Kinh hoàng: Rắn độc bò vào giường cắn bé 5 tuổi suýt mất mạng

Một bé trai 5 tuổi ở Bạc Liêu bị rắn độc bò vào trong giường cắn suýt mất mạng khi đang ngủ.

Cháu Nguyễn Lê Khánh Duy đang được các y bác sỹ chăm sóc tại Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu) - Ảnh: Gia Minh

Sáng 20/7, bác sĩ Nguyễn Chí Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, bệnh viện này vừa cấp cứu thành công bé trai tên Nguyễn Lê Khánh Duy (5 tuổi, ngụ ấp 2A, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, Bạc Liêu) bị rắn độc cắn, dẫn đến hôn mê sâu, ngưng thở, phải bóp bong bóng qua nội khí quản.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Nguyễn Vũ Phương (39 tuổi, cha của cháu Duy) cho biết, vào khoảng 6h sáng 18/7, anh thức dậy ra ngoài trước, còn cháu Duy vẫn còn ngủ trong mùng. “Một lúc sau, nghe cháu Duy la lớn, tôi vội chạy vào thì thấy ngón tay bên phải của cháu chảy máu, nhìn kỹ có dấu răng của một con rắn (nghi là rắn hổ đất)”, anh Phương kể lại.

Ngay sau đó, cháu Duy được gia đình nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Giá Rai cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, kéo đàm, khó thở, đôi mắt vầng đỏ, sưng húp, không nhìn thấy.

Sau vài giờ điều trị bằng huyết thanh, kháng nọc độc rắn hổ đất cộng với hồi sức cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, cháu Duy đã qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe đang tiến triển rất tốt, ăn uống bình thường.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/kinh-hoang-ran-doc-bo-vao-giuong-can-be-5-tuoi-suyt-mat-mang-d217525.html