Kỳ thú Buôn Ma Thuột

(VOV) - Nói tới Buôn Ma Thuột, người ta bao giờ cũng nhắc tới đặc sản là cà phê, song thành phố cao nguyên này vẫn còn rất nhiều điều hấp dẫn khác

Huyền thoại tình yêu bên dòng Serepok Âm nhạc và vũ đạo Tây Nguyên

Một đoạn đường Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột bình yên và vắng xe cộ đi lại

Quảng trường 10/3 với hàng cây cổ thụ được đánh số thứ tự

Bạn trẻ ngồi chơi dưới cây long não cổ thụ trong khu biệt điện Bảo Đại (ngày nay là Bảo tàng các dân tộc Việt
Nam tại Đak Lak) đường Nguyễn Du, TP. Buôn Ma Thuột

Nhà dài của người Ê Đê tại buôn AKô Đhông, cuối đường Trần Nhật Duật

Cà phê được phơi trên khoảnh sân của mỗi hộ gia đình trong buôn AKô Đhông

Nụ cười và ánh mắt hồn nhiên của trẻ con Ê Đê

Xôi chiên là món ngon và rẻ mà du khách dễ bắt gặp dọc đường phố Buôn Ma Thuột

Du khách tham quan bảo tàng cà phê trong làng cà phê Trung Nguyên. Có lẽ hiếm có thành phố nào ở Việt
Nam có nhiều quán cà phê tới như vậy.

“Coffe tour” - du ngoạn khắp thành phố Buôn Ma Thuột bằng xe ngựa

Tượng đài Chiến thắng - biểu tượng của thành phố Buôn Ma Thuột

Từ 21-22h, đường phố Buôn Ma Thuột bắt đầu vắng vẻ, các quán xá đóng cửa

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/ky-thu-buon-ma-thuot/201111/190396.vov