Kịch V.League hay nhưng mất khách

Cuộc đua vô địch V.League đang trở nên kịch tính ở những vòng đấu cuối khi các đội đang bám đuổi quyết liệt với những điểm số sát sao. Thế nhưng điều đáng buồn là giữa lúc giải đấu số 1 Việt Nam đáng xem nhất thì lại là lúc mất khách.

Một góc khán đài sân Hàng Đẫy trong trận đấu Hà Nội T&T gặp Hải Phòng. Ảnh: Đ.H

Theo thống kê từ BTC V.League, vòng đấu thứ 23 có 23.000 người đến sân theo dõi các trận đấu. Đây là con số thấp hơn rất nhiều só với lượng 70.500 người ở vòng khai mạc. Điều nghịch lý ở chỗ, V.League đang bước vào giai đoạn kịch tính với cuộc cạnh tranh ngôi vô địch của 4 đội Than Quảng Ninh, Hà Nội T&T, Hải Phòng và SHB. Đà Nẵng.

Nhiều khả năng, V.League sẽ phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới xác định được ngôi vương khi điểm số của cả 4 đội vẫn đang bám đuổi rất sít sao. Thế nhưng, nhìn vào số lượng khán giả đến sân ở mỗi trận đấu lại không như mong đợi với những gì mà sự kịch tính của nó mang lại.

Đầu tiên phải nói đến sự sa sút của những đội bóng luôn có lượng CĐV hùng hậu như SLNA. Chưa bao giờ sân Vinh vắng khán giả đến như thế ở mùa giải năm nay. Chính Chủ tịch CLB Nguyễn Hồng Thanh cũng thừa nhận rằng việc đội bóng không có thành tích tốt là nguyên nhân chính khiến khán giả Sông Lam không còn mặn mà nữa. HA.GL cũng rơi vào cảnh tương tự, khi ở mùa giải năm nay họ cũng phải rất vất vả để trụ hạng.

Đó còn là việc đội hình của đội bóng phố Núi đã vắng bóng những ngôi sao nhưu Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Hay như đương kim vô địch B.Bình Dương cũng vậy, dù lượng khán giả không thể sánh với Than Quảng Ninh hay Hải Phòng nhưng đội bóng đất Thủ vẫn có lượng CĐV mạnh so với mặt bằng chung ở V.League. Thế nhưng, sự sa sút của Bình Dương cũng khiến một bộ phận khán giả không còn đến sân nữa.

CĐV Than QN từng bỏ trống khán đài B để phản đối lệnh cấm dùng loa cổ vũ của VPF. Ảnh: Đ.H

Ngoài ra, sự “xấu xí” của V.League cũng là những nguyên nhân lớn dẫn đến sự lạnh nhạt của khán giả. Đầu tiên phải nói đến những sai sót trong công tác trọng tài mà điển hình nhất là quả penalty tưởng tượng của trọng tài Hà Anh Chiến và tình huống tước bàn thắng do thiếu fair play của trọng tài Phùng Đình Dũng. Một loạt những vẫn đề sai sót khác vẫn được lý giải là “lỗi nhận định”. Chính việc không hoàn thành nhiệm vụ của một bộ phận các ông Vua sân cỏ đã gây mất niềm tin cho người hâm mộ khi theo dõi những trận đấu mà thường trực trong đầu tâm lý không thoải mái.

Hay đó còn là những trận đấu có kết quả đáng ngờ ở V.League trong thời điểm EURO 2016 đang diễn ra cũng khiến dư luận đặt dấu hỏi. Còn với những vòng đấu cuối cùng, sự kịch tính trong cuộc đua vô địch của các đội lại bị đặt những dấu hỏi về “mùi quan hệ”, vì nghĩa tình hay kiểu “3 đi 3 về”... Tất cả đã trở thành một phần nguyên nhân khiến V.League vắng khách. Tất nhiên, không thể có bằng chứng cụ thể để đưa ra những kết luận chính xác. Và nó cũng giống như câu chuyện cũ được xới lên những vòng cuối khi Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đua vô địch, đó là việc bầu Hiển liên quan đến 4 đội bóng ở V.League.

Chỉ còn 3 vòng đấu nữa, V.League sẽ chính thức hạ màn. Hy vọng những người tổ chức và bản thân các CLB sẽ vì bóng đá để có cái kết đẹp, tìm lại chút niềm tin để “sửa sai” vào mùa giải kế tiếp.

Video CĐV Hải Phòng "đại náo" Thủ đô:

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/kich-vleague-hay-nhung-mat-khach-587839.bld