Kiều Khanh kể chuyện mua váy ở Bắc Kinh

Cùng đi shopping với các thí sinh khác ở trung tâm mua sắc Bắc Kinh, Kiều Khanh đã chọn mua cho mình một chiếc váy rất đẹp. Có nhiều thí sinh đi cùng cô rất thích, nhưng họ đã quyết định không mua tiếp chiếc váy đó vì sợ Khanh buồn. Kiều Khanh chia sẻ, đó là một trong những kỷ niệm rất vui của cô những ngày đầu ở Miss World.

Để các thí sinh cùng đi shopping là một hoạt động tập thể được BTC sắp xếp giúp các thí sinh có cơ hội giao lưu, kết nối với nhau tốt hơn. Tại đây, gương mặt đại diện của Việt Nam được đánh giá là rất thân thiện, hòa đồng với mọi người và các thí sinh khác cũng tỏ ra rất yêu mến Kiều Khanh. Tại trung tâm mua sắm Bắc Kinh, sau khi mua được một chiếc váy rất đẹp, Kiều Khanh đã thử và nhận được sự hưởng ứng của nhiều thí sinh đến từ các nước, nhưng họ đã không mua tiếp những chiếc váy còn lại vì sợ Kiều Khanh buồn. Sau đó họ cùng nhau vui vẻ chụp hình với chiếc váy xinh xắn mới mua của Kiều Khanh. Dù phải trải qua một giai đoạn luyện tập và chuẩn bị khá vất vả, phải di chuyển một quãng đường rồi lại tham gia ngay vào lịch hoạt động khá dày đặc của Miss World 2010 nhưng Kiều Khanh cho biết tâm trạng của cô hiện rất thoải mái và vui, sức khỏe tốt. Không tham gia phần thi Người đẹp tài năng nhưng trước khi đi mua sắm Kiều Khanh có mặt tại khu vực tập luyện thi tài năng từ rất sớm. Cô chia sẻ: “Em đặc biệt ấn tượng với phần biểu diễn kịch con rối tay rất thú vị của Miss Venezuela. Ngày 4/10 Kiều Khanh sẽ cùng các thí sinh và BTC có một buổi dự tiệc trà (tea ceremony) tại Bắc Kinh. Thủy Liên

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/vanhoa/Kieu-Khanh-ke-chuyen-mua-vay-o-Bac-Kinh/201010/113998.datviet