Lạ lùng người phụ nữ luôn tin mình sinh con sau hơn 5 năm trời mang thai

Dù các bác sỹ kết luận cái thai trong bụng đã chết lưu nhưng với linh tính người mẹ, chị Hạnh vẫn kiên quyết giữ lại thai nhi.

Chưa hết, suốt hơn 5 năm trời, người phụ nữ này luôn khẳng định với mọi người mình đang có con.

Chị Hạnh khẳng định mình mang thai hơn 5 năm mới sinh con

Hơn 5 năm mặc áo bầu

Câu chuyện lạ kỳ, nghe khó tin trên xảy ra cách đây gần 2 năm nay và người phụ nữ đặc biệt ấy là chị Đặng Thị Hạnh (SN 1981, trú xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An).

Thời gian qua, câu chuyện ấy vẫn được người dân nơi đây tin là có thật và truyền tai nhau. Vậy nên, về địa phương, hỏi chị Hạnh, già trẻ ai cũng biết.

Họ gọi người phụ nữ đặc biệt ấy với cái tên “Hạnh bầu”. Còn riêng với chị, đứa con đó là tài sản vô giá với vợ chồng chị. “Người ta nói: “Con cái là của trời cho”, đối với vợ chồng tôi, điều đó càng đúng hơn hết. Chuyện nói ra thì không ai tin nhưng sự thật là như người ta nói đó”, chị Hạnh khẳng định.

Nhớ lại quãng thời gian đã qua, chị Hạnh tâm sự, đó là hành trình dài mà bản thân chị không bao giờ quên được. “Người ta mang bầu chỉ 9 tháng 10 ngày, còn tôi mang bé N. T đến 5 năm 6 tháng nó mới “chịu ra”. Có nhiều người nói do tôi quá trông mong con quá nên lầm tưởng việc mang bầu chứ không có chuyện đó. Nhưng tôi khẳng định quá trình mang thai của tôi kéo dài. Điều này nghe có vẻ khó tin, phản khoa học nhưng là sự thật”, chị này quả quyết.

Theo lời kể của chị Hạnh, tháng 4/2009, sau 4 tháng tổ chức đám cưới với người chồng ít hơn 6 tuổi tên là Nguyễn Thanh Hưng, hai vợ chồng chị mới có tin vui. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì họ phải nghe tin xấu từ bác sỹ.

Ảnh cưới của vợ chồng chị Hạnh năm 2008

“Khi thai nhi chừng 7 tuần tuổi, tôi thấy đau bụng nên đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An khám. Tại đây, họ thông báo rằng, thai đã chết lưu, cần phải “cho ra” nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ. Nghe vậy, tôi vô cùng choáng váng nhưng vì không tin đó là sự thật nên tôi xin xuất viện, ra về”, chị Hạnh nhớ lại.

Sau đó, phần vì không tin vào kết quả ấy, phần vì hi vọng đứa con trong bụng mình vẫn còn sống, vợ chồng chị tiếp tục đi siêu âm ở hai phòng khám tư nhân khác của bác sỹ Ngọc và bác sỹ Châu (đều ở TP. Vinh) nhưng đều có chung kết luận như vậy. Vì không đồng ý bỏ cái thai đi nên chị xin được về nhà.

Trước quyết định cứng đầu của chị, người thân vô cùng lo lắng nhất là bố mẹ đẻ của chị. Bà Phạm Thị Quế (mẹ chị) khuyên con gái nên nghe lời bác sỹ để đảm bảo tính mạng bản thân nhưng chị Hạnh luôn cho rằng thai nhi vẫn khỏe mạnh.

Niềm tin đó càng “có căn cứ” hơn khi chị đi siêu âm tại một phòng khám của một trung tâm Công Giáo (nằm trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Kết quả của phòng khám này lại khẳng định là “thai nhi bình thường”.

Trước sự cứng đầu của chị, cộng với việc thấy chị hoàn toàn khỏe mạnh, bụng càng ngày càng to lên, người thân mới bớt lo lắng. Hơn 5 năm trời, bụng chị to như người sắp đẻ, lúc nào chị cũng phải mặc áo bầu.

Ảnh chụp bé N.T khi tròn 1 tuổi

Chị Hạnh cũng khẳng định, nhiều lần bản thân cảm nhận được đứa con trong bụng đang “máy” (cử động), đặc biệt là những khi chị đến nhà thờ đọc kinh (?). Điều đó khiến chị vô cùng vui sướng.

Tò mò trước những chuyển động lạ trong cơ thể mình, chị quyết định đi siêu âm, nhưng một điều lạ là phía trong ổ bụng không có hình hài em bé mà chỉ là một màu tối đen kịt.

“Thấy bụng tôi càng ngày càng to, nhiều người hỏi thăm. Sau khi nghe trình bày, nhiều người bảo bụng tôi đang mang nước, nhưng khi đi siêu âm lại thì không thấy nước như mọi người đồn đoán. Điều đó khiến vợ chồng tôi vừa cảm thấy lạ, vừa hoang mang. Sau lần ấy, tôi không đi siêu âm nữa mà quyết định âm thầm “mang thai” cho đến ngày sinh nở”, lời người phụ nữ ấy.

Quyết định đó của chị đã ít nhiều ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng. Chị Hạnh chia sẻ, thời gian đầu, cuộc sống của anh chị khá hạnh phúc. Nhưng sau này, khi thấy bụng vợ cứ to mãi mà không có dấu hiệu sinh nở, anh Hưng sinh ra chán nản, buồn phiền. Nhất là khi mọi người nói vợ mang “quái thai”, anh lại càng bực bội.

Chính điều đó đã khiến hai vợ chồng lục đục, mâu thuẫn suốt một thời gian dài. Hai năm sau, anh Hưng quyết định đi làm ăn xa vừa để kiếm tiền nuôi gia đình, vừa để lấy lại bình tĩnh.

Thế rồi một ngày cuối tháng 10/2014, sau 5 năm, 6 tháng mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng chị Hạnh bắt đầu nhận thấy dấu hiệu ngày vượt cạn.

Hôm đó, chị được người thân đưa đến cơ sở y tế để tiến hành mổ đẻ. Đứa bé bụ bẫm ra đời nặng 3,2kg được vợ chồng anh chị đặt tên là Nguyễn Thiên N.T. Ai nấy nghe tin đều chúc phúc cho đôi vợ chồng sau thời gian dài chờ đợi.

Chị Hạnh hạnh phúc bên con gái bé bỏng

Các bác sỹ nói gì?

Trong suốt buổi trò chuyện, người phụ nữ ấy luôn miệng nói rằng: “Mình có bầu nhưng hoàn toàn phải nhờ “ơn trên”. Phải có lòng tin tuyệt đối thì thai mới nhanh đến ngày sinh nở, còn nếu ai nghi ngờ thì thời gian mang bầu càng lâu hơn”.

Chị này còn cho biết thêm, chị không phải là trường hợp duy nhất được “bề trên” cho con, còn một số người khác nữa cũng chung hoàn cảnh với chị.

“Cùng đợt với tôi, có người sinh con khi mang bầu 24 tháng, nhưng cũng có người 18 tháng. Việc nhanh hay chậm là do “ơn trên” ban cho. Điều quan trọng quyết định là phải có lòng tin tuyệt đối. Nếu nghi ngờ, hay thay đổi niềm tin thì đứa con đó sẽ khó giữ?”, chị Hạnh quả quyết.

Việc “mang bầu” khác thường của chị Hạnh được bà Nguyễn Thị Hội (60 tuổi, cô chị Hạnh) xác nhận. Trong suốt thời gian dài chị Hạnh “mang bầu”, lúc nào bà cũng thấy bụng của cháu mình to, phải mặc áo bầu.

Dù gặp khó khăn trong đi lại, làm việc, nhưng bà thấy cháu mình lúc nào cũng vui vẻ, nở nụ cười hạnh phúc. Để chứng minh cho lời nói của mình, chị Hạnh đã đưa ra một số giấy siêu âm thai do bác sỹ Hoàng Minh Châu (phường Hưng Dũng, TP. Vinh) kết luận.

Bà Hội cũng cho rằng việc mang thai khác thường của cháu mình là có thật

Được biết, bác sỹ Châu trước đây công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, hiện đã về hưu. Ông được xem là người có nhiều kinh nghiệm về chuyên ngành phụ sản. Các giấy tờ siêu âm thể hiện, thời điểm chị Hạnh đi khám nằm trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 10/2014.

Kết quả thể hiện thai nhi bình thường, có nhịp tim ổn định, các bộ phận khác không có biểu hiện gì khác thường. Trong đó, kết quả siêu âm ngày 7/10/2014 nói rõ: “Số lượng thai 1, cử động thai tốt, tim thai 146 lần/phút. Tuổi thai ước tính theo đo kích thước là 36 tuần, 5 ngày. Dự kiến ngày sinh theo đo kích thước là 30/10/2014”.

Kết quả này hoàn toàn trùng khớp với ngày chị Hạnh vượt cạn. Tuy nhiên, khi PV hỏi về các kết quả của phòng khám Công giáo kết luận thai nhi hoàn toàn bình thường của khoảng mấy năm trước đó thì người phụ nữ này không đưa ra được. Chị nói: “Lúc đó, vì mừng quá nên chúng tôi chỉ biết vậy, chứ không lưu lại các giấy tờ”.

Chúng tôi đã đem những thắc mắc của mình đến trao đổi với bác sỹ Hoàng Minh Châu, Trưởng phòng khám, siêu âm cùng tên nằm trên địa bàn TP. Vinh. Vị bác sỹ này cho hay, việc chị Đặng Thị Hạnh cho rằng mình mang thai 5 năm, 6 tháng là điều hoàn toàn vô lý, phản khoa học.

Giấy siêu âm chị Hạnh đưa ra không hề chứng minh được việc chị mang bầu hơn 5 năm

“Trước đó, có thể do tâm lý mong ngóng con cái nên chị này cứ đinh ninh rằng mình đang mang bầu. Thực ra đó chỉ là bụng nước hoặc là trống không. Còn khi chị ấy đến khám tại phòng khám của tôi, qua các máy móc hiện đại và kinh nghiệm lâu năm, tôi thấy tim thai và các chỉ số của thai nhi hoàn toàn bình thường.

Chị ấy cũng mang thai và sinh con như bao phụ nữ bình thường khác. Ngày dự sinh mà tôi đưa ra cũng đúng so với ngày chị ấy sinh em bé. Vậy nên, không hề có bằng chứng nào chứng minh người phụ nữ ấy mang bầu hơn 5 năm mới sinh con được”, bác sỹ Châu khẳng định.

Dù được các bác sỹ phân tích, nói rõ không có chuyện mang bầu lâu như vậy, nhưng cho đến nay, người phụ nữ ấy vẫn luôn tin rằng, mình mang bầu hơn 5 năm mới sinh con.

Theo các bác sỹ, thai lưu là thai đã chết trong tử cung, cần cho thai ra càng sớm càng tốt vì để lâu có thể gây những biến chứng cực kỳ nguy hiểm như nhiễm trùng tử cung, chảy máu, băng huyết khi sẩy thai lưu do rối loạn đông máu… Để cho thai ra một cách an toàn, chị em phụ nữ phải nhờ đến các bác sĩ chuyên khoa phụ sản. Tuyệt đối không được tự ý mua thuốc về uống, cũng không nên đến các cơ sở phá thai bất hợp pháp vì như vậy sẽ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như sót rau, sót thai, nhiễm trùng, chảy máu ảnh hưởng đến tính mạng và khả năng sinh nở sau này.

Theo NGL

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/la-lung-nguoi-phu-nu-luon-tin-minh-sinh-con-sau-hon-5-nam-troi-mang-thai-254243.html