Kỳ nghỉ của gia đình

Năm nay, tôi đón lễ Tạ ơn ở New York vì nghe theo lời rủ rê của Janette, cô bạn thời còn học chung đại học. Jane nói đến New York mới thấy không khí hoành tráng của ngày lễ truyền thống lớn của nước Mỹ. Ra khỏi sân bay, Janette kéo tôi đến xem lễ diễu hành nổi tiếng của cửa hàng Macy’s. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới đứng gần một hàng rào để tận mắt xem đoàn diễu hành đầy màu sắc với những nhân vật như Người nhện, mèo Hello Kitty, Sonic hay những chú hề ngộ nghĩnh.

Sau lễ diễu hành, chúng tôi cùng về nhà đón lễ với gia đình Janette. Không khí sum họp gia đình thật đầm ấm. Cha của Janette kể người Mỹ có thói quen dậy sớm vào ngày này để đặt hoặc tự làm một bữa tiệc gà tây nướng... và mua vé xem bóng đá. Thống kê gần đây cho thấy, mỗi dịp lễ Tạ ơn, người Mỹ chi tổng cộng hơn 2.000 tỷ USD cho bữa ăn tối. Tất nhiên, tương ứng với con số khổng lồ này là những bữa ăn vô cùng hoành tráng. Ngoài gà tây, dịp lễ Tạ ơn không thể thiếu những món ăn truyền thống như sốt nam việt quất, khoai tây nghiền, bánh khoai lang và bánh bí ngô nướng.

Không thể không nhắc tới Black Friday (Thứ sáu đen tối) dịp này với các hoạt động mua sắm rộn ràng, thậm chí có nơi còn có cảnh tranh cướp hàng giảm giá. Đây là thời gian doanh số bán hàng của các cửa hiệu tăng vọt. Người mua kẻ bán đều hài lòng vì một bên giải quyết được lượng lớn hàng hóa, bên kia vui vì dù có hầu bao khiêm tốn vẫn có thể chọn được món đồ ưng ý. Ngày này, những cửa hàng phải mở cửa từ khi mặt trời chưa ló dạng và phục vụ khách đến tận nửa đêm. Đây cũng là dịp để các nhà kinh doanh tranh thủ tung ra các chiêu khuyến mãi hấp dẫn.

Cơn sốt mua sắm mùa Black Friday sẽ không thực sự nóng nếu không có sự trợ giúp đắc lực của các mạng xã hội và các ứng dụng web tiên tiến. Những con số phần trăm giảm giá, những chương trình khuyến mãi cực “sốc” bắt đầu nhảy nhót trong tâm trí người dùng mạng Internet và kéo họ đến gần hơn các cửa hàng khi ngày trọng đại bắt đầu.

Black Friday hấp dẫn là thế nhưng gia đình Janette tỏ ra khá thờ ơ. Họ chọn cách quây quần tại nhà hơn là chen chân đi mua sắm. Daniel, anh trai Janette, cho biết kinh tế Mỹ vẫn trong thời kỳ “nhạy cảm” nên cuộc chiến tranh giành đồng tiền từ người tiêu dùng càng khó khăn hơn trong năm nay, khi thuế suất tăng, tình trạng thất nghiệp vẫn chưa có dấu hiệu tích cực.

Sự cạnh tranh khốc liệt diễn ra ngay cả khi ngày lễ Tạ ơn còn chưa bắt đầu, các hãng bán lẻ đã tung ra các chiến dịch của mình khi Wal-Mart áp dụng chương trình giảm giá khổng lồ, Amazon cũng có những giao dịch trực truyến sớm hơn bình thường, hay những hứa hẹn về giá từ Best Buy, Target...

Trước đó, cũng đã có nhiều dự đoán cho rằng trong mùa mua sắm năm nay, các mặt hàng điện tử như PlayStation 4 của Sony, máy game Xbox One của Microsoft hay các sản phẩm iPhone, iPad của Apple sẽ thay thế những món quà truyền thống là các sản phẩm may mặc. Càng ngày các khách hàng trẻ tuổi sẽ càng chi ít hơn cho quần áo để dồn tiền chạy theo đam mê công nghệ.

Thực ra mua sắm ngày Black Friday tại New York không phải mối quan tâm của tôi. Cái tôi nhắm đến là Cyber Monday (ngày Thứ hai điện tử) vào đầu tháng sau Black Friday. Thôi đành chọn mua sắm qua mạng thay vì phải chen chúc và xô đẩy nhau mệt mỏi trong các cửa hàng. Ngày lễ chỉ nên nghỉ ngơi thôi, bạn nhỉ!

MINH LÂM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2013/11/333683/