Kim Jong Kook lần đầu nổi đóa với Song Ji Hyo sau 7 năm 'yêu thương' ở Running Man

Không còn chàng Hổ nhường nhịn chị em phụ nữ ngày xưa nữa rồi.

Kim Jong Kook và Song Ji Hyo luôn được xem như một cặp đôi nguy hiểm của Running Man bởi sức mạnh và sự thông minh với tên gọi SpartAce đầy quyền lực. Với “anh trai” Kookie, đây là người luôn nhẹ nhàng và thầm lặng luôn quan tâm chăm sóc cho cô em Ji Hyo nhỏ bé của mình. Ngay cả khi bị cô nàng ngổ ngáo này chơi xấu bằng mọi hình thức như đánh, cắn… thì anh chàng Kookie cũng chỉ biết cười trừ mà chẳng hề đáp trả.

SpaceArt luôn là một cặp đôi đẹp trong mắt các fan.

SpaceArt luôn là một cặp đôi đẹp trong mắt các fan.

Luôn nhường Ji Hyo không chút suy nghĩ.

Tuy nhiên, sự nhường nhịn sau 7 năm của Kookie đã chính thức kết thúc trong tập 350 của Running Man vừa lên sóng. Lần đầu tiên trong ngần ấy năm, Kim Jong Kook đã ra tay “đánh yêu” Ji Hyo khi cả 2 người tranh cãi về luật của trò chơi ném giày. Nhưng rồi anh chàng cũng phải nhanh chóng đầu hàng và nép sang một bên vì độ “hung dữ” vô bờ bến của cô nàng. Điều bất ngờ, người lãnh đủ không ai khác chính là ông anh già Suk Jin.

Sự nổi đóa của Kim Jong Kook.

Anh đã nhịn bé suốt 7 năm rồi nhé.

Hôm nay anh sẽ bùng cháy.

Anh ấy đánh em kìa, huhu.

Có một người đàn ông đã vô tình chịu trận lãnh đủ.

Coi chừng em đấy nhé Jong Kook!

Kookie nép vào một bên trước sự giận dữ của Ji Hyo.

Tử Lâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/tv-show/kim-jong-kook-lan-dau-noi-doa-voi-song-ji-hyo-sau-7-nam-yeu-thuong-o-running-man-1286203.html