Kinh hoàng uống nước đóng bình chứa ễnh ương

Cả làng quê rúng động và kinh hoàng khi hay tin bình nước uống đóng chai loại 21 lít của Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai KT có xuất hiện con ễnh ương bên trong.

Có chết khát cũng không dám uống

Chúng tôi tìm về huyện Đại Lộc (Quảng Nam) một ngày cuối tháng 10 vừa qua, dù mọi việc đã xảy ra nhưng gia đình chị Phan Thị P. (trú thôn Thạnh Đại, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại việc bình nước chị mua có con ễnh ương bên trong. “Ngày 20.10 vừa qua, chị có lấy 1 bình nước loại 21 lít của Cơ sở sản xuất nước KT.

Tuy nhiên, trưa ngày 20.10, khi chồng của chị P. là anh Q. sau khi đi làm về lấy nước trong bình uống thì phát hiện nước có mùi rất hôi. Tôi lấy ly đầu tiên uống thấy hôi quá nên đổ lấy lại ly khác. Khi lấy ly nước nữa cũng thấy có mùi hôi lắm. Tôi cứ nghĩ do ly bị bẩn nên mang ly đi rửa rồi lấy nước lại uống. Dù lấy lại ly nước khác cũng bị hôi, do đó mới biết không phải do ly mà do nước bẩn” - chị P. kể.

Sau đó, vợ chồng chị P. tìm hiểu kỹ lại thì thấy trong bình nước có con ễnh ương rất to. Ngay khi phát hiện ra sự việc, anh Q. đã mang bình nước xuống tiệm bán nước để đổi lại bình khác. Khi biết sự việc, rất nhiều người dân trong xóm đã đến xem hiện tượng “lạ” này trong bình nước KT.

Chiều tối cùng ngày, anh Q. đã gọi điện xuống cơ sở KT để phàn nàn về việc bình nước của cơ sở này có con ễnh ương bên trong rất mất vệ sinh. Do trời đã tối nên một người ở cơ sở nước KT đã bảo gia đình anh Q. cứ bình tĩnh, sáng mai sẽ cho người lên kiểm tra thực tế.

Bình nước KT có con ễnh ương bên trong.

Sáng hôm sau ngày 21/10, người đồng sáng lập Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai KT là ông Nguyễn Tuấn đã lên gặp gỡ với vợ chồng chị P. để tìm hiểu sự việc. Chị P. nhớ lại: “Họ lên bảo mời chính quyền địa phương xuống làm chứng này nọ, chúng tôi cũng đã mời ông trưởng thôn Thạnh Đại xuống. Nói chung họ cũng tội lắm. Họ nhận khuyết điểm và chấp nhận mọi điều kiện bồi thường nếu vợ chồng tôi có yêu cầu”. Một điều đáng chú ý là theo anh Q. thì khi phát hiện con ễnh ương bên trong bình nước KT, bình nước này vẫn còn niêm phong.

Chỉ là một tại nạn mà thôi

Trao đổi với báo giới, ông Nguyễn Tuấn, đồng sáng lập Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai KT. (trụ sở tại thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cho hay: “Đầu năm 2005, Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai KT bắt đầu đi vào hoạt động. Gần 10 năm qua, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp một tai nạn như thế này”. Cũng theo ông Tuấn, thì nước uống đóng chai của cơ sở ông hoàn toàn đảm bảo chất lượng theo quy định và hiện đã được dùng cho hầu khắp các cơ quan hành chính sự nghiệp lẫn các bệnh viện tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Trước những bức xúc của gia đình chị P. ông Nguyễn Tuấn giải thích: “Sau khi nhận được thông tin về bình nước KT có con ễnh ương bên trong, đích thân tôi đã lên gặp gỡ khách hàng. Khi đã kiểm tra kỹ càng, tôi đã thành thật xin lỗi khách hàng và đại lý nước KT tại thôn Thạnh Đại, xã Đại Hưng.

Nguyên nhân con ễnh ương vào trong bình được là do khi sản xuất lô hàng đó, vì sơ suất nên khi treo bình lên cho ráo nước bên trong, nhân viên chúng tôi đã không gài nắp lại để con ễnh ương chui vào mà không phát hiện được. Khi mang bình đó đi đóng nước thì do ễnh ương là loài vật bám rất chắc nên dù vào đầy bình nước nó cũng không nổi lên”.

Đồng thời, ông Tuấn cũng nói thêm: “Việc nước KT có con ễnh ương đó chỉ là 1 tai nạn mà thôi. Từ hôm xảy ra sự việc đó đến nay, chúng tôi đã tập trung hơn nữa trong việc làm vệ sinh bình để tránh tái diễn sự việc tương tự làm mất uy tín của KT”.

Long Anh (Xzone/Tri thức thời đại)

Nguồn XZone: http://xzone.vn/xa-hoi/kinh-hoang-uong-nuoc-dong-binh-chua-enh-uong_117424.html