Lạ kỳ chuyện cả xóm trọ coi chủ nhà như 'mẹ nuôi'

Thương sinh viên sống xa bố mẹ, ăn uống thiếu thốn nên bà Nguyễn Thị Đỏ, (Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội) thường xuyên nấu chè, canh cá, làm nộm… chia cho từng phòng. Ngày lễ Tết, sợ bọn trẻ trong xóm buồn, bà lại tổ chức hát karaoke, tiệc ngọt…

Bà Đỏ giao lưu cùng các bạn sinh viên thuê trọ. (ảnh nhân vật cung cấp).

Coi khách trọ như người thân

Bây giờ khó tìm được xóm trọ có chủ nhà thân thiện như xóm trọ của bà Nguyễn Thị Đỏ (67 tuổi). Chủ và khách trọ thân thiết, quan tâm nhau như người thân trong nhà. Tâm sự về những việc mình làm, bà chủ xóm trọ này bày tỏ: “Gia đình tôi chỉ giúp các cháu trong khả năng có thể thôi, không có gì to tát đâu. Nhiều khi thấy chúng nó ăn uống kham khổ, mình thương nên giúp đỡ, sẻ chia”.

Nở nụ cười hiền hậu, bà Đỏ bảo những việc này cả gia đình đã làm cách đây 8 năm. Kể về câu chuyện nấu canh cá cho cả xóm trọ, bà cho biết, mỗi lần chồng bà đi câu được cá thì bà sẽ nấu một nồi to. Sau đó, viết ở bảng thông báo để các phòng đến lấy.

Cảm động trước tấm chân tình của bà, bạn Phạm Thu Hoài - người thuê trọ tại đây chia sẻ trên diễn đàn nhà trọ sinh viên Hà Nội với nội dung: “Khoe xóm trọ của mình, nơi mình gắn bó 6 năm trời, bác chủ muốn đuổi đi lấy chồng rồi mà mãi không chịu đi. Thật ra là có lý do cả đấy. Không biết có xóm trọ nào được như xóm trọ mình không nhỉ? Bác chủ thương các cháu sinh viên lắm, bác trai đi câu cá lần nào là y như rằng lần ấy bác gái tất bật đi chợ từ sớm mua nguyên liệu nấu 3 nồi canh cá thật là to, không những vậy rồi cả nồi cơm, nồi nộm đu đủ đem đi phân phát cho gần 30 phòng”.

Vào các ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5), mùng 8/3 hay 20/10… bà Đỏ đều tổ chức liên hoan cho cả xóm trọ. Giữa cuộc sống xô bồ, hiếm thấy nơi nào mà bà chủ nhà lại tốt bụng, tình cảm… như ở khu trọ này. Trong mấy ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, bà Đỏ đi chợ mua đậu đen về nấu chè chia phần cho các phòng trọ. Dù xóm trọ của bà khá đông người nhưng không ai là không có phần.

Một góc xóm trọ của bà Đỏ. ảnh: Ngọc Thi

Trò chuyện mới biết, bà Đỏ nguyên là cán bộ nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo. Khi nghỉ hưu, vợ chồng bà xây dựng xóm trọ với gần 30 phòng cho thuê. Với bà, cho thuê trọ chứa đựng bao niềm vui, hạnh phúc với những người thuê trọ.

Với người đã ở lâu năm, bà Đỏ thường xuyên nấu nướng rồi gọi xuống ăn. Những ai về quê, hay đi làm chưa về… bà đều để phần thức ăn trong tủ lạnh. Không chỉ thế, hiểu tâm lý người trẻ, bà thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, hát karaoke giải trí ngay tại nhà.

Vui chơi, tình cảm như thế, nhưng bà vẫn quy định rõ việc giờ giấc, ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Thậm chí, phòng trọ hoặc cá nhân nào vi phạm đều bị xử lý. Tùy thuộc vào lỗi mà có những hình thức phạt riêng. Nếu nặng, có thể bị phạt tiền, bà thu và chia ra để mua bánh kẹo cho cả xóm liên hoan mỗi khi có sinh nhật của ai đó. Việc làm đó của bà làm cho xóm trọ đoàn kết, vui vẻ hơn.

Chị Nguyễn Nhung (quê Phú Thọ, người ở trọ lâu năm) cho biết: “Gia đình bác Đỏ thân thiện lắm. Bác quan tâm dạy bảo ân cần. Các anh chị chuyển đi vì mua được nhà, lập gia đình thôi, chứ ít ai đột nhiên chuyển đi lắm. Cách đối xử của bác Đỏ cho mình cảm giác không giống đi ở trọ mà là sống cùng người thân”.

Sẽ miễn phí cho sĩ tử thuê trọ

Bà Đỏ thân thiện cùng sinh viên thuê trọ.

Bên cạnh chia sẻ đồ ăn, thức uống, bà chủ nhà trọ này còn là người bạn tâm sự của các sinh viên mỗi lúc vui, buồn. Có trường hợp hết tiền sinh hoạt, bà biết nên gọi đến nhà rồi cho vay tiêu tạm, cho nợ tiền thuê nhà… Ở khu trọ này không có chuyện tăng giá phòng. Giá điện, nước đều tính theo giá của nhà nước quy định.

Mùa thi đang đến gần, nhiều chủ nhà trọ tại Hà Nội, đặc biệt những nhà trọ gần các trường đại học lớn đang gấp rút hoàn tất việc sửa sang, cơi nới, lên kế hoạch tăng giá phòng trọ để phục vụ sĩ tử. Nhưng khu trọ bà Đỏ có ý định cho sĩ tử ở trọ miễn phí. Đơn giản là bà mong muốn được hỗ trợ, được san sẻ chỗ ở, giúp đỡ sĩ tử và người nhà phần nào giảm áp lực trong những ngày thi. Ý định cho các sĩ tử ở trọ miễn phí không phải ngẫu nhiên mà có. Trước đây, bà Đỏ đưa con trai đi thi Học viện Tài chính. Bản thân bà đã chứng kiến và hiểu được hoàn cảnh rất nhiều sĩ tử, phụ huynh từ quê lên khó khăn, thiếu thốn.

Bao năm qua, nhiều người dân địa phương đã quen với những hình ảnh thân thiện tại xóm trọ bà Đỏ. Nhận xét về xóm trọ của bà, ông Nguyễn Thanh Hà, người dân sống tại phường Láng Thượng cho biết: “Ông Hải (chồng bà Đỏ), bà Đỏ quan tâm đến mấy cô cậu sinh viên như con cháu mình vậy. Nhiều người thấy bà chủ thân thiện quá, ban đầu họ còn tưởng có họ hàng với nhau nên đến thuê trọ. Chả cần làm những gì cao sang, gia đình bà ấy quan tâm đến mọi người xung quanh một cách bình dị”.

Bà Nguyễn Thị Đỏ chia sẻ: “Chồng và con tôi đều ủng hộ những việc tôi làm. Con cái đi làm cả ngày, chỉ có hai ông bà già ở nhà, có các cháu sinh viên thuê trọ khiến chúng tôi vui, trẻ ra. Nhiều khi chỉ nghe các cháu nói, cười, trêu nhau mà vui lây”.

Ngọc Thi/Báo Gia đình & Xã hội

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/la-ky-chuyen-ca-xom-tro-coi-chu-nha-nhu-me-nuoi-20160610093645176.htm