần cất giọng thôi cả thế giới đã biết đó là Britney rồi.

Công chúa nhạc Pop đang thực hiện tour diễn Britney in Live Concert của mình tại châu Á. Mới đây, các show diễn của cô tại Đài Loan, Bangkok… đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Lần đầu tiên trong suốt gần 20 năm ca hát, cac Britney Army Việt Nam đã sướng rơn và tụ hội nhau ở Bangkok hay Đài Loan để được gặp trực tiếp thần tượng. Tuy nhiên, mới đây khi chuẩn bị cho tour diễn tại Isarel, Britney lại một lần nữa chị truyền thông chấn vấn về việc không chịu hát live. Trả lời phóng viên, Britney đã vô cùng bức xúc khi cho rằng vì quá tập trung vào việc nhảy nên cô phải hát trên nền nhạc playback chứ không hề hát nhép.

Việc Britney Spears hát nhép là một câu chuyện quá cũ bởi nó đã được nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần trong suốt 20 năm qua. Ngay từ khi nổi tiếng với Baby One More Time, Britney đã được công ty quản lý định hình là một performer/entertainer (người trình diễn) chứ không phải singer (ca sĩ). Những màn xuất hiện trên sân khấu của cô luôn nằm trong top các phần trình diễn đi vào lịch sử. Thậm chí khán giả đã công nhận rằng MTV Music Awards, Billboard Music Awards… sẽ ra sao nếu thiếu vắng Britney? Chính vì cô nhảy quá nhiều nên không thể đòi hỏi Britney hát live toàn bộ trong liveshow của cô. Trên thực tế, nhiều video đã ghi lại khoảnh khắc hát live hiếm hoi khi Britney trình bày các ca khúc pop-ballad như Sometimes, Everytime, I’m Not A Girl Not Yet A Woman… Khán giả lúc đó đều công nhận “This girl can sing” (Tạm dịch: Cô nàng này hoàn toàn có thể hát).

Ngay sau đó thì người ta lại nói rằng Britney chẳng bao giờ được đánh giá cao về giọng hát, ngay cả khi cô đang trong đỉnh cao của sự nghiệp. Nếu so vơi cô bạn – đối thủ truyền kiếp Christina Arguilera thì Britney Spears không thể đọ được. Nhưng điều đó không có nghĩa Britney không có lợi thế riêng của mình. Giọng hát mỏng như nghẹt mũi mang lại sự sexy, cuốn hút và quyến rũ trong các bài hát của cô. Khi hát ballad Britney mang lại sự ngọt nào và ấm áp. Khi cần thở thôi đó là một cách khêu gợi của riêng cô và cả thế giới đều nhận ra đó chính là nàng công chúa tóc vàng. Và còn một điều nữa, chưa có ai cover các ca khúc của Britnet Spears hay hơn bản gốc.

Chúng ta đã từng có một Britney Spears như thế này.

Đây là cách công chúa nhạc Pop đi vào lịch sử của nền nhạc Pop thế giới.

Suốt những năm tháng đứng trên đỉnh cao của danh vọng, Britney Spears có trong tay tiền tài và danh vọng. Dĩ nhiên, cô không thể tránh khỏi những lúc thăng trầm. Britney đã xây dựng được một tượng đài mà không ai có thể phá bỏ. Những nữ ca sĩ hiện tại chưa có một ai có thể chiếm được spotlight như Britney từng làm. Chưa có một ai có thể bằng được ½ hình tượng pop icon của Britney. Dù bị chê hát nhép, bị chê béo, bị chê già, bị chê hát dở nhưng sức ảnh hưởng của Britney giờ đã ở một đẳng cấp khác – đẳng cấp của một tượng đài.35 tuổi – Album phòng thu đánh dấu sự trở lại với huy hoàng đúng với tên gọi “Glory”, Britney Spears mang các ca khúc của mình đi tour khắp châu Á.

Với các fan hâm mộ, Britney không chỉ là âm nhạc mà đó là tuổi thơ của những năm tháng huy hoàng. Nếu như fan Hàn Quốc chiếu sáng bầu trời bằng ánh đèn flash khi cô diễn “Make Me” thì “Sometimes” đã được các fans Philipines đồng loạt hát sau khi liveshow kết thúc. Đúng là nếu so với các nữ ca sĩ trẻ đương thời như Selena Gomez, Miley Cyrus, Katy Perry, Taylor Swift… Britney đã qua rồi cái thời hoàng kim. Những bước di chuyển của cô cũng không còn uyển chuyển. Nhưng hãy nhớ rằng hơn 20000 fan hâm mộ vẫn có mặt tại Bangkok để sống trong không khí của Oops! I Did It Again, Slumber Party, Circus, Womanizer, Me Against The Music, Boys, Gimme More, Slave 4U…

Ừ Britney hát nhép nhưng hãy nhớ Britney Spears là nữ ca sĩ duy nhất trên thế giới có được đặc quyền đó. Hãy xem phản ứng của fans khi cô thực hiện lại những điệu nhảy của ngày xưa, hay khi mỗi lần cô xuất hiện trên sân khấu. Cơ thể có thể không còn đẹp, không còn những đường cong nóng bỏng nhưng thần thái, những bước đi và nụ cười mãi mãi không đổi theo thời gian. Đó là quyền lực của “Công chúa nhạc Pop”.

Hiếm có một nữ ca sĩ nào được cả một thành phố đặt tên bãi biển của mình là Britney’s beach. Cũng không có ca sĩ nào mà bài hát của họ được dùng để đánh đuổi cướp biển Somalia như Britney… Biệt tài của Britney chính là chỉ cần âm nhạc của cô vang lên sẽ khiến cho hàng triệu khán giả nhún nhảy theo. Britney có hát nhép hay không, khán giả đã không còn quan tâm từ lâu rồi. Và hình ảnh cô nữ sinh mặc váy ngắn, mái tóc buộc 2 chùm đã đi vào lịch sử nền âm nhạc thế giới.

Thắng Nguyễn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/lai-bi-noi-cha-biet-hat-nhung-tho-thoi-cung-biet-do-la-britney-spears-194818/