'Kingsman 2': Người khen tận mây xanh, kẻ chê tệ hại

Chỉ vài ngày sau khi ra rạp, dư luận xung quanh bộ phim 'Kingsman: The Golden Circle' đã chia thành 2 phe: khen hết lời và chê thảm hại.

Năm 2014, bộ phim Kingsman: The Secret Service dựa trên loạt truyện tranh cùng tên của đạo diễn Matthew Vaughn đã bất ngờ thắng lớn tại phòng vé kèm theo lời nhận xét tích cực từ các nhà phê bình nghệ thuật. Với kinh phí 94 triệu USD, bộ phim đã mang về 415 triệu USD tiền vé trên toàn cầu.

Những pha hành động táo bạo, tàn nhẫn pha trộn với chất hài hước châm biếm đậm chất Anh đã giúp cho Kingsman: The Secret Service sở hữu một lượng fan đáng kể. Hai năm sau, hãng 20th Century Fox tung ra phần 2 với cái tên Kingsman: The Golden Circle. Tuy nhiên, kịch bản lần này là do biên kịch Jane Goldman tự viết ra chứ không hề lấy chất liệu từ loạt truyện tranh gốc.

Poster phim

Bên cạnh dàn diễn viên cũ, Kingsman: The Golden Circle còn có thêm sự tham gia của nhiều ngôi sao hạng A tại Hollywood như Julianne Moore, Jeff Bridges, Halle Berry, Channing Tatum, Emily Watson, Bruce Greenwood... Nếu tính luôn Colin Firth, bộ phim này sở hữu đến 4 diễn viên từng đoạt giải Oscar. Điều này chứng tỏ các nhà sản xuất thật sự rất trông đợi thành công ở đứa con tinh thần của mình.

Lấy bối cảnh một năm sau chuỗi sự kiện của phần đầu, Kingsman: The Golden Circle tiếp tục xoay quanh nhân vật Eggsy (Taron Egerton đóng), hiện đã là một điệp viên tài giỏi và đầy kinh nghiệm của tổ chức Kingsman với bí danh Galahad. Vào một ngày nọ, toàn bộ thành viên của Kingsman bị tấn công và tiêu diệt bởi Golden Circle, một tập đoàn bí mật chuyên sản xuất và buôn bán ma túy do Poppy nắm đầu (Julianne Moore đóng). Eggsy và Merlin (Mark Strong đóng) là 2 người duy nhất may mắn sống sót.

Taron Egerton và Mark Strong

Không còn nguồn lực, Eggsy và Merlin buộc phải bay sang Mỹ để nhờ sự trợ giúp từ một tổ chức tương tự có tên là Statesman tại tiểu bang Kentucky. Tại đây, họ phát hiện ra cựu điệp viên Galahad (Colin Firth đóng) vẫn còn sống và đang được điều trị tại cơ sở ngầm của Statesman kể từ khi bị Richmond Valentien bắn vào đầu.

Hầu hết những thế mạnh của phần một đều được đạo diễn Matthew Vaughn đưa vào Kingsman: The Golden Circle. Các pha hành động xuất hiện ở tần suất dày đặc hơn, đẫm máu hơn và hoành tráng hơn. Trường đoạn cuối phim được quay theo dạng "one-shot" cực kỳ đẹp mắt. Những đoạn đối thoại mang tính châm biếm nhưng tinh tế cũng đã khiến cho bộ phim trở nên bớt căng thẳng.

Channing Tatum và Halle Berry

Đặc biệt, Kingsman: The Golden Circle còn trực tiếp chỉ trích đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách khắc họa nhân vật tương tự trong phim là một kẻ phi nhân tính, sẵn sàng hy sinh mạng sống của hàng triệu người để đổi lấy quyền lực.

Ngoài ra, sự tương phản giữa 2 tổ chức Kingsman và Statesman cũng khiến cho nhiều khán giả thích thú. Một bên là những quý ông người Anh lịch lãm chuyên kinh doanh ngành may mặc để che giấu thân phận thật. Trong khi đó, người anh em bên Mỹ thì chuyên sản xuất rượu và tất nhiên là giàu có hơn. Những thành viên của Statesman, mà điển hình là Tequila (Channing Tatum đóng), đều ăn diện như cao bồi với tính cách phóng khoáng và không hề cầu kỳ trong giao tiếp.

Julianne Moore vào vai phản diện

Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng Kingsman: The Golden Circle có quá nhiều khuyết điểm không thể chấp nhận được. Điển hình như các pha hành động trong phim cho dù đẹp mắt nhưng vô cùng phi lý. Chúng hoa mỹ, cầu kỳ đến mức viễn tưởng.

Nhân vật phản diện của Julianne Moore thì không hề có tài cán hay năng lực nào xứng đáng với vị trí của mình. Chưa hết, việc ma túy trên toàn bộ thế giới được sản xuất và buôn bán bởi một tập đoàn tội phạm là một ý tưởng hết sức phi logic.

Sự xuất hiện của nhiều diễn viên hạng A là một con dao hai lưỡi. Các nhân vật phụ không có đất diễn đồng đều khiến cho mạch phim trở nên rối rắm, rời rạc và thiếu tính kết nối. Chưa hết, hành động hồi sinh nhân vật của Colin Firth tuy được khá đông khán giả ủng hộ nhưng có phần hơi khiên cưỡng.

Trên trang Rotten Tomatoes, Kingsman: The Golden Circle hiện đang có số điểm khá khiêm tốn là 53%, thấp hơn nhiều so với Kingsman: The Secret Service. Trang Metacritic thì chấm điểm trung bình.

Mặc dù vậy, doanh thu của Kingsman: The Golden Circle có vẻ lạc quan hơn người tiền nhiệm. Cụ thể, bộ phim đã mang về 16 triệu USD trong ngày đầu ra rạp và dự kiến cán mốc 40 triệu USD cho tuần lễ đầu tiên (phần đầu là 36 triệu USD).

Dàn diễn viên chính của bộ phim

Chia sẻ trên tạp chí Total Film số tháng 9, đạo diễn Matthew Vaughn đã khẳng định là sẽ có phần 3 và nhân vật phản diện mà ông nhắm tới lần này chính là Dwayne Johnson. Thú vị hơn, khả năng cho phần phim ăn theo xoay quanh tổ chức Statsman là khá cao.

Kingsman: The Golden Circle hiện đang được trình chiếu rộng rãi trên toàn quốc.

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/dien-anh-c-127/kingsman-2-nguoi-khen-tan-may-xanh-ke-che-te-hai-72108.html