Kí xong hợp đồng với Barca, "Ibra" lên... bàn mổ

Ngôi sao Zlatan Ibrahimovic cần phải tiến hành giải phẫu chấn thương gãy tay nhưng bất chấp điều đó, anh đã chính thức đặt bút kí vào bản hợp đồng thời hạn 5 năm chuyển từ Inter Milan sang Barcelona.

>> Ngày Zlatan Ibrahimovic tới Barcelona! >> Ibrahimovic: “Tôi muốn là 1 phần lịch sử của Barca” Thông tin trên đã được cả hai CLB xác nhận, đồng thời tiền đạo Samuel Eto’o cũng hoàn tất việc di chuyển theo chiều ngược lại như một phần trao đổi trong hợp đồng. Sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế ngày hôm qua (27/7), cầu thủ 28 tuổi người Cameroon sẽ khoác áo đội chủ sân Giuseppe Meazza trong vòng 5 năm. Eto’o có mặt tại phi trường Linate nước Ý ngày hôm qua - Ảnh: Reuters Vào 12h30 ngày hôm nay (giờ địa phương), Eto’o sẽ được giới thiệu ra mắt đội bóng mới. Anh phát biểu trên trang chủ của Inter: "Tôi đã tạo nên lịch sử tại Barca, nhưng lịch sử đó đã khép lại. Một chương mới đang bắt đầu tại Inter. Tôi chờ đợi cuộc phiêu lưu mới và hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp". Với việc Eto’o được định 20 triệu Euro, Barca thông báo rằng họ sẽ trả cho Inter thêm 46 triệu Euro tiền mặt và cho mượn tiền vệ Aleksandr Hleb tới hết mùa giải. Như vậy, tổng giá trị vụ chuyển nhượng phức tạp này là 66 triệu Euro, tương đương 94,14 triệu USD. Dù đội bóng ĐKVĐ nước Ý chưa xác nhận hợp đồng mượn Hleb đã hoàn tất song họ có quyền mua đứt tuyển thủ Belarus này với giá 10 triệu Euro trong mùa giải tiếp theo nếu anh chứng tỏ được năng lực. Rắc rối phút cuối Một thông tin đáng chú ý khác là ngay khi gia nhập Barca, Ibrahimovic cần phải tiến hành phẫu thuật do rạn xương bàn tay trái. Các bác sỹ đã phát hiện ra vấn đề này trong lúc tiến hành kiểm tra sức khỏe bắt buộc. Ibrahimovic sẽ khoác áo số 9 tại Barca - Ảnh: AP Đây là chấn thương anh gặp phải trong trận giao hữu với Chelsea và "Ibra" sẽ được giải phẫu trong ngày thứ Ba (28/7) để giải quyết vấn đề. Phát sinh ở phút cuối này là nguyên nhân khiến cuộc họp báo của "Ibra" chậm lại 1 tiếng so với dự kiến. "Mong là cậu ấy có thể cùng toàn đội lên đường tới Mỹ (vào thứ Tư). Chúng tôi hi vọng Ibrahimovic sẽ chơi ít phút trong trận tranh cúp Hans Gamper (gặp Manchester City ngày 19/8) và hoàn toàn hồi phục cho trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha (gặp Athletic Bilbao ngày 23/8). Chúng tôi không muốn cậu ấy mạo hiểm thi đấu khi đang còn đau" - giám đốc Txiki Begiristain nói. Trong lúc đó, màn ra mắt của Ibrahimovic đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của 5 vạn CĐV trên sân Nou Camp. Anh là tân binh thứ ba của Barca mùa hè này sau hậu trái Maxwell, tiền đạo Keirrison và sẽ khoác chiếc áo số 9 mà Eto’o để lại. "Tôi không tới đây để thay thế Eto’o bởi tôi là mẫu cầu thủ rất khác anh ấy. Tôi sẽ mang đến những điều mới mẻ" - tuyển thủ Thụy Điển 27 tuổi phát biểu trong buổi họp báo. "Không ai đoán trước vụ chuyển nhượng này nhưng cách đây một tháng, tôi nói với Moratti (chủ tịch Inter) về việc muốn chơi cho Barca. Tôi kể với ông ấy rằng chỉ duy nhất một đội có khả năng mua tôi. Có nhiều đội bóng nổi tiếng song tôi chỉ thích đá cho Barca".

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/Tin-tuc-khac-TBN/54590_Ki_xong_hop_dong_voi_Barca_Ibra_len_ban_mo.aspx