Là quân nhân, ai cũng hành động như vậy

Đại úy Nguyễn Văn Thái, Chính trị viên Đại đội TG74 (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên) cho biết, đơn vị đã báo cáo và tham mưu cho lãnh đạo Phòng Tham mưu đề nghị Bộ CHQS tỉnh biểu dương, khen thưởng đột xuất Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Trị, Trưởng xe (Đại đội TG74) vì đã có hành động cao đẹp-nhặt được của rơi tìm đến trả người bị mất.

Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Trị.

Theo anh Thái, vào khoảng 21 giờ ngày 22-6, trên đường chở con về nhà, đến đoạn ngã tư ĐT645-Quốc lộ 1 (thuộc xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Trị nhặt được chiếc ví. Sau khi kiểm tra, anh phát hiện trong ví có gần 8 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Nguyễn Thanh Ngân (sinh năm 1982, thường trú tại 427 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên), đang làm việc tại Công ty Xây dựng Phúc Phong (xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa). Do đêm tối, nên sáng sớm hôm sau (23-6), Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Trị đến đơn vị báo cáo ngay với chỉ huy và cùng đơn vị tìm địa chỉ, số điện thoại liên hệ, trả lại chiếc ví và toàn bộ số tiền, giấy tờ cho chủ nhân. Khi nhận lại chiếc ví, anh Ngân rất vui và xin hậu tạ nhưng anh Trị kiên quyết từ chối. Bởi theo anh đây là việc nên làm mà mọi quân nhân ai cũng đều hành động như vậy.

“Hành động nhặt được của rơi trả cho người đánh mất của Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Trị là nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn sâu sắc, trở thành tấm gương để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập"- Đại úy Nguyễn Văn Thái nói.

Bài và ảnh: XUÂN HIẾU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su-nhan-vat/la-quan-nhan-ai-cung-hanh-dong-nhu-vay-510811