La Tấn - Đường Yên: Yêu nhau từ trong phim ra ngoài đời thực

Hôm nay, La Tấn đã đăng tải bức ảnh chụp chung cùng lời yêu thương ngọt ngào cho Đường Yên nhân ngày sinh nhật, khiến fan được phen 'mừng húm' vì chuyện tình của hai người.

TIN LIÊN QUAN

Đường Yên - Nàng công chúa 'lật mặt' nhanh hơn cả phản diện

'Công chúa' Đường Yên phải lòng La Tấn: 'Đã yêu lại còn ngại'

10 năm sự nghiệp nhưng Đường Yên chỉ có 4 bộ phim được ...

Sau tất cả, La Tấn - Đường Yên đã chịu công khai tình ...

Câu chuyện tình yêu của Đường Yên và La Tấn vốn đã được dư luận đồn đoán từ lâu, thậm chí hãng tin Phong Hành đã nhiều lần ghi lại được hình ảnh cặp đôi thân thiết, thậm chí là cùng vào khách sạn. Nhiều người còn cho rằng cặp đôi đã đính hôn, nhưng cả hai đều phủ nhận vào giai đoạn năm 2013. Nhưng gần đây, khi cùng hợp tác trong Cẩm tú Vị Ương, sự thân mật của Đường Yên - La Tấn càng khiến tin đồn thêm xác thực.

Đường Yên và La Tấn là cặp đôi diễn viên hiếm hoi hợp tác với nhau trong nhiều dự án đến vậy.

Và hôm nay, cặp đôi đã chính thức xác nhận mối quan hệ của mình khi La Tấn viết một lời nhắn gửi ngọt ngào cho Đường Yên nhân ngày sinh nhật cô: 'Bờ vai anh mãi mãi là chỗ dựa của em. Em yêu, chúc em sinh nhật vui vẻ'. Đường Yên sau đó cũng đáp lại: 'Duyên đến là anh'. Rất nhiều người nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ và cả khán giả đã nhanh chóng chúc mừng cặp đôi nổi tiếng về tin mừng này.

Lời chúc ngọt ngào của La Tấn là lời khẳng định chính thức chuyện yêu đương của hai người.

Lật lại 'lịch sử' phim ảnh, Đường Yên và La Tấn rất nhiều lần hợp tác chung với vai trò người yêu. Có thể sự kết hợp ăn ý trên phim trường đã khiến hai người nảy sinh những rung động ngoài đời thật. Dù sao đi nữa cũng xin chúc mừng Đường Yên - La Tấn, cặp 'tiên đồng ngọc nữ' mới của màn ảnh xứ Trung.

Loạn thế giai nhân

Đường Yên và La Tấn lần đầu hợp tác cùng nhau trong bộ phim truyền hình dân quốc Loạn thế giai nhân. Trong phim La Tấn vào vai Trúc Dương - chàng trai lạnh lùng, có tính cách ngang tàng nhưng lại đem lòng yêu thương Liên Tâm (Đường Yên), một cô gái hiền lành nhưng mang số phận bi kịch. Liên Tâm bị anh họ cưỡng hiếp rồi sảy thai. Trong suốt 3 năm trời, ngày nào Trúc Dương cũng mua cho cô một bát cháo đường tẩm bổ. Có những ngày không đủ tiền ăn cơm, nhưng Trúc Dương vẫn chắt chiu dành dụm để Liên Tâm không phải chịu đói.

Nhưng cuối cùng Trúc Dương không thể chờ đến ngày được nên duyên với người con gái mình yêu thương. Anh chịu cái chết đau đớn, còn Liên Tâm đi lấy một người đàn ông khác. Dù bộ phim đã kết thúc từ lâu, nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên Trúc Dương - Liên Tâm, nhiều khán giả không khỏi động lòng thương xót cho chàng trai nhất mực chung tình ấy.

Nữ đặc công X

Trái ngược với cái kết bi thương trong Loạn thế giai nhân, Đường Yên và La Tấn có một mối tình khá vui vẻ, hài hước trong Nữ đặc công X. Trong phim, hai người vào vai cặp đôi oan gia Chung Ly và Hạ Tuấn Phong. Dù thường xuyên xung đột nhưng sau đó hai người nhận ra tình cảm thực sự của mình và viết nên cái kết ngọt ngào. Khán giả thường nói đùa rằng, có khi nào các nhà làm phim biết khán giả đã tốn nhiều nước mắt vì cái kết của Loạn thế giai nhân nên mới 'bù đắp' bằng bộ phim mới đáng yêu thế này.

Đây cũng là bộ phim đánh dấu bước tiến trong chuyện tình cảm của cặp đôi vì hai người thường xuyên dính tin đồn hẹn hò trong thời gian quay cũng như khi phim đã đóng máy. Gia đình Đường Yên thậm chí đã gặp mặt La Tấn khiến nhiều người cho rằng họ tính đến chuyện hỉ sự. Nhưng sau đó cả La Tấn và Đường Yên đều lên tiếng đính chính rằng họ là đồng nghiệp tốt, bạn bè thân thiết.

Người tình kim cương

Người tình kim cương là bộ phim thứ ba La Tấn và Đường Yên cùng hợp tác. Tuy nhiên lần này chỉ có Đường Yên là nữ chính (đảm nhận vai Mễ Đóa), được khán giả đoán mười mươi rằng sẽ 'nên duyên' với nam chính Bi Rain. La Tấn vào vai Lôi Dịch Minh, bạn thân, đem lòng yêu đơn phương Mễ Đóa. Anh luôn âm thầm đứng sau ủng hộ, bảo vệ cho cô. Điều này khiến nhiều người nuối tiếc vì nam phụ trong phim mấy người có được trái tim nữ chính.

Ấy thế mà điều kỳ diệu cuối cùng đã xảy ra. La Tấn - Đường Yên 'về một đội', gạt Bi Rain 'ra rìa' trong sự ngỡ ngàng của hàng triệu khán giả. Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử phim Trung Quốc nam phụ lại có được cái kết viên mãn đến thế. Phải chăng tổ chế tác nhận ra sức hút của cặp đôi này còn mạnh hơn cả 'hoàng tử Hàn Quốc' Bi Rain?

Sau khi phim đóng máy, khán giả càng nghi ngờ chuyện yêu đương của cặp đôi vì sự thể hiện thân mật cả trên phim lẫn ngoài đời thực. Đáp lại sự quan tâm thái quá của truyền thông và dư luận, Đường Yên vẫn nhẹ nhàng: 'Tất cả đều chờ duyên phận'.

Cẩm Tú Vị Ương

Cẩm Tú Vị Ương là bộ phim mới nhất có sự tham gia của cặp đôi trai tài - gái sắc. Trong phim, hai người tiếp tục vào vai đôi tình nhân chốn hoàng cung quyền quý. Đường Yên vào vai Lý Vị Ương - nàng công chúa vô tình rơi vào cảnh loạn ly, vong quốc. La Tấn vào vai Thác Bạt Tuấn - hoàng tử của đất nước thù nghịch với Vị Ương. Thác Bạt Tuấn năm lần bảy lượt ra tay giúp đỡ nàng công chúa xinh đẹp, mặc dù cả hai đã có tình ý với nhau, nhưng nhớ tới nợ nước thù nhà, Vị Ương không dám tiến gần tới người mình yêu thương.

Bộ phim đang tạo nên cơn sốt với nội dung hấp dẫn, diễn xuất lên tay của Đường Yên cùng sự kết hợp ăn ý của nam nữ diễn viên chính. Và cùng với thông tin hai người hẹn hò, khán giả càng thêm hiểu vì sao Vị Ương và Bạt Tuấn có thể diễn xuất 'tình' đến vậy.

Cả Đường Yên và La Tấn đều là những diễn viên có tiếng trên màn ảnh Trung Quốc. Đã trải qua thời thanh xuân son trẻ, việc hai người công khai tình cảm khiến khán giả vui mừng chúc phúc và sớm nghĩ đến chuyện hôn sự của cặp đôi. Qua 4 lần hợp tác, Đường Yên và La Tấn không chỉ viết nên những chuyện tình yêu đẹp trên màn ảnh mà còn vẽ nên câu chuyện cổ tích đáng cảm phục giữa showbiz xô bồ, nhiều sóng gió.

Theo SNN/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/duong-yen-va-la-tan-cap-ke-suot-ngay-tren-phim-bao-sao-khong-yeu-that.html