Kỳ vọng và gửi gắm…

PN - Đại hội (ĐH) sẽ diễn ra từ 5 - 8/10, thảo luận và quyết định những định hướng, mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ 5 năm 2010-2015. Người dân gửi gắm điều gì trước thềm ĐH?

* Chị Lê Thị Vân Trang (đảng viên-tiểu thương, Trung tâm TMDV An Đông): Đẩy mạnh “học và làm theo” - Tôi mong Ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ mới sẽ là tập thể có trí tuệ, sức trẻ, có tấm lòng vì dân, vì nước; mong Đảng bộ coi trọng công tác chỉnh đốn Đảng theo hướng xử lý thật nghiêm các cán bộ, đảng viên vi phạm, đồng thời kiên quyết chống tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên. Song song đó, Đảng bộ quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ các cấp, đội ngũ này phải có trình độ, năng lực thực tiễn và có đạo đức tốt. Tôi thấy qua bốn năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã có những kết quả đáng phấn khởi. Tôi mong Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa CVĐ, đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm gương mẫu “học tập, làm theo” trong đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các cấp, từ đó làm gương cho công chức, viên chức và nhân dân. * Chị Lưu Thị Xinh (công nhân (CN) Khu chế xuất Linh Trung 2, Q.Thủ Đức): Cần nhiều nhà cho thuê giá rẻ - Tôi làm CN tại TP.HCM đã hơn tám năm, hiện thu nhập từ 1,8 - 2,3 triệu đ/tháng. Tôi vẫn luôn nghĩ, bên cạnh việc mưu sinh cho bản thân, CN chúng tôi cũng có đóng góp một phần công sức vào sự phát triển của TP. Tôi mong TP.HCM quan tâm đến đội ngũ CN nhập cư bằng những việc làm cụ thể, chẳng hạn như xây dựng nhiều nhà cho CN thuê với giá rẻ, có biện pháp để giới chủ quan tâm đến điều kiện làm việc, bữa ăn của CN. Tôi cũng mong giá cả các mặt hàng ổn định, để chúng tôi còn dành dụm được chút ít từ thu nhập khiêm tốn của mình. * Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm - Phó chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP, nguyên Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM: Quan tâm nhân sự và cơ chế - Sau mỗi kỳ ĐH là những làn gió mới đầy sinh khí. Điều đó cho thấy Đảng luôn biết điều chỉnh cương lĩnh, chính sách một cách phù hợp cho từng thời kỳ, dựa trên lợi ích của nhiều tầng lớp quần chúng lao động. Đối với ngành y tế nói chung và bệnh viện công nói riêng, tôi có hai sự quan tâm: vấn đề nhân sự và vấn đề cơ chế. Có thể nói, trong nhiều năm qua, ở chỗ này hay chỗ khác vẫn còn những đảng viên thiếu phẩm chất khiến lòng tin của nhân dân vào Đảng có phần lung lay. Mặt khác, một cá nhân dù có phẩm chất nhưng nếu bị ràng buộc bởi một cơ chế quản lý thiếu khoa học, không minh bạch cũng khó tránh sai phạm. Những vụ “lùm xùm” gần đây trong ngành y tế, suy cho cùng, đều xuất phát từ cơ chế mà ra. Những công dân trẻ của TP.HCM. Ảnh : P.Huy * Bà Mã Thanh Cao - quyền Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM: Phát huy giá trị di sản Mấy năm gần đây, Đảng bộ và chính quyền TP đã có sự quan tâm sâu sát đến hoạt động của các bảo tàng, tạo điều kiện và cấp kinh phí cho các bảo tàng sưu tầm được nhiều hiện vật quý và có những dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp về cơ sở vật chất cho hầu hết các bảo tàng. Với mục tiêu xây dựng TP.HCM thành một trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước, tôi mong ĐH lần này sẽ tiếp tục có những bước chuyển mạnh mẽ trong việc đầu tư vào việc bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa dân tộc. * Bà Ngô Thị Vân - Phó Giám đốc Công ty may Kim Vũ (Q.6): Thêm sức sống cho chi bộ ngoài quốc doanh - Nhiều năm qua, tôi sinh hoạt Đảng ở chi bộ “Đảng viên ngoài quốc doanh” của một phường và thấy nội dung sinh hoạt không sâu sắc, chi bộ thiếu sức sống, nhiều năm không tăng thêm được người nào. Tôi mong Đảng bộ quan tâm hơn đến đội ngũ đảng viên đang làm doanh nghiệp, bằng cách đưa ra chương trình cụ thể, có kế hoạch phát triển số chi bộ và đảng viên, tạo sự gắn kết cho đội ngũ này. TP.HCM cũng cần tham mưu cho trung ương những chính sách kinh tế quan trọng. Tôi lấy ví dụ như tỷ giá USD ở các nước luôn ổn định, có tăng thì cũng có giảm, riêng tỷ giá USD với tiền Việt chỉ có tăng mà thôi. Điều này không làm yên lòng nhà xuất nhập khẩu. Ngọc Thiện (ghi)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2010/Pages/ky-vong-va-gui-gam%E2%80%A6.aspx