Kinh hoàng những ông bà chủ bạo hành người giúp việc đến thân tàn ma dại

Đổ nước sôi lên người, dùng bàn là nóng bạo hành, đánh đập người giúp việc. Bà chủ nhà độc ác sẵn sàng xuống tay trừng phạt người giúp việc như cách người ta đối xử với tội đồ thời Trung Cổ chỉ vì những sơ sót mà bất cứ ai cũng có thể mắc phải.

Giúp việc 13 tuổi bị đổ nước sôi, úp bàn là nóng lên người

Vụ việc xảy ra tại Myanmar đã gây phẫn nộ trong dư luận khi cuối cùng cặp vợ chồng bạo hành người giúp việc vẫn được thả ra.

Theo lời kể của cảnh sát địa phương, cô bé 13 tuổi này đã được gia đình cho đi làm giúp việc từ rất sớm để phụ giúp cha mẹ và các em. Tuy nhiên, thay vì được đối xử tử tế, em bị gia chủ giam cầm, hành hạ như những kẻ tù tội.

Phần lưng của cô bé bị nhà chủ dùng bàn là nóng ấn lên.

Danh tính của cô bé đã được giấu kín để bảo vệ trước dư luận. Vợ chồng bạo hành cô bé được xác định là Tun Tun, 32 tuổi và Myat Noe Thu, 30 tuổi. Cô bé giúp việc cho biết chủ nhà thường đánh đập em và dùng nước sôi giội lên người.

Không ai biết cô bé đã bị bạo hành trong thời gian bao lâu. Chỉ đến khi một người hàng xóm phát hiện và gọi cho cảnh sát, em mới được giải cứu. Khi cảnh sát có mặt, họ đã hoàn toàn choáng váng trước những thương tích trên người em. Báo cáo của cảnh sát cho biết:

Ngay sau khi được phát hiện, cảnh sát đã được cô bé tới bệnh viện và giải 2 vợ chồng gia chủ tới đồn cảnh sát. Luật sư Myo Tint Naing, người đại diện của cô bé 13 tuổi cho biết anh không thể làm gì khác khi tội trạng của cặp vợ chồng này giảm từ "dùng vũ khí gây sát thương nghiêm trọng" xuống còn "dùng vũ khí gây sát thương" và họ đã được thả ra. Luật về bạo hành trẻ em tại Myanmar vẫn còn những lỗ hổng và tình trạng như vậy vẫn còn diễn ra thường xuyên. Nhằm thoát tội, người chồng đã đổ hết tội lỗi cho người vợ. Tun Tun cho biết chính chị vợ Myat Noe Thu đã đổ nước sôi lên người cô bé giúp việc. Thậm chí, anh ta còn tố cáo việc vợ mình có hành vi bạo hành với chồng.

Chân dung cặp vợ chồng độc ác bạo hành trẻ em.

Bị bạo hành như tội đồ thời trung cổ

Vụ bạo hành người giúp việc kinh hoàng xảy ra ở Singapore khiến cho dư luận hết sức phẫn nộ. Theo đó, bà chủ nhà đã gí cả chiếc thìa nóng vào mặt và tay người giúp việc, gây tổn thương nặng nề cho chị này cả về thể chất lẫn tinh thần.

Straits Times đưa tin chị May Thu Phyo, 23 tuổi, đã phải chịu đựng một loạt các vụ bạo hành khi làm giúp việc cho nhà bà chủ Abdul Majeed. Một lần, trong lúc đang dọn rửa bát đĩa, cốc chén, chị May Thu Phyo đã vô tình làm vỡ một chiếc cốc khiến bà chủ rất không vừa lòng.

Theo lời kể của một nhân chứng có mặt tại đó, để xả cơn giận, bà chủ độc ác Zinnerah Abdul Majeed, 28 tuổi, đã dùng một chiếc thìa nung nóng trên bếp lửa gí vào cánh tay chị May Thu Phyo để trừng phạt. Không lâu sau sự việc đó, chị May Thu Phyo lại sơ ý làm mất chiếc xe đẩy của Zinnerah và làm hư hỏng một số đồ đạc trong nhà. Điều này tất nhiên không thể lọt qua con mắt cú vọ của bà chủ nanh ác. Bà ta đã nổi đóa lấy chiếc xích khóa xe đẹp vụt liên tiếp vào người chị giúp việc.

Chiếc dây xích khóa xe này cũng là một trong những hung khí dùng để tra tấn chị May Thu Phyo.

Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó. Mới đây nhất, trong một bữa ăn tối, vì đã quá no nên chồng của Zinnerah là Abbas Manthiri đã bảo chị May Thu Phyo ăn hộ số thức ăn ông ta ăn thừa. Chị giúp việc đành ngậm ngùi ngồi ăn cho hết.

Thế nhưng, không cần biết đầu cua tai nheo ra sao, khi thấy May Thu Phyo ngồi ăn bà chủ Zinnerah lại to tiếng chất vấn ai cho phép chị ăn đồ ăn đó. May Thu Phyo im lặng bởi chị biết rằng có nói gì cũng vô ích. Lần này, Zinnerah ra tay độc ác hơn khi lấy cả chiếc thìa nóng gí thẳng vào mặt người giúp việc khiến chị hét lên trong đau đớn và nhục nhã.

Sau đó 3 này, May Thu Phyo đã chạy trốn khỏi nhà chủ vì không thể chịu đựng được những đòn trừng phạt ác man. May mắn thay, một người tốt bụng nhìn thấy cô khóc lóc với những vết thương lở loét trên người ở một bãi đất cách nhà chủ không xa đã gọi điện báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới, họ phát hiện nhiều vết thương vẫn còn mới ở trên mặt, cánh tay và vai của chị May Thu Phyo. Các nhà chức trách xác định đó đều là những vết bỏng ở cấp độ 2. Chị May Thu Phyo hiện đã được đưa tới nhà trú ẩn dành cho những người phụ nữ bị ngược đãi.

Những vết thương đó không chỉ để lại các vết sẹo vĩnh viễn mà còn chính là bằng chứng khiến chị May Thu Phyo luôn phải nhớ về những trận bạo hành đã phải chịu đựng khi còn ở nhà chủ.

Người giúp việc May Thu Phyo, nạn nhân của nhiều lần bạo hành.

Bà chủ tàn ác Zinnerah sau đó bị kết án 20 tháng tù giam vì tội bạo hành người giúp việc. Theo khung hình phạt, Zinnerah có thể nhận án tù tối đá 10 năm rưỡi và nộp phạt một khoản tiền cực lớn.

Cực hình giúp việc ở Arap Saudi

“Bà chủ lấy bàn là dí vào tay tôi”, một người giúp việc bị bạo hành trong gia đình chủ người Ả Rập Saudi sinh sống tại Anh chia sẻ.

Adele (tên nhân vật đã thay đổi), 34 tuổi, đến từ tỉnh Cavite, Philippines. Cô nhận làm giúp việc cho một gia đình ở Ả Rập Saudi bất chấp nguy cơ bị đối xử tàn tệ vì gia đình cô đang rất cần tiền. Do gánh nặng tài chính, những người phụ nữ như cô phải cắn răng đi làm osin xa nhà, để lại con nhỏ cho người thân chăm sóc.

Adele bị ngược đãi tàn tệ tại gia đình chủ người Ả Rập ở Anh.

Khi nhà chủ giàu có người Ả Rập nói cô sẽ phải qua Luân Đôn, họ đưa cô đến một văn phòng chỉ để ký giấy làm visa mà không cho phép cô đọc xem đó là giấy tờ gì. “Thư ký của ông chủ đưa chúng tôi tới một tòa nhà. Chúng tôi thậm chí không biết mình được đưa đi đâu. Tôi cố gắng đọc hiểu giấy tờ cần kí nhưng ông chủ nói tôi là nô lệ. Tôi không có quyền đọc nó.’”, Adele kể lại.

Sau khi tới Anh, Adele thậm chí còn bị ngược đãi nặng nề hơn hồi ở Ả Rập. “Mỗi ngày tôi phải đưa bọn trẻ tới Hyde Park cho tới tận 10 giờ đêm mới được về nhà. Tôi bị bỏ đói và không được cho một đồng lẻ nào.

Bà chủ chỉ đưa tôi 5 bảng để cho bọn trẻ ăn trưa. Khi tôi hỏi tiền ăn trưa của mình thì bà ấy mắng vào mặt tôi hoặc chỉ cho tôi 1 chiếc bánh quy. Lúc nào, tôi cũng thấy đói và lạnh. Đó là những kí ức tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Từ khi tới làm việc cho gia đình đó, tôi chưa nhận được một đồng lương nào. Tôi đòi suốt nhưng bà chủ kêu tôi cứ đợi đi”, Adele đau đớn chia sẻ. Adele chỉ là một trong số 17.000 người, chủ yếu là phụ nữ, tới Anh mỗi năm theo visa giúp việc đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài theo chủ.

Cậu bé Hào Anh một thời

Sau khi Giang với vợ là Mã Ngọc Thơm mở trại tôm giống Minh Đức ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi (Cà Mau), người bạn này kêu cho Hào Anh vào làm công. Thấy vợ chồng Giang có ý tốt, cha mẹ cậu cho đứa con lớn nghỉ học để đi làm lúc Hào Anh 13 tuổi.

Hơn nửa năm không gặp con, cuối tháng 4/2010, người mẹ bất ngờ nhận được hung tin khi Giang bị bắt. Vài ngày sau đó, Thơm cũng vào trại tạm giam vì vợ chồng này bị hàng xóm phát hiện đã hành hạ Hào Anh đến "thân tàn ma dại".

Không chỉ dùng kềm kẹp môi Hào Anh đến chảy máu, Giang còn bẻ gãy nhiều chiếc răng của cậu bé làm công. Đối với người vợ, Thơm không chỉ đánh đập mà con dùng bàn ủi nóng gí vào người nạn nhân. Khi Hào Anh bị bỏng, bà chủ trại tôm giống không ngại tạt nước tẩy rửa hồ tôm vào người em, khiến cậu bé đau buốt mà không dám kêu la.

Hào Anh cúi mặt, không chịu nhìn cha khi ông Tâm đến thăm con tại Trạm xá Công an Cà Mau. Ảnh: Việt Tường.

Được giải thoát khỏi "địa ngục trần gian" là trại tôm giống Minh Đức, Hào Anh được sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Sau một tuần điều trị tại Bệnh viện huyện Đầm Dơi, cậu bé được chuyển đến Trạm xá Công an tỉnh Cà Mau để chăm sóc với các chế độ đặc biệt.

Hoàng Anh (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/kinh-hoang-nhung-ong-ba-chu-bao-hanh-nguoi-giup-viec-den-than-tan-ma-dai-202164/