Kỳ 2: CLB Poker thể thao hay cờ bạc trá hình - Khác biệt mong manh

Hiện nay, chỉ có hình thức thi đấu Tournament mới được Hiệp hội các môn Thể thao Trí tuệ thế giới (IMSA) công nhận là môn Thể thao Trí tuệ đồng thời được Bộ Nội vụ Việt Nam cho phép.

Chẳng trụ lâu thêm được là bao…

Tại CLB Bridge & Win Poker (67 Phó Đức Chính) một ngày đầu tháng 5.2017, giữa những tiếng chip nhựa va vào nhau lách cách và những tiếng gõ bàn lộc cộc vang khắp phòng, tôi tiến tới khu vực kế toán để mua suất dự giải 1M diễn ra vào lúc 19h tối. 1 triệu đồng đưa vào, người chơi được nhận lại số lượng chip tương đương với 8.000 điểm đơn vị, một thẻ ghi số ghế và số bàn cùng lời dặn dò: “khi nào loa gọi thì vào”. Tôi quan sát cọc chip nhựa tròn trịa trên tay, thấy in mệnh giá cùng logo của CLB. Trong đó, màu đỏ tương đương với 25 đơn vị điểm, xám 100 điểm, tím 500 điểm và vàng là 1.000 điểm.

Với 12 tay chơi ban đầu, giải 1M tôi tham gia được chia làm 2 bàn khác nhau, đánh loại trực tiếp đến khi người nào tồn tại cuối cùng sẽ đạt giải nhất. Do được “học hành” khá kỹ càng, lại thêm “cờ bạc đãi tay mới”, tôi nhanh chóng vượt qua vòng loại để tiến vào vòng chung kết. Lúc này, bảng điện tử thông báo tổng cộng có 14 người chơi, trong đó 1 người mua lại suất chơi vì bị loại từ sớm, 7 người vào chung kết đều là những người khá toan tính.

Bắt đầu vòng chung kết cũng là lúc những cảm xúc bản năng nhất của tôi bắt đầu trỗi dậy. Đã qua giai đoạn thăm dò, người chơi phần lớn đã hiểu cá tính của nhau nên hiện tượng chèn ép kiểu “cá lớn nuốt cá bé” xảy ra khá thường xuyên. Nghĩa là, những “gã nhà giàu” sẽ tìm mọi cách đánh bật những người ít chip chỉ bằng 1 ván bài chứ không có nhu cầu làm giảm dần dần nữa.

Với cách xuống “tất tay” (all-in), những người sở hữu nhiều cọc chip đôi khi khiến đối thủ ức đến phát khóc nhưng không có cách nào khác. Và rồi cũng đến tôi trở thành nạn nhân của trò hù dọa đó.

Cược 1.000 chip, bài tôi vừa bốc lên có 4 và 6 thì một thanh niên râu rậm đã quyết định all-in. Anh ta ung dung khi đẩy toàn bộ số chip khoảng 15.000 của mình ra giữa bàn. Một cảm giác căm ghét sộc lên tận óc khiến tôi mụ mị. Không có cách nào khác, tôi cũng hất tung ra bàn những gì đang có, khoảng 3.000. Do đã tất tay, nghĩa là không ai còn tố (raise) thêm được nữa, dealer đề nghị 2 bên ngửa bài để chờ chia thêm 5 con từ lọc. Trong khi cả bàn ồ lên bởi đối thủ của tôi cầm tới 2 con Át, khi tỉ lệ chiến thắng 80%, tim tôi như thắt lại, nghèn nghẹn.

Nhưng rồi, lần lượt 3 rồi 5 xuất hiện, bụng tôi đỡ bớt cồn cào. Tôi lầm rầm cầu khấn. Cơ hội tạo thành “Sảnh” mặc dù rất mong manh nhưng còn hơn cay đắng chấp nhận thất bại. Và rồi cái cảm giác cực trào đã thực sự xảy đến và chỉ có thể lý giải là do quá may mắn khi con cuối cùng được dealer chia ra đúng là con 7. Thanh niên râu rậm ngả lưng vào ghế thở hắt ra thất vọng, còn tôi khẽ reo lên...

Một lá bài cuối cùng có thể thay đổi tất cả. Tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi cái cảm giác xòe rộng đôi bàn tay để kéo toàn bộ số chip nằm ngổn ngang trên bàn về phía mình. Tuy nhiên, cuối cùng, tôi cũng chẳng trụ lâu thêm được là bao…

Tại Capital Poker Club (136 Hàng Trống) - nơi được đánh giá là đẳng cấp hơn bởi hội tụ nhiều hảo thủ và các giải đấu cũng có giá trị tiền thưởng lớn hơn. Capital Poker Club là một gian phòng rất rộng tọa dưới căn hầm sâu nhất của một khách sạn sát bờ hồ Hoàn Kiếm. Tại đây, giải 5M được tổ chức với tuần suất đều đặn với mức thưởng cho người chiến thắng từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.

Thẻ thành viên CLB Capital Poker của tác giả bài viết. Ảnh: P.V

Lặng lẽ tràn vào nước ta như một đợt sóng ngầm

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam được thành lập ngày 16.7.2014 theo Quyết định số 732/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ với tôn chỉ và mục đích phát huy phong trào thể thao trong sáng, tuyệt đối không thương mại hóa. Nhưng nền tảng chính và cũng là cơ sở chính để hiệp hội này thuyết phục được giới chức nước nhà cho được thành lập lại chính là trò chơi… Bridge.

Về đánh bài Bridge, được biết, đã được quốc tế công nhận rộng rãi và từng xuất hiện trong kỳ SEA Games 26 tại Indonesia và sẽ xuất hiện tới đây tại SEA Games 29. Tuy nhiên với Poker thì còn rất nhiều quan điểm trái chiều. Trong đó, phần đa giới chức các nước vẫn giữ con mắt hồ nghi, coi đó là trò bài bạc và chỉ được phép xuất hiện trong Casino.

Thực tế tại Việt Nam cho thấy, trước thời điểm Hiệp hội Bridge & Poker được thành lập, Poker đã lặng lẽ tràn vào nước ta như một đợt sóng ngầm và được đón nhận rất nồng hậu. Có thời kỳ, ở Hà Nội mọc lên nhan nhản các quán càphê tầng 1 bán đồ ăn uống, các tầng phía trên là các bàn Poker bình dân phục vụ người chơi. Các phòng đánh Poker Online luôn chật kín người. Một người chơi Poker trong Hội người Việt Nam yêu thích Poker Texas hold’em No limited cho PV Báo Lao Động biết, thực tế chơi Poker “phủi” đã tồn tại từ lâu và đến nay vẫn còn tồn tại bởi sức hấp dẫn đến từ việc được chơi trực tiếp với nhau bằng “tiền tươi”.

Người này nhận định, Poker “phủi” chính là đánh bạc vì người chơi phải áp dụng rất nhiều mánh khóe, không khác gì các trò bạc bịp. Theo kinh nghiệm, cách dân Poker “phủi” gian lận thường là cô bài, ăn cắp chip, tuồn bài của mình vào, đổi bài, dụ “mồi”...

Có đơn tố cáo là tổ chức đánh bạc trá hình

Theo ông Nguyễn Hồng Việt - Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội), mặc dù mới đưa vào hoạt động từ 1.4.2017, nhưng Win Bridge & Poker Club đã phải nhận không ít chỉ trích, trong đó có cả đơn thư tố cáo là tổ chức đánh bạc trá hình. Ông Việt nói: “Chúng tôi mới đi kiểm tra cùng với công an quận để quản lý chặt chẽ hơn.

Trước đấy trên Sở Nội vụ cũng đã đi kiểm tra thực tế tất cả cở sở vật chất và cách thức hoạt động và yêu cầu phải kiểm tra thường xuyên hơn nữa. Sau khi chúng tôi đi kiểm tra, họ cũng lắp một màn hình cammera ở công an phường để kiểm soát”. Ông Việt cũng cho biết, khi ông đi kiểm tra thì được giải thích đây là môn thể thao trí tuệ, nên chỉ biết thế. Ở phương diện quản lý cấp cơ sở, ông Việt nói sẽ tiếp tục đi kiểm tra, nếu những người ngồi chơi không phải hội viên thì sẽ lập biên bản xử phạt.

Còn bà Phan Thị Tuyết Lan - Chủ tịch UBND phường Hàng Trống - cho hay: “Capital Poker Club họ làm theo câu lạc bộ thành viên, khi vào chơi phải có thẻ thành viên mới được chơi. Câu lạc bộ này mới thành lập, phường tôi là phường đầu tiên thực hiện theo văn bản của Bộ Văn hóa Thể thao, câu lạc bộ này được cấp bằng và đầy đủ giấy tờ. Thực tế chúng tôi xuống kiểm tra thì họ chơi Poker trí tuệ...”.

Chiều 4.5, PV Báo Lao Động đã liên hệ với các ông Đào Văn Kính - Chủ tịch và Nguyễn Hồng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam, nhưng chỉ gặp được ông Trần Thanh Vân - giới thiệu là đại diện của CLB Win Bridge & Poker. Ông Vân xác nhận, kể từ khi thành lập, các CLB Poker Việt Nam đã trải qua nhiều sóng gió thị phi bởi luồng ý kiến cho rằng đây là những tổ chức bài bạc trá hình.

Ông Vân nói, thậm chí ông đã tiếp nhiều đoàn từ công an đến thanh tra xuống làm việc vì các nghi vấn trên. Tuy nhiên cuối cùng, người đàn ông này khẳng định, do hoàn toàn tuân thủ hình thức tổ chức theo “giải đấu” (Tournament) - vốn được luật pháp công nhận là môn Thể thao Trí tuệ - nên Hiệp hội và các CLB đang hoạt động hoàn toàn đúng pháp luật.

Ông này giải thích: “Sự khác biệt lớn nhất cần phải hiểu là chip nhựa trong casino có thể đổi ngược lại ra tiền còn trong các CLB Poker ở Việt Nam thì không. Người thắng cuộc phải là người ăn hết được toàn bộ chip của người chơi khác chứ không bỏ ngang để ra đổi lại tiền được”.

Về chi tiết CLB trích lại 20% tiền của người chơi giống kiểu “thu phế” và lại dùng chính tiền của người chơi để trả thưởng có biểu hiệu của đánh bạc và tổ chức đánh bạc, ông Vân cho rằng, do mới hoạt động chưa có nhà tài trợ nên giải pháp tài chính tạm thời là như vậy. Đến khi phát triển rộng rãi, hoàn toàn sẽ có chuyện tổng giải thưởng lớn gấp nhiều lần tổng số tiền người chơi đóng vào...

(còn tiếp)

Theo Lao động

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ky-2-clb-poker-the-thao-hay-co-bac-tra-hinh-khac-biet-mong-manh-p41361.html