Kinh hoàng lò hơi nổ như tên lửa, xuyên thủng 3 tầng bê tông ở Phú Thọ

Vụ nổ lò hơi kinh hoàng được mô tả như một quả tên lửa khiến nồi hơi tách làm đôi bay lên, xuyên thủng 3 tầng bê tông và khiến 1 công nhân chết thảm.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Lao Động, vào khoảng 0h20 ngày 30/5 vừa qua đã xảy ra vụ nổ lò hơi kinh hoàng tại nhà máy gạch Tasa (Cty CP gạch men Tasa, tại KCN Thụy Vân TP Việt Trì, Phú Thọ). Tai nạn nổ nồi hơi đã khiến anh Quách Văn Lộc (trú tại khu 7 đường Khê Tây, Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ) tử vong khi đang kiểm tra hệ thống điều khiển lò hơi.

Hiện trường vụ nổ lò hơi kinh hoàng ở Phú Thọ. Ảnh Tiền Phong

Theo mô tả của ông Nguyễn Hải Đường – Phó chánh Thanh tra, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ, vụ nổ như một quả tên lửa khiến lò hơi tách làm đôi bay lên xuyên thủng 3 tầng bê tông cùng nhiều chiếc cột sắt lớn gãy vụn. Vụ nổ lò hơi đã hắt anh Lộc bay lên rồi rơi xuống khu vực tầng 2 và bị vùi trong đống than rực lửa.

Được biết, chiếc lò hơi bị nổ là 1 trong 8 chiếc có trong nhà máy. Chiếc lò hơi gặp sự cố có đường kính khoảng 3,6 mét, cao 7 mét. Hệ thống hơi của lò được sử dụng để nung, sấy, tráng men. Hiện còn 7 chiếc tương tự.

Theo một nguồn tin riêng cho biết, dây chuyền sản xuất này được nhập từ Trung Quốc. Hiện lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân nổ lò hơi khiến nam công nhân tử vong.

Vụ nổ nồi hơi khiến lò hơi tách làm đôi bay lên xuyên thủng 3 tầng bê tông, khiến nhiều chiếc cột sắt lớn gãy vụn. Ảnh Lao Động

Đáng chú ý, thời gian qua đã xảy ra không ít vụ tai nạn nổ lò hơi gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của trên các tỉnh,thành cả nước. Trước đó vào sáng ngày 29/3, một vụ nổ nồi hơi cũng đã xảy ra ở Công ty TNHH Shijar (Đài Loan, chuyên sản xuất gạch men) trên đường Nguyễn Thái Bình (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Chia sẻ với báo VnExpress, các nhân chứng cho biết, lúc đó nhóm công nhân đang đốt lò hơi để gia nhiệt cho công đoạn làm gạch men. Thấy áp suất lò hơi tăng mạnh, có thể vượt mức cho phép, một người đã đi báo bộ phận kỹ thuật để xin ý kiến xử lý.

Hai công nhân còn lại là Vy Văn Nguyệt (27 tuổi, quê Thanh Hóa) và Đặng Thành Thái (22 tuổi, quê Tây Ninh) dùng cây sắt dài 5m để khuấy lò thì bất ngờ tiếng nổ lớn phát ra. Sức ép từ vụ nổ lò hơi khiến hai công nhân Nguyệt và Thái bắn xa nhiều mét, tử vong tại chỗ. Khu nhà bị sập đổ, nhiều thanh sắt dùng để nhóm lò văng xa hơn trăm mét, rơi xuống khu dân cư.

Trước đó ở Bình Dương cũng xảy ra tai nạn nổ lò hơi chết người. Ảnh VnExpress

"Tiếng nổ gây rung chuyển cả khu vực. Một thanh sắt tròn dài khoảng 50cm làm thủng mái tôn nhà xưởng, rơi xuống chỗ có hơn chục công nhân, may mắn nó không trúng ai", anh Bùi Văn Minh, công nhân xí nghiệp bao bì cạnh công ty Shijar cho biết.

Lực lượng cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ lò hơi. Đến gần 10h cùng ngày, thi thể hai nạn nhân đã được chuyển đi.

Từ kẻ bán bánh mì thành một trong những người giàu nhất thế giới(VietQ.vn) - Đi lên từ nghề bán bánh mỳ, sau nhiều gian truân, triệu phú Chuck Feeney đã thành công. Ông cũng là cha đẻ của Tổ chức Từ thiện Đại Tây Dương.

Lan Anh (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/no-lo-hoi-o-phu-tho-3-tang-be-tong-bi-xuyen-thung-1-nguoi-chet-d91407.html