Kịp thời giúp người dân bị cháy nhà ở Nha Trang

Báo Thanh Niên, Hội LHTN VN tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức trao quà giúp đỡ 78 hộ dân bị cháy nhà tại khu dân cư cồn Nhất Trí, P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị cháy nhà

Ngày 19.1, Báo Thanh Niên, Hội LHTN VN tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức trao quà giúp đỡ 78 hộ dân bị cháy nhà tại khu dân cư cồn Nhất Trí, P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang (mỗi hộ 2 triệu đồng). Số tiền 156 triệu đồng này do Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi tài trợ.

Vụ cháy đêm khuya 17, rạng sáng 18.1 đã thiêu rụi gần như hoàn toàn xóm nghèo nằm ven cửa sông Cái mà người địa phương quen gọi là “xóm nhà chồ”.

Vụ cháy đã thiêu rụi gần như hoàn toàn xóm nghèo nằm ven cửa sông Cái

Giờ không dám nghĩ về tết nữa

Người dân nơi đây đang thiếu thốn rất nhiều thứ nên sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm là cả một tấm lòng, một tình cảm lớn. Đến nay cũng đã có nhiều đoàn về hỏi thăm và trao quà hỗ trợ khiến người dân rất cảm kích.

Ông Ngũ Quốc Việt
Phó chủ tịch UBND P.Vĩnh Phước (TP.Nha Trang, Khánh Hòa)

Xóm có khoảng 100 gia đình thì có tới 78 hộ với hơn 400 nhân khẩu không còn nhà cửa sau đêm hỏa hoạn. Hàng loạt căn nhà trơ móng, nhiều vật dụng thành tro than, sắt vụn vương vãi trên mặt đất. “Vụ cháy lan nhanh nên nhiều bà con chỉ biết chạy khỏi nhà để thoát thân, chứ không kịp chuyển đồ đạc, tài sản ra ngoài. Thiệt hại quá lớn”, ông Ngũ Quốc Việt, Phó chủ tịch UBND P.Vĩnh Phước, nói.

Đoàn đã đến ký túc xá Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa (xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang), nơi chính quyền địa phương bố trí cho người dân ở tạm, để thăm hỏi, chia sẻ với những tâm tư của bà con “xóm nhà chồ” sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Từ cồn Nhất Trí đến ký túc xá Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa khoảng 5 km. Đa số người dân khi chuyển đến ở tại ký túc xá chỉ với tay không vì tài sản đã tiêu tan sau đám cháy, hiện rõ trên khuôn mặt từng người là sự lo toan, mệt mỏi. Tết sắp đến nhưng mọi người ngậm ngùi nói rằng: “Giờ này không dám nghĩ về tết nữa”.

Bà Nguyễn Thị Bỉnh (51 tuổi) mếu máo: “Cuộc sống đã khó giờ còn khó hơn gấp trăm lần. Cả năm làm thuê, dành dụm được chút ít mua sắm đồ đạc chuẩn bị đón tết nhưng rồi chỉ biết đứng nhìn mọi thứ cháy theo ngọn lửa. Đứa con gái tôi học năm 2 Trường ĐH Nha Trang, giờ hoàn cảnh này không biết có thể theo học được nữa không”. Bà Lê Thị Tào (67 tuổi) buồn rầu: “Tối hôm đó, ba đứa cháu qua chơi với tôi, tính ngủ lại với bà cho vui, để ngày mai bà cháu đi chợ mua đồ cúng tất niên. Ai ngờ, bà cháu còn ngồi trò chuyện thì đã thấy lửa bùng lớn ở nhà bên cạnh. Tôi vội dắt cháu chạy ra ngoài, nhà cháy sạch trơn, nhưng may người không ai bị sao”.

Xóm có khoảng 100 gia đình thì có tới 78 hộ với hơn 400 nhân khẩu không còn nhà cửa sau đêm hỏa hoạn

Ông Lâm Tấn Lợi (trái) trao biểu trưng số tiền cho đại diện Báo Thanh Niên

Người dân rất cảm kích

Sau khi thăm hỏi, đoàn đã trao tiền giúp người dân bị thiệt hại do vụ cháy gây ra, nhằm chia sẻ khó khăn và mong rằng bà con sẽ cảm thấy ấm áp hơn khi ngày tết đang đến gần. Người dân rất cảm kích khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm. “Số tiền này tôi sẽ dùng để mua sắm ít đồ cho các con và đồ ăn tết. Trước vụ cháy, vợ chồng tôi đã mua quần áo mới cho các con, sắm sửa một số vật dụng chuẩn bị đón tết rồi nhưng giờ đã cháy hết”, chị Bùi Thị An nói.

Ông Ngũ Quốc Việt cho biết: “Người dân nơi đây đang thiếu thốn rất nhiều thứ nên sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm là cả một tấm lòng, một tình cảm lớn. Đến nay cũng đã có nhiều đoàn về hỏi thăm và trao quà hỗ trợ khiến người dân rất cảm kích”.

Theo chính quyền địa phương, đến chiều 19.1, hầu hết các hộ dân bị thiệt hại trong vụ cháy đã đến ở tạm tại ký túc xá Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Ký túc xá được hoàn thiện khá lâu, nhưng vẫn còn nhiều phòng trống. Tại đây, các phòng được bố trí điện, nước và có giường, tủ khá đầy đủ nên bà con cũng cảm thấy yên tâm.

Đến tòa soạn để trao 156 triệu đồng vào sáng 19.1 giúp các hộ dân, ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi, xúc động nói: “Trước tết mà nhà bị cháy rụi, vừa mất tiền của, vừa sa sút tinh thần, thật quá thương tâm. Không biết bà con có chỗ để tắm rửa, có còn áo quần để mặc khi nhà bị cháy rụi hết không? Tôi mong mọi người hãy cùng chung tay góp sức để giúp những gia đình gặp cảnh hoạn nạn, để họ vượt qua được tai ương”.

Không để dân chịu cảnh màn trời chiếu đất

Chiều 19.1, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn trong vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại khu dân cư cồn Nhất Trí, P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang. Phó thủ tướng yêu cầu chính quyền tỉnh Khánh Hòa gấp rút tìm các phương án tốt nhất để sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị nạn. Báo cáo với Phó thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa- Lê Đức Vinh, cho biết có 79 căn nhà dân bị cháy. Địa phương đã bố trí cho các hộ dân ở tạm tại ký túc xá Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa với các tiện nghi sinh hoạt cần thiết. “Sau tết, tỉnh sẽ bố trí và giao đất để dân cất nhà tái định cư tại xã Phước Đồng, TP.Nha Trang. Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề mới và tạo điều kiện để người dân được đi xuất khẩu lao động qua các thị trường có thu nhập cao như Hàn Quốc, Nhật Bản...”, ông Vinh thông tin thêm.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Khánh Hòa trong việc kịp thời dập tắt đám cháy, đặc biệt là không để thiệt hại về người, nhưng cũng lưu ý địa phương cần rút kinh nghiệm trong bố trí trang thiết bị chuyên dụng trong việc cứu hộ ven sông, ven biển. Trước mắt, phải chăm lo tốt cho người dân ổn định cuộc sống, không để ai chịu cảnh màn trời chiếu đất. “Sau khi đưa dân lên nơi tái định cư, tỉnh phải giám sát việc sử dụng quỹ đất tái định cư hiệu quả, đúng mục đích; phải tính toán kỹ phương án sinh kế của dân trên tinh thần người dân đồng thuận cao nhất. Làm sao để đời sống của dân được đảm bảo hơn, tránh việc họ quay lại các khu nhà chồ như trước đây”, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Hiền Lương

Nguyễn Chung - Thanh Đông

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/kip-thoi-giup-nguoi-dan-bi-chay-nha-o-nha-trang-785233.html