Lạc lối ở làng bích họa cổ tích Tam Thanh

Bức tranh được người dân chỉ cho hầu hết du khách tham quan đầu tiên chính là hình vẽ gia đình anh Võ Đức.

Làng bích họa chạy dọc theo con đường thẳng tắp, thuận lợi trong việc đi bộ tham quan. Ảnh: Tấn Việt

Hơn ba tháng nay, thôn Trung Thanh (xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bỗng trở nên nổi tiếng nhờ một dự án được thực hiện bởi các bạn Hàn Quốc, biến làng chài ven biển này trở thành làng bích họa đẹp như cổ tích.

Bức tranh 3D khổng lồ đầy màu sắc

Từ trung tâm TP Tam Kỳ, xuôi về con đường Thanh Hóa, xuyên qua các thôn thuộc xã Tam Thanh, bạn sẽ tới địa danh mới nổi trên bản đồ du lịch Quảng Nam, làng bích họa Tam Thanh.

Ngay từ cổng chào của làng, đập vào mắt du khách là vô vàn hình thù sống động, được tô vẽ khéo léo trên khắp các vách tường, bờ rào. Từ những họa tiết đơn giản như hoa, lá đến những bức họa phức tạp như thần đèn, cô gái cầm hoa sen, đại dương kỳ vĩ…; ngôi làng khiến người ta như lạc vào thế giới cổ tích của những câu chuyện mang màu sắc huyền bí. Cái nắng dịu nhẹ đầu thu rọi xuống ngôi làng khiến bức tranh thêm lung linh hơn. Con đường nhựa thẳng tắp, rộng chừng 5m, dài khoảng 500m tấp nập khách du lịch đang tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại ngôi làng đặc biệt này.

Từ một ngôi làng quanh năm bám biển, giờ đây những người vợ, người mẹ, người con ở nhà còn làm du lịch. Họ tạo ra những sản phẩm như nón lá in chữ, các vỏ ốc nhiều hình thù… để bán làm quà lưu niệm. Làng chài nghèo như khoác áo mới, ẩn chứa nhiều điều thú vị.

Vợ chồng tật nguyền vào tranh vẽ

Bức tranh được người dân nơi đây chỉ cho hầu hết du khách tham quan đầu tiên chính là hình vẽ gia đình anh Võ Đức (SN 1969) và chị Lương Thị Tường Vy (SN 1985). Ngày chúng tôi đặt chân đến, hai con của anh chị, 8 tuổi và 4 tuổi rỉ rả lời mời “nghỉ chân uống nước”. Anh Đức từ nhỏ mắc chứng thương hàn biến chứng sang điếc cả hai tai, nói ngọng. Học chưa hết lớp 4, anh Đức phải bỏ vì theo không nổi. Phần chị Vy, khoảng năm 2007 chị đang đi bộ trên đường thì bị một chiếc xe đạp va phải khiến chị ngã xuống đường. Các bác sĩ chẩn đoán chị bị tổn thương não, đôi tay chị run lập cập từ đó.

Gia đình anh Võ Đức bên bức tranh vẽ chính mái ấm của mình. Ảnh: Tấn Việt

Chuyện hai người gặp nhau rồi kết hôn cũng chẳng khác gì cổ tích. Giữa năm 2007, chị Vy từ xã Tam Xuân 1 (Núi Thành, Quảng Nam) ra Tam Kỳ chữa bệnh vì nghe tin có đoàn bác sĩ về khám miễn phí. Tại đây, chị gặp anh Đức. Sợi dây đồng cảm đã khiến họ như quấn vào nhau. Ba tháng sau, thôn Trung Thanh có đám cưới. Người trong làng bất ngờ khi thấy anh chàng Đức rước cô dâu xinh xắn về nhà. Đến nay, gia đình đã đủ nếp, đủ tẻ, rộn tiếng cười dù cuộc sống vẫn nhiều khốn khó. Dù tật nguyền, nhưng anh Đức lại khéo tay: Từ may vá, sửa đồ điện đến ống nước… anh đều làm được, thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống.

Chị Vy kể, một ngày đầu tháng 6, khi đang coi hàng nước trước nhà thì một nhóm người Hàn Quốc đi ngang qua. Thấy anh Đức đang ngồi máy may, chị bế con gái út, họ ngỏ lời được vẽ lại hình ảnh gia đình lên bức tường nhà kế bên. Được sự đồng ý, một người đàn ông Hàn Quốc khoảng 70 tuổi với các thùng sơn bắt đầu hiện thực hóa ý tưởng của mình. Sau hơn một tuần, bức họa gia đình chị Vy hoàn thành trước sự trầm trồ, kinh ngạc của cả làng. Đầu thôn cuối xóm Trung Thanh cũng bừng sáng với hàng chục bức tranh đặc sắc.

Được biết, sau khi vẽ xong, các họa sĩ Hàn Quốc còn cẩn thận phủ lên một lớp keo bóng, giúp các bức tranh chống lại tốt hơn với thời tiết khắc nghiệt tại đây. “Giờ cả làng vui lắm. Ngày nào cũng dậy từ sớm soạn nước nôi ra bán cho kịp phục vụ du khách”, bà Tự chia sẻ.

Ông Võ Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thanh cho biết, thôn Trung Thanh nằm sát biển với 200 hộ dân cùng hơn 600 nhân khẩu. Người trong thôn từ bao đời chỉ biết bám biển kiếm sống, cuộc sống không lấy gì làm khá giả. “Từ khi thành làng bích họa nổi tiếng, du khách ồ ạt kéo về khiến không khí lúc nào cũng vui như Tết. Nhờ đó mà người dân có thêm thu nhập tương đối bền vững từ du lịch”, ông Dũng cho hay.

Từ Sân bay quốc tế Đà Nẵng, du khách di chuyển theo QL1 vào TP Tam Kỳ. Chạy dọc theo tuyến đường nội thị Phan Bội Châu - Phan Châu Trinh đến cuối đường, du khách rẽ trái, men theo đường Thanh Hóa ra đến khu chợ nhỏ ven biển, bên cạnh chợ chính là làng bích họa.

Để tham quan, du khách có thể gửi xe tại bất kỳ nhà nào với giá 3.000 đồng/chiếc. Sau khi tham quan ngôi làng, du khách có thể ra bãi biển cách chừng vài phút đi bộ để hòa mình vào làn nước mát lạnh. Biển Tam Thanh được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất Quảng Nam.

Tấn Việt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lac-loi-o-lang-bich-hoa-co-tich-tam-thanh-d168494.html