Kí ức kinh hoàng của người phụ nữ bị cướp, hiếp tại rừng cao su

Hàng ngày, chị Lê Thị Hồng vẫn đưa cậu con trai 5 tuổi vào rẫy của gia đình ở đập Cầu Cháy (xã Nam Chính, huyện Đức Linh, Bình Thuận) chăm sóc cây cao su. Thế nhưng trong một lần lên rẫy, chị bị một người đàn ông lạ mặt áp sát khống chế rồi cưỡng hiếp, cướp tài sản.

Đối tượng Long thời điểm bị bắt (ảnh do công an cung cấp).

Kí ức hãi hùng

Nguồn tin từ Công an huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ việc chị Lê Thị Hồng (44 tuổi, trú tại xã Nam Chánh, huyện Đức Linh) bị đối tượng lạ mặt khống chế cưỡng hiếp, cướp tài sản trong rừng cao su. Theo trình báo của chị Hồng, như thói quen mọi ngày, sáng 10/6, chị mang theo cậu con trai 5 tuổi lên rẫy của gia đình tại khu vực đập Cầu Cháy (xã Nam Chính) để chăm sóc cây cao su. Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, đang thu dọn đồ nghề về nhà sớm lo cơm nước thì chị Hồng thấy một người đàn ông lạ mặt đi xe máy tới. Người này tự giới thiệu là cán bộ công an, đang đi điều tra một vụ án xảy ra trên địa bàn. Nhận thấy người đối diện ăn mặc lịch sự, lại mang theo cặp sách nên chị Hồng không mảy may nghi ngờ.

Kết thúc câu chuyện, chị Hồng xin phép vào chòi để thu dọn đồ nghề ra về. Vừa quay lưng, chị bất ngờ bị người đàn ông trò chuyện trước đó lao vào khống chế. Chỉ kịp hét lên được một tiếng thì chị bị người đàn ông lạ mặt dùng dao nhọn chuẩn bị từ trước đâm một nhát vào đùi. Không chỉ vậy, người đàn ông này liên tục buông lời dọa giết chị. Đau đớn, sợ đối tượng làm liều nên chị Hồng không dám phản kháng. Sau khi trói chân tay của chị Hồng, đối tượng đã “giở trò đồi bại”.

Thấy mẹ bị tấn công, cậu con trai nhỏ tuổi của chị Hồng ngồi gần đó khóc thét lên. Sợ sự việc bị bại lộ, “yêu râu xanh” lấy dây trói chân tay, nhét giẻ vào miệng cháu bé. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, đối tượng tháo lấy đôi hoa tai của chị Hồng rồi lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi đối tượng bỏ đi, chị Hồng đã cố nhoài người tới để cởi trói cho cậu con trai của mình. Trong cơn tủi nhục, ê chề, chị Hồng gào khóc, kêu cứu mọi người xung quanh.

Chia sẻ với PV, một người dân địa phương cho biết, hiện trường xảy ra vụ việc ở trong rừng cao su, khá vắng vẻ và ít người đi lại. Chính vì lẽ đó, đối tượng mới dám làm liều. Theo khuyến cáo của nhiều người, khi đi nương rẫy hoặc đến khu vực vắng người cần ít nhất đi hai người lớn trở lên để đề phòng sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. “Do địa hình xa khu dân cư nên khi vụ việc xảy ra chẳng ai hay biết. Chỉ đến khi một người đang làm rẫy bên cạnh nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của chị Hồng nên mới lại gần ứng cứu. Khi đó, đối tượng đã kịp thời cao chạy, xa bay”, một người dân chia sẻ.

Bị bắt do xe chết máy

Trao đổi với PV, anh Trần Thế Công (người đầu tiên phát hiện vụ việc) cho biết, chiều 10/6, khi đang làm việc ở rẫy của gia đình thì anh bất ngờ nghe thấy những tiếng la hét thất thanh ở khu vực rẫy nhà chị Hồng nên phóng xe tới nơi để kiểm tra. Trước mắt anh Công là hình ảnh chị Hồng đang ngồi ôm cậu con trai nhỏ khóc nức nở. Quần áo của hai mẹ con xộc xệch, lấm đầy bùn đất. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, chị Hồng cho biết vừa bị một đối tượng lạ khống chế, hiếp dâm rồi cướp tài sản. Sau đó, anh Công gọi điện thoại cho một số người đang làm gần đấy đưa mẹ con chị Hồng về Trạm Y tế xã để băng bó vết thương. Một vài người dân còn lại tiến hành truy đuổi đối tượng gây án.

Trên đường truy bắt đối tượng, khi di chuyển cách hiện trường nơi xảy ra vụ việc khoảng 2km, anh Công và một số người dân phát hiện một người đàn ông lạ mặt đang loay hoay với chiếc xe chết máy bên lề đường. Vừa nhìn thấy bóng dáng nhiều người đang tiến tới, đối tượng này hoảng hốt vứt bỏ xe máy để băng rừng tháo chạy. Trước hành động bất bình thường của kẻ lạ mặt, linh cảm đó chính là đối tượng gây án, anh Công hô hoán mọi người tản theo các hướng nhằm vây bắt đối tượng. Một phần bị kiệt sức, phần khác bị bao vây tứ phía, biết không thể trốn thoát nên đối tượng đành buông tay chịu trói.

Ngay sau đó, anh Công cùng nhiều người áp tải nghi phạm gây án về giao nộp cho cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, danh tính đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Võ Hoàng Long (32 tuổi, trú tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận). Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Long đã cúi đầu thừa nhận về hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Long, do hết tiền tiêu pha, hắn lang thang sang khu vực xã Nam Chánh để trộm cắp. Khi di chuyển đến khu vực đập Cầu Cháy, Long phát hiện chị Hồng đang chăm sóc cây cao su trên rẫy. Sau vài phút quan sát, đối tượng nhận thấy ở cùng chị Hồng chỉ có một cậu bé nhỏ tuổi nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Nghĩ là làm, Long đóng giả là công an để tìm cách tiếp cận nạn nhân. Khi đã lấy được lòng tin của chị Hồng, lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, Long đã xuống tay gây án. Ý định ban đầu của Long chỉ là cướp tài sản. Tuy vậy, khi đã khống chế được chị Hồng, Long lại nổi “máu dê” rồi giở trò đồi bại với nạn nhân. Được biết, Long không có nghề nghiệp ổn định, nghiện rượu chè và nợ nần khắp nơi. Võ Hoàng Long đang bị Công an huyện Đức Linh giam giữ để phục vụ cho công tác điều tra.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Hoài Nam

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ki-uc-kinh-hoang-cua-nguoi-phu-nu-bi-cuop-hiep-tai-rung-cao-su-20160622161939394.htm